Croatia hiên ngang bước tiếp, Argentina mất quyền tự... đi

22/06/2018 07:59 AM | Xã hội

Thất bại 0-3 trước Croatia không phải thảm hoạ lớn nhất mà đội tuyển Argentina vừa đón nhận. Với 1 điểm sau 2 lượt đấu, đương kim Á quân World Cup đã chính thức mất quyền tự quyết chiếc vé đi tiếp của mình.

Vũ điệu tango đầy kiêu ngạo đã không còn được Messi và đồng đội biểu diễn trong trận đấu với Croatia. Thất bại 0-3 đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Á quân World Cup đã gục ngã hoàn toàn trong 45' của hiệp hai của trận đấu.

Với kết quả này, Croatia đã chính thức ghi tên mình ở vòng đấu loại trực tiếp với 6 điểm có được sau 2 lượt đấu. Ác mộng đã thực sự bủa vây Argentina khi đội bóng này đã không còn tự quyết được chiếc vé đi tiếp của mình nữa, chỉ cần Nigeria thất bại ở trận đấu tới và có một kết quả hoà là Croatia và Iceland sẽ cùng dắt tay nhau đi tiếp vòng tới bất kể kết quả trận đấu giữa Argentina và Nigeria thế nào.

Diễn biến đó nhiều khả năng sẽ xảy ra bởi ở trận đấu tối nay, Iceland đang là đội bóng chiếm ưu thế cả về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Một cơ hội bằng vàng vừa được Croatia trao tặng thì không có lý do gì Iceland lại bỏ lỡ. Với đội hình và phong độ hiện tại, việc hạ gục "đại bàng xanh" Nigeria là hoàn toàn có thể đối với đội bóng xứ đảo băng. Tối nay, toàn bộ người dân Argentina sẽ quay ra cổ vũ cho từng bước chạy của các cầu thủ Nigeria để mong rằng những chú "đại bàng xanh" không thất bại trước Iceland để đội bóng của họ vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Quay trở lại thất bại ê chề vừa qua, trách Argentina thi đấu dở là một phần nhưng cũng phải thừa nhận Croatia đã chơi quá xuất sắc. Bị Iceland cầm chân ở lượt đấu thứ nhất, Argentina bước vào trận đấu thứ 2 với Croatia với tâm lý buộc phải thắng để lấy lại thể diện của nhà Á quân World Cup. Tuy nhiên, họ đã gặp phải một đối thủ quá khó chơi. Bằng chứng là ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Croatia suýt có bàn mở tỷ số khi Ivan Perisic dẫn bóng đến sát khung thành Argentina, dứt điểm quyết đoán về góc xa nhưng thủ thành Caballero đã cản phá xuất sắc. Chỉ sau đó ít phút, thêm một cơ hội nữa cho Croatia, tuy nhiên hậu vệ Vrsaljko lại căng bóng vào trong thiếu hợp lý.

Dường như sau 2 tình huống đó, Argentina mới nhìn nhận kỹ đối thủ và chơi bóng tập trung hơn. Trong một pha phản công, Messi tiếp tục tỏ ra vô duyên khi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho Argentina ở phút thứ 13 của trận đấu. Những vũ công tango sau đó cũng chơi tốt dần lên và những cơ hội nguy hiểm dần dần được tạo ra rõ nét hơn, tuy nhiên trong một ngày thiếu may mắn, các chân sút của Argentia đã không thể đưa bóng vào lưới Croatia.

Đỉnh điểm của sự kém may mắn đó là khi Acuna tạt bóng từ biên nhưng bóng đi lạng và bay trúng xà ngang Croatia. Ngay cả món quà tuyệt vời mà thủ thành Subasic trao tặng nhưng bàn thắng vẫn không được ghi. Người bỏ lỡ cơ hội mười mươi này là Perez, anh này đã sút bóng ra ngoài khi trước mặt là gôn trống trong sự bất ngờ lẫn tiếc nuối của đồng đội.

Sau pha bóng này, tốc độ của trận đấu được đẩy nhanh hơn. Croatia cũng có 2 cơ hội rõ rệt khi có pha đánh đầu cận thành ở phút 33 và pha chuyền bóng tuyệt vời của Modric nhưng Rebic đã xử lý lúng túng và sau đó là một cú sút quá tệ ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ mà không bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, Argentina vẫn tiếp tục gia tăng sức ép nhưng hàng thủ của Croatia vẫn đứng vững. Hết Lovren rồi đến thủ thành Subasic đã liên tục từ chối bàn thắng của Argentina. Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra ở phút thứ 52, trong một pha xử lý có phần ngớ ngẩn, thủ thành Caballero đã tạo cơ hội cho Rebic ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Cầu thủ này đã "mở món quà" bằng một cú vô-lê cận thành không cho Caballero cơ hội cản phá.

Croatia hiên ngang bước tiếp, Argentina mất quyền tự... đi - Ảnh 1.

Thủ thành Caballero đã không có cơ hội sửa sai sau lỗi lầm của mình.


Nhận bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Argentina tràn lên tấn công điên cuồng. Phút 64, bàn thắng đã ở rất gần, nhưng thủ thành Subasic vẫn từ chối bàn thắng sau pha dứt điểm cận thành của Perez. Cú dứt điểm của Messi sau đó cũng không mang đến hiệu quả.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, phút thứ 80, Argentina tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 trong sự choáng váng đến cùng cực thể hiện trên khuông mặt của HLV Sampaoli. Trong pha bóng này, Modric đã có một tuyệt phẩm khi tung ra cú sút xa không cho thủ thành Caballero cơ hội cản phá. Sau bàn thua này, dường như toàn đội Argentina đã sụp đổ, những pha tấn công sau đó đều rời rạc và thiếu sự sắc bén. Trong khi đó Croatia càng chơi càng hay.

Phút 86, Rakitic đã cảnh cáo Argentina bằng cú sút phạt hàng rào, bóng loại bỏ thủ thành Caballero nhưng lại dội trúng xà ngang. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, Croatia còn trừng phạt các vũ công tango bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 vào phút cuối trận đấu. Khi các cầu thủ Argentina đã buông thả chờ tiếng còi kết thúc trận đấu thì Croatia vẫn tiếp tục tấn công và sau những pha chuyền bóng lạnh lùng, Ivan Rakitic đã ấn định chiến thắng với pha đệm bóng vào khung thành bỏ trống.

Thất bại 0-3 trước Croatia không phải thảm hoạ lớn nhất mà đội tuyển Argentia vừa đón nhận. Với 1 điểm sau 2 lượt đấu, đương kim Á quân World Cup đã chính thức mất quyền tự quyết chiếc vé đi tiếp của mình.

Kết quả trận đấu:

Argentina 0 - 3 Croatia (Rebic 53', Modric 80', Rakitic 91')

Theo Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM