Công Phượng bùng nổ, Duy Mạnh đổ máu, Việt Nam "sẩy chân" tiếc nuối sau 2 lần dẫn trước

09/01/2019 07:43 AM | Xã hội

Kết quả Việt Nam vs Iraq: Đáng lý ra, Việt Nam đã có được một trận đấu mỹ mãn với ngập tràn cảm xúc, với cánh cửa vòng trong mở ra thênh thang...

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-3 Iraq (nguồn: AFC)


Ngay từ giây thứ 15 của trận đấu, mành lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. May mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, trước đấy trọng tài đã nổi còi phạt Trọng Hoàng, dành cho cầu thủ chạy cánh của Việt Nam chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Với đến 3 cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát, HLV Park Hang-seo lại thêm lần nữa đánh một "canh bạc lớn", không chỉ với đối phương, mà còn với cả giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà. Bởi nếu như sự có mặt của Công Phượng là khá dễ hiểu, thì hai sự lựa chọn mang tên Xuân Trường và Hồng Duy hẳn khiến rất nhiều người kinh ngạc, nhất là khi Hồng Duy tiếp quản vị trí của Văn Hậu - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng lại thêm lần nữa, nhà cầm quân người Hàn Quốc làm người ta kinh ngạc bởi sự biến hóa - thứ mà báo chí Hàn Quốc ca tụng là "phép màu" của ông. Thế trận mà Quang Hải, Công Phượng và các đồng đội tạo ra trước Iraq khiến tất cả kinh ngạc, cả người hâm mộ Việt Nam, đối phương lẫn tất cả những khán giả theo dõi trận đấu.

Công Phượng bùng nổ, Duy Mạnh đổ máu, Việt Nam sẩy chân tiếc nuối sau 2 lần dẫn trước - Ảnh 2.

Nếu như Iraq chủ động không chơi pressing, thay vào đó là những đường chuyền dài vượt tuyến lên cho các tiền đạo to cao xử lý, thì các cầu thủ Việt Nam mới là những người tràn lên chiếm lĩnh thế trận, đẩy tốc độ trận đấu lên cao chóng mặt, cuốn đối phương vào lối đá của mình và khiến cho họ phải quay cuồng.

Trọng Hoàng - cầu thủ phải nhận thẻ vàng ngay ở phút đầu tiên của trận đấu vẫn cực kỳ nhiệt tình, không hề có dấu hiệu "giữ chân", trong khi đó, cả 3 hậu vệ trước mặt Đặng Văn Lâm đều thi đấu lăn xả. Nhưng HLV Park Hang-seo từng nói, các cầu thủ Việt Nam có bất lợi về thể hình, nhưng trời lại phú cho họ sự nhanh nhẹn, và sự nhanh nhẹn ấy được các tuyển thủ tận dụng tuyệt đối.

Duy Mạnh đã phải đổ máu từ pha đánh cùi chỏ của của đối phương, phải tạm cầm máu, cắn răng để chiến đấu. Duy Mạnh cũng là người sơ sẩy ngay trước vòng cấm địa, khiến thủ thành Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng sau pha cướp bóng rồi kết thúc cực khó của Mohanad Ali Kadhim ở phút 35.

Nhưng đấy chỉ là bàn thắng gỡ hòa 1-1, khi trước đó 11 phút, trong thế trận chủ động với tốc độ quay cuồng của mình, Việt Nam mới là đội ghi bàn mở tỷ số với đường chọc khe "đẹp mãn nhãn" của Quang Hải, để Công Phượng thoát xuống gây áp lực khiến Ali Faez Atiyah luống cuống đưa bóng vào lưới. Đấy là một pha đá phản lưới nhà, nhưng không phải là một bàn thắng may mắn, mà đến từ tính toán, nỗ lực hơn người.

Công Phượng bùng nổ, Duy Mạnh đổ máu, Việt Nam sẩy chân tiếc nuối sau 2 lần dẫn trước - Ảnh 3.

Và chỉ 7 phút sau tình huống gỡ hòa của Iraq, Công Phượng chính thức ghi tên mình lên bảng tỷ số, đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vượt lên lần nữa. Cú ra chân quyết đoán của Trọng Hoàng không thắng được thủ thành Jalal Hassan Hachim, nhưng pha băng vào sút bồi của tiền đạo HAGL không cho thủ thành này bất cứ cơ hội nào.

Nếu như hiệp 1 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam là chiếc lò xo bật tung khiến đối phương phải ngỡ ngàng rồi gục ngã đến 2 lần liền, thì bước vào hiệp 1, chiếc lò xo ấy được HLV Park Hang-seo cho nén lại. Từ bỏ lối chơi tốc độ, đội tuyển Việt Nam chuyển sang chủ động "bỏ" tuyến giữa, chấp nhận lùi xuống để phòng ngự, đồng thời rình rập với những cơ hội phản công, với điểm đến là Công Phượng.

Thế trận ấy khiến những cầu thủ trấn giữ trước mặt thủ thành Đặng Văn Lâm phải cực kỳ tỉnh táo. Nhưng đáng tiếc là trong lần đá chính hiếm hoi, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã không có sự tỉnh táo tuyệt đối ấy. Một thoáng sơ sẩy để tiền đạo Iraq lẻn xuống sau lưng, dẫu cho Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá thành công, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn phải trả giá bằng bàn thắng sau pha lộn xộn ngay sau đó của Humam Tareq Faraj - cầu thủ vừa vào sân thay người, ở phút 60.

Công Phượng bùng nổ, Duy Mạnh đổ máu, Việt Nam sẩy chân tiếc nuối sau 2 lần dẫn trước - Ảnh 4.

Rút cả Công Phượng lẫn Xuân Trường ra, thay vào đó là Hà Đức Chinh và Huy Hùng, HLV Park Hang-seo không giấu diếm ý đồ thêm lẫn nữa "bật lò xo", dồn lên "ăn thua đủ" thay vì chơi chắc để giữ nguyên tỷ số. Với sự gia cố này, Quang Hải suýt nữa đã có được bàn thắng từ cú sút xa đậm thương hiệu của mình, đáng tiếc là thủ thành đối phương chơi quá xuất sắc.

Đau đớn, pha đá phạt của Ali Adnan Kadhim ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng sau pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa đội nhà của Hồng Duy đã khiến thủ thành Đặng Văn Lâm phải bó tay, cướp đi 1 điểm trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo, khiến các cầu thủ áo đỏ phải đổ nước mắt đau đớn khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên.

Là đội được đánh giá cao hơn nhiều, thậm chí các nhà cái châu Á còn ra kèo "chấp 1 bàn" cho đội bóng Trung Đông này trước Việt Nam, nhưng khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về mình, Iraq mới là đội thở phào nhẹ nhõm. Còn với thầy trò HLV Park Hang-seo, họ vừa có một trận đấu để đời, dẫu chưa thể thắp lên niềm tin cho chiếc vé đi tiếp vào vòng trong, nhưng cũng đã thêm lần khiến cả châu Á phải kinh ngạc.

Tỷ số: Việt Nam 2-3 Iraq

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hùng Dũng, Xuân Trường, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng

Iraq: Jalal Hachim, Ahmed Ibrahim, Frans Haddad, Ali Atiyah, Ali Adnan, Waleed Al Lami, Safaa Al Furaiji, Osamah Shafeeq, Ahmed Gheni, Hussein Al Saedi, Mohanad Ali Kadhim

Ghi bàn

Việt Nam: Ali Faez Atiyah (24' đá phản), Công Phượng (42')

Iraq: Mohanad Ali Kadhim (35'), Humam Tareq Faraj (60'), Ali Adnan Kadhim (90')

Công Phượng bùng nổ, Duy Mạnh đổ máu, Việt Nam sẩy chân tiếc nuối sau 2 lần dẫn trước - Ảnh 5.

Theo Tâm Anh-Ngân Ngân

Cùng chuyên mục
XEM