Cổ tích! Kỳ diệu! Leicester VÔ ĐỊCH Premier League!!!

03/05/2016 08:53 AM | Xã hội

Leicester City đã giành chức vô địch Premier League, hoàn tất một trong những câu chuyện thể thao kỳ vĩ nhất mọi thời đại.

Tottenham đã dẫn 2-0 ngay ở sân Stamford Bridge của Chelsea trong trận đấu muộn của vòng 36 tối qua, nhưng rồi bị gỡ hòa và đành chấp nhận ra về với 1 điểm. Kết quả đó đồng nghĩa với việc HLV Claudio Ranieri và các học trò chính thức đăng quang sớm 2 vòng đấu. Leicester vô địch với 77 điểm, hơn Tottenham 7 điểm.

Leicester đã giành chức vô địch lịch sử
Leicester đã giành chức vô địch lịch sử

Leicester khởi đầu mùa này với tỉ lệ cược 5.000-1 (đặt 1 ăn 5.000) cho khả năng họ vô địch, tức là có khả năng rớt hạng cao nhất giải, chứ không phải là ứng viên cho danh hiệu. Nhưng họ chỉ thua 3 trận ở Premier League cho tới giờ trong một hành trình thực sự là chuyện cổ tích thời hiện đại.

Những đối thủ gần nhất với họ là Spurs, Arsenal, Manchester City, Manchester United và nhà vô địch mùa trước Chelsea đều không sánh nổi với sự ổn định của Bầy Cáo.

Clip trận Chelsea hòa Tottenham 2-2:

“Riêng về bóng đá trong nước (Anh), việc Leicester City vô địch Premier League là kỳ tích vĩ đại nhất mà tôi nghĩ sẽ không ai vượt qua được”, cựu tiền vệ Leicester nay là BLV bóng đá Robbie Savage nói. “Đây là một bước ngoặt lịch sử với giải đấu”.

Alan Shearer, cựu tuyển thủ Anh và một BLV bóng đá khác, cũng nói đây là “điều kỳ diệu nhất từng xảy ra trong bóng đá”. Shearer, từng giành chức vô địch Premier League 1995 với Blackburn, cũng được coi là một bất ngờ lớn, nói: “Một đội bóng như Leicester đã quật ngã những gã khổng lồ với nhiều tiền bạc và kinh nghiệm hơn hẳn, đó là điều kỳ diệu nhất từng xảy ra trong bóng đá”.

Cầu thủ Leicester ăn mừng ở nhà của Vardy
Cầu thủ Leicester ăn mừng ở nhà của Vardy

Sau khi Leicester hòa 1-1 ở Man United hôm Chủ nhật, Tottenham cần 3 điểm ở Stamford Bridge, nhưng đã không làm được.

Gianni Infantino, Chủ tịch LĐBĐ thế giới FIFA, cũng đã ca ngợi “câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp” của Leicester.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Leicester, Everton, và ĐT Anh Gary Lineker nói những gì đội bóng quê nhà của ông làm được là “cú sốc thể thao lớn nhất đời tôi”.

Các cầu thủ Leicester đã tụ tập ở nhà Jamie Vardy, người vừa được Hiệp hội các phóng viên bóng đá Anh bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, để xem trận Chelsea-Tottenham, và cả căn nhà như nổ tung sau hồi còi khai cuộc. HLV Ranieri, trong khi đó, đã không theo dõi trận đấu mà bay về Italy để thăm mẹ ông, cụ bà đã 96 tuổi.

“Ông ấy hẳn sẽ bật khóc khi bước xuống máy bay”, cựu tuyển thủ Anh Jamie Carragher nói về chiến lược gia người Italy 64 tuổi.

Cựu HLV Leicester Martin O’Neill, người đã đưa CLB lên tới thứ hạng cao nhất trong lịch sử tính đến trước mùa này là hạng thứ 8 vào năm 2000, nói: “Đây không chỉ là câu chuyện tuyệt vời, nó còn mang tới hy vọng cho tất cả chúng ta, rằng sự lãng mạn trong bóng đá vẫn chưa chết”.

BXH Premier League sau vòng 36:

Theo Trần Trọng

Cùng chuyên mục
XEM