Cô gái Hà Nội bị mất điện thoại ở Singapore và lời nhắn của người lạ trên facebook

07/08/2017 20:03 PM | Sống

Trong chuyến du lịch mới đây sang Singapore, cô nàng sinh viên đến từ Hà Nội đã gặp phải một sự cố. Nhưng cũng từ đây, câu chuyện về lòng tốt của cô khiến người đọc mỉm cười.

Sự giúp đỡ nhiệt tình đến khó tin của một người đàn ông khác sắc tộc, màu da

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, cô nàng Bùi Khánh Ly đến từ Hà Nội, hiện đang là sinh viên của Học viện ngân hàng đã chia sẻ kỉ niệm khó quên về một lần mất điện thoại trong chuyến du lịch Singapore cuối tháng 7 vừa rồi.

Và Khánh Ly đã may mắn tìm lại được điện thoại, dù chỉ mới ở ngày thứ 3 trong kì nghỉ ở một đất nước xa lạ như thế nào?

"Vào ngày thứ 3 ở Sing, khi đang trên tàu điện ngầm từ MRT Bras Basah đến MRT Boon Lay để đi Jurong Bird Park, do một chút đãng trí, hậu đậu mình đã "lạc trôi" mất em điện thoại trên tàu luôn.

Cứ thế tung tăng đi tiếp cho đến khi đến nơi, định giơ điện thoại lên chụp thì ôi thôi em đâu rồi!

Mình đương nhiên có mua sim ở Singapore nhưng lại lắp vào máy khác chứ không phải máy đấy, thế là cũng không gọi được. Ngay lập tức mình tìm số tổng đài Lost and Found của SMRT thông báo mất máy, khai báo tên và giờ mất.

Cô gái Hà Nội bị mất điện thoại ở Singapore và lời nhắn của người lạ trên facebook - Ảnh 1.

Mất điện thoại ở một đất nước xa lạ, cô gái này đã tìm lại được điện thoại như thế nào?

Xui tập 2 là từ MRT Boon Lay đến Jurong Bird Park mình còn đi thêm một chuyến bus nữa nên cũng không biết có phải mất ở trên xe không. Thế là lại cuống cuồng gửi email lên Lost and Found của SBS Transit báo mất.

Mình tiếc điện thoại chứ nhưng còn tiếc bao nhiêu dữ liệu trong đấy. Điện thoại của mình cũng thuộc dòng đắt tiền, lại không khóa mật khẩu. Chắc sẽ chẳng ai từ chối nó đâu...

Tầm một tiếng sau, có tin nhắn từ người lạ trên Facebook. Là một người Ấn Độ. Anh ấy bảo nhặt được điện của mình ở MRT Boon Lay và bảo mình cứ yên tâm đi, điện thoại của mình không mất được đâu.

Thực sự mình cũng không dám tin là sẽ được trả lại luôn. Thậm chí mình đã cuống đến nỗi nhắn lại là: Please give me...your phone" thay vì "Pleage give me my phone!". Ai lại "Làm ơn đưa tao điện thoại của mày cho tao" bao giờ không? May mà kịp nhắn thêm "I’ll call you" (Tôi sẽ gọi cho anh) chứ không thì chắc anh ấy phải nghĩ mình đã hậu đậu lại còn não tàn...

Sau khi có được địa chỉ, mình phi như bay đến chỗ anh ý để nhận lại. Sau đó có hậu tạ 50SGD nhưng anh không chịu nhận".

Cô gái Hà Nội bị mất điện thoại ở Singapore và lời nhắn của người lạ trên facebook - Ảnh 2.

Bức ảnh do chủ nhân bài viết chụp khi đang chờ xe bus về ga MRT sau khi nhận lại điện thoại từ một người xa lạ

Câu chuyện dễ thương mà Khánh Ly chia sẻ khiến nhiều người bất giác mỉm cười, cảm thấy yêu đời hơn bởi cuộc sống này vẫn luôn có những người lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ, sống vì người khác dù không hề quen biết nhau từ trước như vậy.

Thậm chí, theo lời kể của 9x Hà thành thì sau khi nhận điện thoại, về đến nhà check mail, cô còn thấy cả email của người đàn ông tốt bụng báo rằng cô đã làm mất máy vì anh sợ liên lạc qua facebook cô sẽ không để ý.

Dù không hề quen biết, nhưng người đàn ông xa lạ vẫn tìm mọi cách liên lạc với người mất đồ, đồng thời còn không quên xin lỗi vì đã tự ý mở điện thoại cô ra tìm facebook và email để liên lạc

"Thậm chí trên đường mình đến, anh còn liên tục nhắn tin hỏi mình gần đến chưa vì sợ mình lạc đường. Òa òa soái ca là phải như thế chứ! Mình đã được giúp đỡ như vậy ở Singapore, một đất nước hoàn toàn xa lạ"- Khánh Ly xúc động kể lại.

Lòng tốt và sự tử tế lên ngôi

Trong cuộc sống xô bồ, nhiều bon chen, tính toán, nhiều vô cảm... những tưởng những điều tử tế này thật không tồn tại.

Thế nhưng, sống tử tế với nhau không khó, hãy bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Đây cũng chính là thông điệp mà người kể câu chuyện muốn nhắn nhủ đến mọi người khi chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ trong chuyến đi của mình.

Cô gái Hà Nội bị mất điện thoại ở Singapore và lời nhắn của người lạ trên facebook - Ảnh 3.

Bên cạnh những câu chuyện về lối sống vô cảm, ích kỉ, thì luôn còn đó những con người và hành động của họ khiến người ta tin rằng lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này. (Ảnh minh họa)

Được biết, đây là lần thứ hai 9x Hà thành có cơ hội ghé thăm đất nước xinh đẹp, văn minh này và ấn tượng tốt về những con người thân thiện, hiếu khách, tốt bụng khiến cô mong muốn sẽ còn trở lại đây nhiều lần hơn nữa.

"Mình sử dụng được thành thạo tiếng Anh nên lần sang Sing này không gặp quá nhiều bỡ ngỡ. Ở đây đa phần là người Sing gốc Hoa, họ thực sự rất tốt và nhiệt tình.

Có một điều đặc biệt ở Sing mà có lẽ không phải ai cũng để ý, đó là hầu hết những người phục vụ khách sạn, lái xe buýt, thu ngân trong cửa hàng tiện lợi là người trung tuổi hoặc cao tuổi.

Mình còn gặp cả những cụ bà lái xe bus nữa. Và họ rất dễ thương, khi hành khách xuống họ thường mỉm cười nói: "Thank you and have a nice day!"

Trước khi đi điều mà mình nghiên cứu nhiều nhất là cách để đi tàu điện ngầm ở Sing, vì hệ thống tàu của họ chia ra thành các lines màu nhìn khá phức tạp nên nếu không có sự chuẩn bị trước thì khá là khó để đi.

Do đã nghiên cứu trước ở nhà nên sang đây không gặp khó khăn, trục trặc cả, chỉ duy nhất câu chuyện để mất điện thoại trên tàu do bị rơi ra lúc nào không biết thôi"- Khánh Ly chia sẻ về chuyến đi của mình.

Được biết, sau khi mất điện thoại, cô gái trẻ đã nghĩ rằng cơ hội tìm lại khá mong manh.

Nhưng điều làm cô bất ngờ là người đàn ông Ấn Độ tốt bụng dù chưa biết mặt, biết tên vẫn giúp đỡ cô bằng tất cả lòng nhiệt thành. Được biết, người đàn ông này khoảng gần 40 tuổi, hiện đang là giảng viên tại Nanyang Technological University.

Sau sự cố đặc biệt này, Khánh Ly đã có thêm một người bạn ngoại quốc mới và họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua facebook.

Cô gái Hà Nội bị mất điện thoại ở Singapore và lời nhắn của người lạ trên facebook - Ảnh 4.

Từ câu chuyện của Khánh Ly, nhiều người cũng chia sẻ về những lần may mắn được giúp đỡ một cách vô điều kiện. Facebook Nga Moon kể: "Mình may mắn, ở Sài Gòn, Việt Nam, mình rơi Iphone không cài bất cứ ứng dụng gì, không mật khẩu, lại tắt chuông, trời tối.

Không biết rơi ở đâu, mà gọi hú hoạ cho taxi đi hồi tối, bạn còn đã chở mấy lượt khách sau mình rồi, thế mà khi tìm lại, vẫn thấy điện thoại của mình nằm trên sàn xe. Bạn ấy trả lại, không cần một xu hậu tạ".

Hay nickname Tây Tây kể: "Cô bạn mình đi du học Hàn cũng vậy, tháng đầu qua đi taxi quên cái điện thoại trên xe. Hên ở chỗ, hình nền điện thoại của nó là tấm hình nó chụp ở trường học lúc mới qua, thế là trong vòng một tuần điện thoại được gửi đến tận lớp".

Quả thật, lòng tốt và sự tử tế cũng giống như một thứ virus, rất dễ lây lan một khi bắt đầu.

Nó cũng có khả năng tàn phá như các loại virus khác, có điều đối tượng của loại virus này là sự thờ ơ, lãnh đạm và lạnh lùng, để nhường chỗ cho những điều nhỏ bé nhưng cũng đủ ấm áp để có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó.

Một xã hội tử tế không phải là điều không tưởng, và điều đó có thể bắt đầu từ chính mỗi chúng ta.

Theo Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM