Có CĐV Việt Nam thật kỳ lạ: Lên án HLV "miệt thị ngoại hình" thầy Park rồi buông lời phân biệt nữ tuyển thủ Thái Lan

10/12/2019 09:04 AM | Sống

Câu chuyện về miệt thị ngoại hình và giới tính vẫn sẽ là vấn đề cần phải đấu tranh để thay đổi trong bất kỳ cộng đồng dân cư hay lĩnh vực nào trên thế gới, kể cả bóng đá.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển ngày này, "mỗi con người đều có thể nổi tiếng chỉ trong 15 phút" nhưng ngay sau đó lại chìm vào lãng quên đã không còn xa lạ. Sự lãng quên ấy cũng sẽ xuất hiện khi nhận thức về một số vấn đề mang tính nhân quyền và tự do chưa đủ sâu và rộng, trong đó có kỳ thị và phân biệt chủng tộc.

Nhân sự việc nữ cầu thủ Thái Lan Kanjana Sungngoen bị một bộ phận CĐV Việt Nam đăng ảnh chế, gọi cô là đàn ông và miệt thị một số đặc điểm trên cơ thể đã trở thành chủ đề nóng sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019. Vấn đề lớn ấy một lần nữa được đưa ra để rồi chính người Việt lên án và bảo vệ Kanjana.

Những ai miệt thị nữ cầu thủ 33 tuổi này liệu có tự tay tìm kiếm một vài thông tin về đời sống của cô, rằng cô đã có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ, có chồng và có con. Cô gái ấy còn giúp đội tuyển nữ Thái Lan lọt vào World Cup, điều mà đội tuyển nữ Việt Nam chưa một lần chạm ngưỡng.

Có CĐV Việt Nam thật kỳ lạ: Lên án HLV miệt thị ngoại hình thầy Park rồi buông lời phân biệt nữ tuyển thủ Thái Lan - Ảnh 1.

HLV thủ môn Sasa Todic của đội tuyển Thái Lan từng bị CĐV Việt Nam lên án gay gắt về hành động này. Ảnh: Hiếu Lương.

Có CĐV Việt Nam thật kỳ lạ: Lên án HLV miệt thị ngoại hình thầy Park rồi buông lời phân biệt nữ tuyển thủ Thái Lan - Ảnh 2.

Để rồi hơn 1 tháng sau, Kanjana Sungngoen (trái) trở thành đối tượng bị một số CĐV đưa ra châm chọc. Ảnh: Tiến Tuấn.

Một bộ phận CĐV Việt Nam thật kỳ lạ. Những người miệt thị Kanjana liệu có cảm thấy sống sượng không khi chỉ hơn 1 tháng trước, có lẽ chính họ đã bồi đắp nên ngọn núi lên án hành động của HLV thủ môn Sasa Todic với ông Park Hang-seo sau trận Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Mỹ Đình (FIFA tuyên bố ông Sasa vô tội – PV).

Họ gọi hành động giơ tay của vị HLV người Serbia là "đo chiều cao" của thầy Park, là "miệt thị ngoại hình". Để rồi hôm nay, họ đánh giá về gương mặt, về vật tròn trên cổ và cả bụng dưới của nữ tuyển thủ Thái Lan.

Họ lên án, kêu gọi VFF, AFC, FIFA vào cuộc để đưa ra một hình phạt cho HLV đối phương. Vậy hình phạt nào dành cho những CĐV ấy?

HLV Sasa Todic viết thư xin lỗi người dân Việt Nam về hành động gây hiểu nhầm. Vậy đã có ai chủ động lên tiếng xin lỗi Kanjana hay im lặng và lẩn trốn sau những màn hình máy tính, smartphone?

Trong không khí tưng bừng, trong niềm vui của tấm HCV SEA Games thứ 6 của bóng đá nữ Việt Nam thì một câu chuyện đã trở nên quá lố và đáng lên án.

Sống chậm hơn và đặt mình vào vị trí của nhân vật chính để cảm nhận nỗi đau. Nếu có cô gái nào tủi thân, chạnh lòng vì bị nói giống con trai thì cũng sẽ có người đàn ông thấy khó chịu thay khi bị gọi là phụ nữ.

Bóng đá thế giới đang ngày càng đẩy mạnh chống kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Bóng đá Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật, bắt buộc phải đổi thay một số điều đã trở thành thói quen trong quá khứ, như cách đánh giá và bình phẩm về Kanjana Sungngoen, về những nữ cầu thủ.

VFF gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá châu Á về việc HLV Park Hang-seo bị miệt thị.

Theo Nhân Văn

Cùng chuyên mục
XEM