Có ai đó đã nói: Đàn ông yêu đơn phương là hèn!

08/01/2017 11:01 AM | Sống

Có khá nhiều mối tình dường như đã được định đoạt từ trước là không đi tới đâu, chỉ bởi vì một người mãi đợi và một người mãi lặng im.

Đàn ông bảnh nhất là khi anh ta xác định được mục tiêu của cuộc đời mình và cố sống cố chết theo đuổi mục tiêu đó. Từ học hành, sở thích cá nhân, sự nghiệp cho tới tình yêu… không có bất cứ một ngoại lệ nào cả.

Tôi đồ rằng những người đàn ông không dám nói ra tình cảm của mình dành cho một cô gái thì chỉ có hai trường hợp. Một là anh ấy thích cô gái chưa đủ nhiều. Và hai là anh ấy quá kém để có thể tự tin vào khả năng chinh phục của bản thân.

Đương nhiên, ở trường hợp thứ nhất, khi tình cảm chưa đạt đến một độ chín nhất định, tốt hơn hết là đừng manh động. Hãy cứ nuôi dưỡng tình yêu cho đến khi cảm xúc khiến bạn bật ra thành tiếng.

Còn đối với trường hợp thứ hai, bạn thích nhiều đến nỗi tin chắc rằng trên thế gian này, ngoài cha mẹ cô gái ra thì chẳng một ai yêu thương cô ấy nhiều hơn bạn. Vậy mà bạn vẫn lặng im. Tôi cho đây là một sự hèn nhát và bạc nhược.

Có nhiều người cho rằng, hãy cứ yêu đơn phương để tự cảm nhận thứ cảm xúc mơ mơ hồ hồ này, thứ cảm xúc mà người ngoài không biết, nhân vật chính không biết, chỉ riêng một mình bạn biết… Nhưng tôi thiết nghĩ, ấy chỉ là một sự biện hộ cho sự kém cỏi.

Tình cảm đối với hai giới luôn có sự khác biệt rõ rệt. Phụ nữ thường êm ả và bình yên như một dòng sông nhỏ. Chính thế nên cái cách cô ấy yêu một người đàn ông cũng thường không khoa trương, mà dịu dàng và len lỏi từng chút một khiến cho người đàn ông một khi đã quen thuộc thì phải "nghiện đến chết".

Trong khi đó, tình cảm của đa số đàn ông trên thế giới này lại luôn ồn ào và mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sục sôi như những cậu chàng tuổi đôi mươi – dù cho gã đàn ông đã vượt ngưỡng bao nhiêu tuổi.

Nếu bạn không tin, hãy cứ nhìn cái cách mà các cậu bé choai choai thể hiện tình cảm của mình với người con gái mình yêu mà xem. Chúng thường bám riết, quấy rầy, trêu chọc và làm ầm ĩ lên để gây được sự chú ý. Tình yêu của đàn ông chính là thích phô trương như vậy đấy. Nhất định anh ta phải cho cả thế giới biết rằng: "Đây là cô gái mà tôi đang theo đuổi!"

Đôi khi, chúng ta thường cố chấp để đè nén tình cảm đơn phương trong lòng mình xuống. Bởi chúng ta tự ti và mặc cảm, tự cho rằng tình cảm của mình sẽ không được đón nhận, không được xem trọng. Nhưng chúng ta lại không nghĩ rằng có thể ai đó cũng đang mong chờ một câu ngỏ lời. Chuyện có thể nói ra để nhẹ nhàng hơn thì tại sao không nói, cứ phải để day dứt hết ngày này sang tháng khác, hỡi những trái tim cô liêu?

À, còn nếu như kết quả chẳng được như mơ, thì chí ít bạn cũng đã có được một câu trả lời. Không khờ khạo ôm ấp, không mơ mộng những điều viển vông. Làm đàn ông, đến việc yêu một cô gái mà còn không dám thổ lộ, thì còn gì có thể làm trên cõi đời này nữa?

Cùng chuyên mục
XEM