Chuyện kể về Ninja cuối cùng còn sống sót trong thế giới hiện đại

24/06/2017 12:04 PM | Sống

Những câu chuyện về các ninja trong lịch sử vẫn luôn là một bí mật thu hút sự chú ý của nhiều người.

Họ, những ninja là những người hoạt động trong một thế giới bí ẩn, với các nhiệm vụ đặc biệt như gián điệp, trinh sát, hành thích trong bóng tối. Thế nhưng ít người biết được rằng, hiện tại vẫn còn một ninja thực thụ đang còn sống ngay giữa thế giới hiện đại.

Kĩ sư Jinichi Kawakami, năm nay 65 tuổi, người đứng đầu gia tộc nhẫn giả (Shinobi) Ban Clan chính là ninja cuối cùng hiện đang còn sống.

Trong suốt cuộc đời, ông không ngừng tập luyện và có những kĩ năng siêu việt của một ninja như nghe được tiếng kim rơi xuống sàn từ phòng bên cạnh, thoắt ẩn trong làn khói hay kết liễu đối phương từ khoảng cách 20 bước chân bằng loại vũ khí mang tên “ngôi sao chết chóc”.

Phi tiêu ninja - “ngôi sao chết chóc”.

Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ mình được gọi là ninja cuối cùng bởi tôi là người duy nhất còn nắm giữ những kỹ thuật ninja chính thống được truyền trong 500 năm qua".

Tuy nhiên ông quyết định không truyền lại nghệ thuật ám sát cho thế hệ sau nữa. “Ở thời đại này, tôi không thể dạy cho người khác cách ám sát bằng việc cắt cổ hay chế tạo các loại độc được.”

Khác với cuộc sống bình dị của một người kĩ sư thời hiện đại, ông cho biết trước đây, ngay từ khi lên 6 tuổi, ông đã phải khổ cực để rèn luyện những kĩ năng thượng thừa của một ninja. Quả thật, những bài tập này thật sự rất kì lạ và đặc biệt so với những môn võ khác.

Ông cho biết ông đã phải dành rất nhiều thời gian cho một bài tập duy nhất: nhìn một ngọn nến đang cháy. Bài tập này vô cùng quan trọng đối với một ninja khi nó giúp người tập có được sự tập trung cao độ, yếu tố cần thiết cho mọi trận chiến.

Vũ khí cổ của ninja được trưng bày trong bảo tàng Iga-ryu.

Khi có được sự tập trung cao độ, ông bắt đầu rèn luyện khả năng thính lực bằng cách cố gắng lắng nghe tiếng kim rơi xuống sàn gỗ từ phòng bên cạnh. Những bài tập khác như dùng kiếm, sử dụng phi tiêu, leo tường, pha chế độc dược… cũng khiến ông mất nhiều năm khổ luyện.

Đó còn chưa kể đến những giai đoạn tập luyện gian khổ khác như việc ở yên một chỗ nhưng phải luôn đề phòng tập trung trước mọi nguy hiểm trong 3 ngày liền để rèn luyện sự chịu đựng nắng, mưa, lạnh, nóng, đói, khát…

Tất cả nhằm tạo nên một cơ thể thể lực tốt, sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng lớn hơn nhiều so với người thường.

Những bài tập được mô phỏng lại theo lời kể cửa ông.

Ông cho biết sự vĩ đại của các ninja được biểu hiện thông qua yếu tố bất ngờ, khả năng tận dụng điểm yếu khi đối phương mất cảnh giác sẽ làm nên sức mạnh thực thụ của một ninja, chứ không hẳn là vì ngoại hình bên ngoài. Vũ khí tối thượng của một ninja chính là khả năng ẩn nấp ở những vị trí khó ngờ nhất.

"Khi bạn ném một que tăm, đối phương sẽ bị mất tập trung trong một khoảnh khắc và đối với một ninja, quãng thời gian đó cũng đủ để có một cơ hội tẩu thoát.

Chúng tôi luôn tự quan niệm rằng chỉ trong một nháy mắt, chúng tôi sẽ có thể thoát chết. Tất nhiên, mọi thứ phải thật hoàn hảo để nhanh hơn ánh mắt của kẻ thù."

Hiện tại, khi đã về hưu, ông phụ trách công việc quản lý bảo tàng ninja Iga-rya. Thế nhưng, ông không quên khẳng định việc sẽ không nhận thêm đồ đệ, qua đó, kết thúc triều đại của những ninja huyền thoại.

Buổi trình diễn được tổ chức tại bảo tàng ninja Iga-rya.

Theo Kim Hoàn Spiderum

Cùng chuyên mục
XEM