Chuyện ít biết về con gái nuôi người Việt của nhà bác học vĩ đại Stephen Hawking

14/03/2018 17:09 PM | Xã hội

Ít ai biết rằng nhà khoa học lỗi lạc người Anh lại có một người con gái nuôi ở Việt Nam. Đó là Nguyễn Thị Thu Nhàn, người đã được Hawking nhận nuôi từ năm 1990, khi cô 10 tuổi.

Hôm nay (14/3), thế giới vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của nhà khoa học vĩ đại Stephen Hawking , nhà vật lý lỗi lạc với những công trình nghiên cứu đột phá về vũ trụ.

Stephen Hawking càng được kính trọng hơn bởi vì ông trở thành ngôi sao sáng nhất trong lĩnh vực thiên văn học hiện đại bất chấp tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình. Từ năm 21 tuổi, ông đã bị chuẩn đoán mắc bệnh về thần kinh vận động để rồi sau đó ông vẫn tiếp tục sống sót để chống lại bệnh tật và vượt lên số phận để cống hiến cả cuộc đời cho khoa học, trở thành nhà vật lý nổi tiếng, nhà lý thuyết về hố đen đã mang khoa học đến với nhiều độc giả thông thường hơn bằng cuốn sách bán chạy "Lược sử thời gian" đã được dịch ra 40 thứ tiếng.

Sinh năm 1980, Thu Nhàn là người con thứ 2 trong gia đình có 4 người con. Tuy nhiên khi cô 9 tuổi, một vụ lật đò khiến cả cha và mẹ của cô qua đời và cô được nhận vào làng trẻ em SOS Hà Nội. Theo quy định của tổ chức SOS quốc tế thì làng SOS ở các quốc gia sẽ gửi hồ sơ của các con tới trụ sở tại Áo để những người hảo tâm trên khắp thế giới nhận đỡ đầu một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Thu Nhàn đã được nhà khoa học người Anh chọn lựa một cách ngẫu nhiên như thế và cô được hỗ trợ nuôi dưỡng cho tới năm đủ 18 tuổi.

Thu Nhàn từng chia sẻ với báo chí rằng cô và cha đỡ đầu thường xuyên liên lạc qua thư trong suốt khoảng thời gian đó. Năm 1997, Stephen Hawking từng bí mật sang Việt Nam thăm con gái nuôi. Trong thời gian này, hai bố con cùng đi dạo phố phường Hà Nội, ăn cơm cùng nhau và thường xuyên trò chuyện. Trước khi về, ông còn tăng cô một bộ từ điển tiếng Anh để khuyến khích cô học tập.

Và tới năm 2002, Thu Nhàn được ông đón sang Anh gần 1 tháng. Quãng thời gian này chứa đầy những kỷ niệm in đậm tình cha con gắn bó giữa hai người. Stephen luôn quan tâm đến cô, mỗi sáng đều đợi đến khi cô thức giấc để nhìn thấy cô trước khi đi làm. Ông còn giúp cô con gái nuôi học tập và làm các bài tập về tiếng Anh. Điều khiến cô cảm động và không thể nào quên được là nhà bác học vĩ đại từng nói với cô rằng, "dù rằng nhận nuôi con là một điều hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng với bố, đây là điều ngẫu nhiên tuyệt vời nhất".

Gần 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày hai cha con được gần nhau, giờ Thu Nhàn đã trở thành 1 người phụ nữ trưởng thành với gia đình riêng hạnh phúc. Với cô, Stephen Hawking không chỉ là 1 nhà bác học thiên tài mà còn là 1 người cha luôn quan tâm gần gũi với con gái.

Chuyện ít biết về con gái nuôi người Việt của nhà bác học vĩ đại Stephen Hawking - Ảnh 1.

Khi tới thăm làng trẻ SOS ở Việt Nam, hình ảnh Stephen Hawking điều khiển xe lăn đã khiến đám trẻ rất thích thú.

Chuyện ít biết về con gái nuôi người Việt của nhà bác học vĩ đại Stephen Hawking - Ảnh 2.

Thu Nhàn trong lần sang Anh thăm cha nuôi

Theo Thiên Bình

Cùng chuyên mục
XEM