Chuyển gấp từ tầng 21 xuống tầng 3, tôi vẫn không hài lòng: Đúng là 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa' vì 3 ĐIỀU này

24/04/2024 13:58 PM | Sống

Ngôi nhà cũng giống như một cuộc hôn nhân, nó phải phù hợp với bạn!

Bài viết là lời chia sẻ của Tiểu An, 36 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Tôi là Tiểu An, 36 tuổi, gần đây tôi đang phiền muộn chuyện nhà cửa. Mười năm trước, vợ chồng tôi mua căn nhà đầu tiên trong đời là nhà cưới. Chúng tôi chọn tầng 21 với tổng chiều cao là 32 tầng.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đều ở nhà mặt đất nên rất muốn có nhà chung cư. Vì thế nên sau khi cưới, vợ chồng tôi đã mua căn hộ ở tầng 21 với mong muốn có trải nghiệm tốt. Sống ở tầng cao, tôi có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố, khung cảnh rất đẹp. Điều tôi thích nhất là cảm giác được hòa mình vào bầu trời xanh và mây trắng.

Nhớ lại căn nhà cũ tối tăm, ẩm ướt của bố mẹ, tôi từng thấy vui mừng vì mình đã có sự lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng chỉ sau 1 năm, tôi đã thấy có nhiều vấn đề bất cập. Đầu tiên, hàng ngày tôi phải đợi thang máy rất lâu, có khi lên tới 15 - 30 phút. Để đi làm đúng giờ và các con kịp đến trường, mẹ con tôi thường phải ra khỏi nhà từ sáng sớm. 

Chuyển gấp từ tầng 21 xuống tầng 3, tôi vẫn không hài lòng: Đúng là 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa' vì 3 ĐIỀU này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Điều thứ hai, tôi lo lắng về vấn đề an toàn. Tôi luôn tự hỏi nếu có động đất, cháy nhà thì sao? Thứ ba, tôi thấy không gian sống không thực sự yên tĩnh. Tưởng mình sống ở trên cao sẽ không có ai làm phiền nhưng không ngờ rằng mình lại có thể nghe thấy tiếng động từ tầng dưới. Không chỉ ồn ào mà còn có rất nhiều bụi.

Điều thứ tư, tôi nghĩ sau nhiều năm, tòa chung cư sẽ xuống cấp. Lúc đó, việc bán nhà sẽ rất khó khăn, không được giá. Điều này khiến tôi rất lo lắng! Và thêm nữa, bước vào cuộc sống hôn nhân, nhất là sau khi có con cái, tôi rất bận rộn. Hàng ngày, tôi phải lo đủ thứ việc, từ việc cơ quan đến chợ búa, chăm sóc, nuôi dạy con. Vì thế, tôi chẳng còn thời gian ngắm khung cảnh nhìn từ trên cao xuống như mong ước trước đây.

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định chuyển xuống tầng 3 sống, bán gấp căn chung cư tầng 21. 

Vẫn không hài lòng với quyết định của mình

Sau khi bán căn hộ chung cư tầng 21, tôi chuyển sang tòa nhà cũ khác. Lần này, tôi chọn ở tầng 3. Nơi tôi sống là khu dân cư có 15 năm tuổi, xung quanh có giao thông thuận tiện. Các doanh nghiệp, bệnh viện và công viên cách đó không xa, ngay bên cạnh là một trường trung học cơ sở tốt hơn. 

Không gian sống có nhiều cây xanh, không khí trong mát khiến tôi hài lòng. Mọi thứ trong mắt tôi đều có màu xanh. Tôi cảm thấy như mình đã đi từ sa mạc đến ốc đảo. 

Ở tầng 3, nếu không có việc gấp thì tôi và các con sẽ chọn đi thang bộ. Chúng tôi coi đây là cách tập thể dục, đôi khi còn thi với nhau ai sẽ đi lên cầu thang nhanh hơn. Căn hộ có diện tích là 120m2, có phần hiên phía sau. Vào buổi chiều, tôi thường mở cửa để gió lùa vào, cảm giác thật khoan khoái. Đây cũng là nơi tôi thường mời bạn bè tới ngồi đọc sách, thưởng trà.

Thế nhưng chỉ sau một thời gian, tôi thấy ở tầng 3 cũng tồn tại nhiều bất cập khiến tôi đau đầu. Đúng là "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", giờ tôi chỉ biết chấp nhận.

Chuyển gấp từ tầng 21 xuống tầng 3, tôi vẫn không hài lòng: Đúng là 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa' vì 3 ĐIỀU này - Ảnh 2.

Phần trần nhà bị dột. (Ảnh minh họa)

- Leo thang bộ rất mệt: Không hiểu sao khu tôi sống có thang máy nhưng thường xuyên bị hỏng. Nhiều hôm tôi phải đi thang bộ xuống lấy hàng vài lần trong ngày. Điều này khiến tôi bực dọc. Hay có lần con ốm, chồng đi công tác nên tôi phải bế con xuống thang bộ, tay xách nhiều đồ. Lúc đó, quả thực tôi rất nhớ thang máy ở căn hộ 21 tầng. 

- Tầng 3 cũng nóng bức: Trong mùa hè đầu tiên, gia đình tôi bị sốc nhiệt. Do khi mua nhà tôi chỉ quan tâm đến môi trường xung quanh mà bỏ qua yếu tố hướng nhà. Giờ mùa hè đến, nắng chiếu lên cao, xuyên vào trong nhà khiến căn phòng như chiếc nồi hấp hơi lớn. Mỗi ngày về đến nhà, cái nắng nóng ập tới. Dù có mở điều hòa ở nhiệt độ thấp, tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Phần nền hiên nhà cũng nóng như đổ lửa, không thể đi chân đất vào buổi chiều. 

- Nhà bị ẩm dột, bong tróc tường: Lần đầu thấy trần nhà bị bong tróc, tôi đã rất sốc. Sau đó tôi mới biết nhà bị dột. Tôi liên hệ chủ đầu tư để hỏi nhưng thời hạn bảo hành đã hết từ lâu. Không còn cách nào khác, tôi phải bỏ tiền ra để sữa chữa, chi phí hết khoảng 20 triệu đồng. 

 Ngôi nhà giống như một cuộc hôn nhân, nó phải phù hợp với bạn! Từ kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên bạn đừng bốc đồng khi mua nhà mà nên tiến hành kiểm tra thực tế cẩn thận. Nếu không sau này, bạn nhất định sẽ phải hối hận.

Theo Toutiao


Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM