Chuyện "cổ tích" về nữ sinh nghèo chăn bò xứ Nghệ đạt 30 điểm khối C

08/07/2017 11:00 AM | Sống

"Mình thích hoa hướng dương và mơ ước trở thành đại sứ. Như đóa hoa rực rỡ ấy, mình sẽ luôn kiên định hướng về những điều đẹp nhất", nữ sinh đạt 30 điểm khối C (tính cả điểm vùng) nói về tương lai bằng ánh mắt lấp lánh hy vọng.

Dân mạng đang truyền tay nhau bức ảnh một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mắt chăm chú nhìn chú bò vàng, nét mặt thoáng chút ngại ngùng khi ống kính máy ảnh hướng về phía mình. Cô bạn mặc chiếc áo thun cũ khoác thêm sơ mi bên ngoài cho đỡ nắng khi đứng giữa nương rẫy bao la của vùng đất Tân Kỳ, Nghệ An. Nhiều người bất ngờ xen lẫn xúc động khi biết đó chính là chân dung của tân khủ khoa khối C 30 điểm - Phan Thị Minh.

Phan Thị Minh (sinh năm 1999, tại Nghệ An) xuất sắc đạt 30 điểm (tính cả điểm vùng) trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Cô học sinh lớp 12C6, trường THPT Tân Kỳ có điểm Văn 9.0, Sử đạt 9.75 điểm, Địa lý cũng 9.75. Tổng điểm của Minh là 28.5; thuộc top cao nhất tỉnh Nghệ An.

Minh là cô bạn xinh xắn có tinh thần hiếu học đáng ngưỡng mộ.

Khi biết tin mình đạt 30 điểm tính cả điểm vùng, Minh ôm mẹ khóc. Với số điểm này, nữ sinh xứ Nghệ có thể vào được bất kỳ trường nào có khối C mà mình yêu thích. Bà Lê Thị Thành (47 tuổi, mẹ Minh) cũng trào nước mắt theo con. Nhưng niềm hạnh phúc của người mẹ nghèo không trọn vẹn. Bà nghẹn ngào hỏi mình: Giờ con đậu rồi, mẹ biết lấy tiền đâu để nuôi con thực hiện ước mơ đây?

Nữ sinh sáng đến lớp, chiều chăn bò 12 năm liền là HSG

Minh là con đầu, sau cô bạn còn một em gái năm nay lên lớp 9. Gia đình Minh nhiều năm thuộc diện hộ nghèo của xóm 12, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhà có đất ruộng và đất rẫy nhưng điện tích không nhiều, đất cằn gieo trồng năng suất thấp nên hàng tháng vẫn phải mua gạo ăn.

Hai con gái ngày càng lớn, áp lực kinh tế cũng ngày càng nặng... ông Phan Văn Trúc (50 tuổi) và vợ tranh thủ lo xong chuyện đồng áng ở nhà xong rồi sang xã khác nhận cày thuê cuốc mướn cho người ta, lấy tiền trang trải sinh hoạt phí suốt cả năm.

"Bố mẹ mình thường đi làm xa, có nơi cách nhà đến 10 cây số. Những ngày bố mẹ ở lại nhà chủ, mọi việc từ bếp núc, trông coi nhà cửa đến chăn bò đều do chị em mình đảm đương, lo liệu. May mà em gái mình cũng rất siêng năng. Mình một buổi đến trường, buổi còn lại dắt bò lên rẫy cho bò ăn hoặc đi cắt cỏ. Mình thường tranh thủ mang theo sách vở ngồi học bài trong lúc chờ đợi. Gió trên rẫy mát lắm, khung cảnh rất bình yên và học bài mau thuộc", Minh nói về cuộc sống thường ngày.

Hằng ngày, Minh chăn bò sau giờ học đỡ đần công việc nhà cho bố mẹ. Ảnh: Báo Nghệ An.

Học bài trong lúc chăn bò, chưa từng đi học thêm ngoại trừ năm cuối cấp 3, nhưng Minh đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Năm học lớp 9 và lớp 11, Minh đạt giải Nhì học sinh giỏi Tỉnh môn Lịch Sử - đây cũng là môn học cô bạn yêu thích nhất. Tổng kết năm 12, Minh có điểm phẩy 3 môn thi đại học cao nhất, cụ thể Sử: 9.9, Văn 9.2 và Địa 9.6.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, Minh vượt 10 km đến trường bằng chiếc xe đạp cũ, đã hư hỏng nhiều. Những hôm có tiền, cô bạn được đi xe buýt.

Bữa cơm trưa vắng bàn tay chăm lo của mẹ, hai chị em có gì ăn nấy. Hôm không có gì ăn, cả hai đành phải nhịn đói đến trường.

"Nhà mình có hai chị em nên nấu ăn đơn giản lắm. Quanh đi quẩn lại những món ăn đơn sơ như canh, vừng, mì, hôm nào sang thì được ăn trứng", giọng cô bé chợt chùng xuống.

Ông Trúc và bà Thành không bắt con cái làm việc nhà nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Minh ý thức được việc phụ giúp bố mẹ là điều cần thiết. Những hôm nhiều việc nhà quá, nữ sinh gắng làm cho xong rồi mới ngồi vào bàn học. Trong hoàn cảnh đó, Minh vẫn lạc quan.

Minh nói: "Học khuya rất thích. Lúc đó, không gian yên tĩnh nên mình có thể nhập tâm hoàn toàn vào bài học. Có hôm mình thức đến 4 giờ sáng để ôn bài".

Minh biết ơn những thầy cô đã luôn giúp đỡ, đông viên mình trong cuộc sống lẫn học tập.

Là diện hộ nghèo của xã, chính quyền địa phương và thầy cô giáo ở trường nhiều lần giúp đỡ Minh bằng cả vật chất lẫn tình cảm. Minh quý nhất là cô giáo dạy Sử, người đã đặt mọi niềm tin vào cô học sinh nhỏ nhắn, có niềm say mê và năng khiếu đặc biệt với những môn xã hội. Trước khi thi THPT quốc gia, cô giáo nói với Minh rằng: "Cô tin em làm được!".

Minh trò chuyện với chúng tôi bằng chiếc điện thoại có thể lên mạng mà cô bé mượn được từ một người bạn. Nữ sinh mượn thiết bị này từ trước ngày công bố kết quả thi để tiện tra cứu điểm thi. May mắn, bạn của Minh đã sắm điện thoại mới nên cho nữ sinh mượn bao lâu tùy thích.

Trong một niềm hân hoan khó tả, Minh khoe: "Mình sắp được mua điện thoại rồi. Cũng giống với chiếc này luôn. Đó là quà thi đậu đại học của anh họ dành cho mình".

Từng định nghỉ học vì quá khó khăn

Cô bạn ham học đã khiến chúng tôi bất ngờ khi tiết lộ rằng: "Nhiều lúc mình đã định bỏ học vì nhà quá nghèo, đi làm thuê kiếm vốn đỡ đần cho bố mẹ".

May mắn, quyết định ấy đã không thành sự thật để hôm nay, chúng ta có một nữ sinh sở hữu điểm thi cao ngất cùng câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, nỗ lực vươn lên từ khó khăn.

"Điều gì đã giữ bạn lại với trường lớp và thôi suy nghĩ bỏ học?", chúng tôi hỏi.

Minh đáp: "Chính nhờ vào niềm tin và hy vọng của bố mẹ mình. Những người luôn mong muốn mình có một cuộc sống tốt hơn. Bố nói với mình: Hi sinh đời bố củng cố đời con. Sự hi sinh quá lớn của bố mẹ đã là nguồn động viên lớn cho mình. Ngoài ra sự quan tâm của thầy cô ở trường đã gieo vào lòng mình hạt mầm của sự quyết tâm nỗ lực để hôm nay, chúng đã thật sự nở hoa. Mình cảm thấy hạnh phúc vì đã lựa chọn con đường đúng...".

Một lòng lo cho con ăn học đến nơi đến chốn nhưng đôi lúc ông Trúc và bà Thành cũng bị giao động bởi lời nói xung quanh, lo âu khi nghĩ đến tương lai sau này của các con, những đứa trẻ nhà nghèo.

Sư hi sinh quá lớn của bố mẹ đã là nguồn động viên lớn cho Minh tiếp tục đến trường.

"Nhiều lúc người ngoài nói với bố mẹ mình nhà nghèo như vậy lấy tiền đâu mà nuôi con ăn học. Có nuôi hết đại học rồi ra cũng không xin được việc đâu. Bố mẹ cũng hơi lo lắng nhưng vẫn bảo mình: Cứ học đi con à, sau này rồi tính", trong khó khăn tình cảm gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Minh.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những bạn học khối C vẫn là dân "gạo bài", "chỉ cần học thuộc lòng", "tư duy lỏng lẽo"... Minh không đồng ý với suy nghĩ ấy. Cô bạn cho rằng mình có khẳng năng nhớ và thẩm thấu rất tốt. Để thi khối C cao điểm, bản thân cần rất nhiều kỹ năng vì mỗi khối ngành có những yêu cầu riêng.

"Nếu chỉ chăm thôi thì chưa đủ, khối C luôn cần sự logic và xử lý bài thi khoa học. Đây là ngành học cần được đánh giá đúng vì nó là cội nguồn của lối sống tốt đẹp, khiến con người sống đúng nghĩa hơn", 9X nói.

Minh thích hoa hướng dương vì nó khiến cô bạn nghĩ đến lòng kiên định hướng về những điều đẹp nhất.

Nguyện vọng 1 của Minh là vào khoa Nhật Bản, Đại học Quốc gia Hà Nội. Minh ước mơ trở thành một Đại sứ ở Nhật Bản vì cô quý đức tính kiên cường của người dân xứ mặt trời mọc. Nếu được chọn một loài hoa yêu thích, Minh muốn mình là hoa hướng dương. Cũng giống như loài hoa rực rỡ này, Minh luôn kiên định hướng về những điều đẹp nhất.

Tháng 9, Minh sẽ nhập trường. Cô bạn hy vọng mình sẽ nhận được một khoản học bổng hỗ trợ để bố mẹ bớt những lo toan về học phí. Minh cũng xác định sẽ tìm việc làm thêm để trang trải chi phí cho việc học và cuộc sống xa nhà.

Theo Lê Ái

Cùng chuyên mục
XEM