Chuyện cô giáo trẻ hơn 10 năm chống chọi với ung thư giai đoạn cuối: "Hôm con nhận giấy báo đỗ Đại học, cô rất buồn..."

18/09/2018 08:25 AM | Xã hội

Mang trong mình căn bệnh ung thư tuỵ giai đoạn cuối đã hơn 10 năm nay thế nhưng cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng lại không hề sợ hãi. Với cô, mỗi ngày thức dậy sẽ lại là 1 ngày cô lan toả nụ cười lạc quan đến những người thân yêu và giúp đỡ mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Một mai thức dậy/ Cỏ mọc trong lòng/ Xanh như bờ dại/ Nở vào tầng không.

Một mai thức dậy/ Đi trọn kiếp người/ Xin là thạch thảo/ Tím hoài không nguôi.

Đó là những câu thơ, hay đúng hơn chính là lời tự sự của cô giáo trẻ Nguyễn Lữ Thu Hồng đến từ xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai. Bài thơ trong trẻo và tràn đầy sức sống cũng như chính con người của cô vậy, dẫu cho cô giáo trẻ ấy đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuỵ đã di căn sang giai đoạn cuối.

Chặng đường hơn 10 năm vượt lên số phận, lan toả niềm vui sống đến mọi người của cô giáo trẻ Lữ Hồng đã tiếp nối những câu chuyện đầy ý nghĩa của Hành trình cảm hứng - Wechoice Awards 2018.

Clip: Câu chuyện vượt lên ung thư đầy nghị lực, lạc quan của cô giáo trẻ Nguyễn Lữ Thu Hồng được phát sóng trên VTV1 ngày 16/9 - Thực hiện: Wechoice

Cô gái trẻ Nguyễn Lữ Thu Hồng phát hiện mình bị ung thư vào năm 2008 - khi cô mới chỉ 17 tuổi. Vào thời điểm ấy, những cơn đau bụng hành hạ cô đến tê dại, lúc cô được đưa vào bệnh viện điều trị thì cũng là khi bác sĩ thông báo cô đã mắc phải căn bệnh ung thư tuỵ giai đoạn cuối - một trong những bệnh ung thư dễ dẫn đến cái chết nhất.

Những người biết đến thông tin này đầu tiên chính là cha mẹ của Hồng. Khi nghe bác sĩ thông báo, mẹ cô đã ngất lịm đi. Thương con gái nhỏ tội nghiệp, gia đình chị gõ cửa nhiều bác sĩ, ra đến tận Huế, Đà Nẵng nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu trong vô vọng.

Chuyện cô giáo trẻ hơn 10 năm chống chọi với ung thư giai đoạn cuối: Hôm con nhận giấy báo đỗ Đại học, cô rất buồn... - Ảnh 1.

Gia đình của cô giáo trẻ đã nhờ cậy đến nhiều bác sĩ nhưng đều vô vọng.

"Quá bất ngờ, bàng hoàng, không nghĩ là con mình học chưa hết cấp 3 mà lại mang trong mình căn bệnh như vậy. Đó là 1 cú sốc quá lớn đối với chú" - chú Nguyễn Trọng Điệp, bố của Lữ Hồng nghẹn ngào kể lại.

Chuyện cô giáo trẻ hơn 10 năm chống chọi với ung thư giai đoạn cuối: Hôm con nhận giấy báo đỗ Đại học, cô rất buồn... - Ảnh 2.

Chú Điệp - bố của Lữ Hồng.

Chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo 1 thời gian thì Nguyễn Lữ Thu Hồng bước vào kỳ thi đại học. Cô gái trẻ với ước mơ trở thành giáo viên cuối cùng cũng đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Ngữ văn của Đại học Quy Nhơn. Thế nhưng ngày biết con gái mình đậu đại học, mẹ của Hồng lại chỉ thương con đến rơi nước mắt bởi bà lo với căn bệnh của Hồng cô sẽ không học hết được 4 năm trên giảng đường.

"Ra xã nhận giấy đậu đại học, như người ta thì vui, nhưng riêng cô thì rất là buồn. Cô nghĩ là giờ nhận giấy đại học rồi cho con đi, nhỡ đâu con ra đi giữa chừng... Cô rất là thương con" - mẹ của Lữ Hồng bật khóc khi nhắc lại ngày bà thay con nhận giấy đậu đại học.

Chuyện cô giáo trẻ hơn 10 năm chống chọi với ung thư giai đoạn cuối: Hôm con nhận giấy báo đỗ Đại học, cô rất buồn... - Ảnh 3.

Mẹ của Hồng bật khóc khi kể lại câu chuyện về con gái.

Đối mặt với ung thư bằng nụ cười 

Nhắc đến bệnh nhân ung thư, trong đầu nhiều người sẽ hiện lên hình ảnh của những mái đầu không một cọng tóc do xạ trị, của những gương mặt xanh xao, của những ánh mắt vô hồn, mờ dại đi vì thuốc. Nhưng Nguyễn Lữ Thu Hồng lại khác. Cô gái dù mang trong người bệnh nặng nhưng vẫn luôn xinh đẹp, tràn đầy sức sống và đặc biệt là trên môi luôn nở nụ cười.

Tốt nghiệp đại học và trở thành 1 giáo viên dạy Ngữ văn tại 1 trường Cấp 2 ở địa phương, Lữ Hồng đã thực hiện được ước mơ là được đứng trên giảng đường. Mắc căn bệnh nặng Hồng buồn chứ, nhưng với cô có buồn cũng không giải quyết được gì, thời gian thì không chờ đợi ai. Mong muốn sống trọn vẹn, khát khao sống có ý nghĩa cũng là động lực vô hình giúp cô luôn lạc quan với cuộc sống.

Lữ Hồng nói: "Hồng biết là bố mẹ thương và đau lòng vì căn bệnh của Hồng rất nhiều. Bố có thể vững chãi hơn, nhưng mẹ thường không giấu được niềm xúc động của mình đâu, mẹ thường khóc. Nhưng Hồng nghĩ mình không cần phải khóc, điều đó không cần thiết, Hồng muốn mình là nguồn động lực của mẹ.

Cách đây 3 năm, Hồng có trở lại Bệnh viện Đà Nẵng. Các bác sĩ ở đây không tin trước mặt mình lại là 1 bệnh nhân ung thư tuỵ. Họ không tin rằng có 1 bệnh nhân ung thư tuỵ lại có thể sống sót được đến giai đoạn đó".

Chuyện cô giáo trẻ hơn 10 năm chống chọi với ung thư giai đoạn cuối: Hôm con nhận giấy báo đỗ Đại học, cô rất buồn... - Ảnh 4.

Thay vì nước mắt, Hồng chọn đối mặt với ung thư bằng nụ cười.

Hồng mắc căn bệnh nặng trong người thế nhưng cô vẫn cho rằng mình may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người khác bởi luôn có chỗ dựa là gia đình, bạn bè và những cô cậu học trò nhỏ trên giảng đường.

Hồng nói, ước mơ lớn nhất của cô ở hiện tại chính là được giúp đỡ thêm nhiều những học trò có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa và không có điều kiện đến trường.

"Ở đó có thể 1 gói mỳ tôm với các em cũng quý, 1 trang giấy trắng với các em cũng quý. Các em ở trong những căn nhà sàn rất là chông chênh, mình không tưởng tượng được là nếu như hàng ngày mình sống trong những căn nhà sàn như thế, bước đi trên những bậc thang như thế thì liệu mình có thể nở những nụ cười tươi sáng như các em hay không" - Lữ Hồng tâm sự.

Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) và đơn vị đồng hành triển khai là Công ty cổ phần PSC, sẽ tìm kiếm những nhân vật, những câu chuyện đem đến cho người xem những cảm xúc đầy tích cực. Chương trình được phát sóng lúc 17h35 ngày thứ 4 và Chủ Nhật hằng tuần; phát lại vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1.

Hãy chia sẻ với BTC WeChoice Awards những câu chuyện, những nhân vật truyền cảm hứng cho bạn qua email: truyencamhung@wechoice.vn . Xem thêm thông tin về giải thưởng tại: http://wechoice.vn/ .

Theo THỤC HẠNH

Cùng chuyên mục
XEM