Chùm ảnh: Sự thật phũ phàng về thế giới hiện đại mà con người từ chối chấp nhận

08/11/2016 19:50 PM | Sống

Hoạ sĩ Brecht Vanderbroucke cùng chùm ảnh mang tên "loài người" sẽ cho người xem thấy được thế giới tàn nhẫn, lạ lùng mà chúng ta đang sinh sống.

"Con người rất đơn giản", đó là những gì mà hoạ sĩ Brecht Vanderbroucke nói về con người thông qua những bức tranh của mình. Anh cho rằng trải qua quá trình phát triển, con người thời kì hiện đại đang kì quặc hơn bao giờ hết, những góc khuất dần dần lộ diện trong khi giá trị con người ngày một đi xuống.

Vị hoạ sĩ còn cho thấy những ảnh hưởng của mạng xã hội, công nghệ, điện tử với cuộc sống của mỗi chúng ta. Được mang tên "Loài người", chùm ảnh dưới đây sẽ cho người xem thấy được những nét thật bên trong mà chúng ta không dám chấp nhận.

Cuộc sống của người tách rời công nghệ đầy màu sắc và niềm vui trong khi những người cắm mặt vào điện thoại bị bao chùm bởi bóng tối.
Cuộc sống của người tách rời công nghệ đầy màu sắc và niềm vui trong khi những người cắm mặt vào điện thoại bị bao chùm bởi bóng tối.
Vòng tròn nghiệt ngã của con người.
Vòng tròn nghiệt ngã của con người.
Những sự thật phũ phàng nhiều khi bị bỏ qua, đám đông chỉ tập trung đến thứ đẹp đẽ, hào nhoáng đằng sau.
Những sự thật phũ phàng nhiều khi bị bỏ qua, đám đông chỉ tập trung đến thứ đẹp đẽ, hào nhoáng đằng sau.
Những nút Like trên mạng xã hội nhiều khi đeo bám con người tới tận thế giới bên kia.
Những nút "Like" trên mạng xã hội nhiều khi đeo bám con người tới tận thế giới bên kia.

Tình trạng dễ gặp, con người lười vận động hơn bao giờ hết.

Tình trạng dễ gặp, con người lười vận động hơn bao giờ hết.

Ranh giới của Online và Offline, thứ khó cân bằng với rất nhiều người.
Ranh giới của Online và Offline, thứ khó cân bằng với rất nhiều người.

Khi những thẻ tag trên mạng xã hội bị dùng quá đà.

Khi những thẻ "tag" trên mạng xã hội bị dùng quá đà.


Lời nói vô nghĩa trên mạng xã hội trở thành vũ khí ác độc nhất thời hiện đại.

Lời nói vô nghĩa trên mạng xã hội trở thành vũ khí ác độc nhất thời hiện đại.


Sự thoả hiệp mong manh của con người với con người, liệu có phải do chúng ta ngày một ích kỉ, vụ lợi hơn?

Sự thoả hiệp mong manh của con người với con người, liệu có phải do chúng ta ngày một ích kỉ, vụ lợi hơn?

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM