Chùm ảnh đầy mê hoặc: Tokyo về đêm

24/06/2016 11:43 AM | Sống

Đối với chủ nhân của bộ ảnh, cũng là giám đốc nghệ thuật kiêm nhiếp ảnh gia Liam Wong, những con phố của Tokyo về đêm trở nên mê hoặc một cách lạ lùng. Wong, người hiện đang làm giám đốc thiết kế đồ họa cho hãng phát triển game Ubisoft, đã tìm thấy niềm cảm hứng trong những bức ảnh chụp thủ phủ Nhật Bản từ chuyến đi tới đó gần đây của anh.

“Tôi đã trở nên say đắm với cái cách mà thành phố lên đèn và bởi vậy, tôi chỉ biết cầm máy lên và chụp hết tấm này tới tấm khác”, Wong cho hay.

Ảnh hưởng bởi những ấn tượng về game “Blade Runner” đình đám một thời, Wong đã tạo ra những bức ảnh đa sắc màu và đầy cảm hứng về Tokyo, qua đó khắc họa nên một hình ảnh chưa từng có về nơi này.

Wong đã dành ra vài tuần để nán lại Tokyo. Khoảng thời gian đầu, anh sống ở những khu phố chính và chỉ tham quan các điểm hấp dẫn khách du lịch.

“Rồi một đêm trời đổ mưa, và cả thành phố như sống dậy”, Wong nói.

“Tưởng như mình đã lạc vào trong vẻ đẹp về đêm của Tokyo, tôi cố gắng đi nhiều nơi nhất có thể trong thành phố”

“Rồi tôi chợt nhận ra một điều rằng, việc mọi người ở đây sử dụng ô cũng trở thành một nghệ thuật và khiến tôi bị mê hoặc. Tôi thấy vô cùng hứng thú với việc những chiếc ô đi qua nhau mà không hề va chạm.” Wong cho biết. “Lên, xuống, lên, xuống, chúng hòa mình vào nhau rồi trở thành một dòng chảy nhịp nhàng như vậy đấy.”

Những cơn mưa và muôn vàn ánh điện như đã thắp sáng cho trí tưởng tượng của anh. “Nó giống như tôi được sống trong thế giới của cyberpunk mà Syd Mead đã tạo ra trong game ‘Blade Runner’ của Ridley Scott vậy” Wong nói.

Wong tỏ ra vô cùng phấn khích trước vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố khi đã về khuya, anh miêu tả năng lượng của nó khi ấy thật là khó tin.

Là một giám đốc nghệ thuật cũng như một nhà phát triển game, Wong có một ấn tượng vô cùng sâu sắc về Nhật Bản. “Nó là cội nguồn của Video Game.” Wong nói.

“Nền tảng trong tôi về game thực sự đã hình thành nên cái nhìn này về mọi thứ và cách tôi ghi lại chúng.” Wong nói thêm. “Có vài tấm trong chùm ảnh của tôi gợi nhớ về game Snatcher của Hideo Kojima.”

Wong tự cho mình là kẻ “sống về đêm”. “Tôi ra ngoài và bắt đầu chụp vào buổi tối, khi trở về thì mặt trời cũng đã ló rạng.” Wong nói.

“Tôi yêu việc ghi lại tất cả những điều thú vị cũng như kỳ quái của thành phố này sau khi đã quá nửa đêm.”

Cùng với chiếc máy ảnh của mình, Wong sử dụng Adobe Creative Cloud để tạo ra những hiệu ứng kỳ lạ như vậy trong những bức ảnh của mình.

“Kỹ thuật của bản thân đã cho phép tôi ghi lại các khoảnh khắc và biến chúng thành những điều kỳ lạ như vậy, để khi nhìn vào đó, người xem sẽ thắc mắc về thực tế được khắc họa lại trong từng bức ảnh.” Theo Wong.

Theo Tuấn Hưng

Cùng chuyên mục
XEM