Chú bướm sắp chết vì rách cánh, chỉ với vật dụng có sẵn, người phụ nữ đã làm nên ca phẫu thuật kỳ diệu

13/01/2018 17:30 PM | Sống

Vì dành tình cảm đặc biệt dành cho những con bướm mà mình nuôi nên Romy McCloskey đã quyết định phải làm gì đó để cứu sống người bạn nhỏ của mình.

Bất kể vào mùa nào trong năm, loài bướm vua cũng có vòng đời trung bình từ 2 tuần tới 5 tháng. Thế nhưng, nếu chẳng may bị thương, quãng thời gian ấy sẽ còn ngắn hơn. Chỉ vì một trong những chú bướm nuôi trong vườn bị rách cánh nên Romy McCloskey đã rất lo sợ nó sẽ chết sớm. Cuối cùng, cô đã dùng ngay chính ngôi nhà của mình làm phòng phẫu thuật đồng thời sử dụng các vật dụng có sẵn để phẫu thuật cánh cho chú bướm bị thương.

Chú bướm sắp chết vì rách cánh, chỉ với vật dụng có sẵn, người phụ nữ đã làm nên ca phẫu thuật kỳ diệu - Ảnh 1.

Chú bướm bị rách cánh do nhiễm ký sinh trùng từ lúc còn là ấu trùng.

Romy cho biết, chú bướm đực này ngay từ khi sinh ra đã bị rách mất một phần lớn cánh trên và dưới ở bên phải trong quá trình lột xác. Sau đó, cô đã sử dụng cánh từ một con bướm đã chết cách đó không lâu để vá vào.

Dụng cụ phẫu thuật của Romy đơn giản chỉ là một khiếc khăn bông, chiếc móc quần áo bằng kim loại, keo dán xi-măng, kem đánh răng, bông ngoáy tai, phấn rôm, kéo và nhíp. Sau khi dụ được chú bướm tới, cô đã giữ chặt nó lại và cắt bớt phần cánh bị rách đi. Gọi là phẫu thuật nhưng công đoạn này không đòi hỏi thuốc gây tê bởi chúng không cảm thấy đau. Được biết, cánh bướm cũng có cơ chế như tóc và móng tay của con người, nên không có cơ quan thụ quan.

Cuối cùng, sau khi cắt dán thì chiếc cánh mới cũng đã hoàn thành. Mặc dù đường nối không khớp nhau từng milimet nhưng với chiếc cánh mới, chú bướm cũng vẫn có thể bay lượn được bình thường sau 8 ngày hồi phục.

Romy vốn là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp đồng thời là bậc thầy trong nghề thủ công. Vì thế, trò cắt dán này chính xác là sở trường của cô. Romy bắt đầu yêu mến loài bướm kể từ cái chết của mẹ cô cách đây 20 năm. Hồi đó, bà nói rằng, nếu sau này mà thấy một con bướm ở đâu thì đó là bà đang đi theo để che chở cho cô. Chính vì thế, đối với Romy, loài bướm có một ý nghĩa rất đặc biệt.

Chú bướm sắp chết vì rách cánh, chỉ với vật dụng có sẵn, người phụ nữ đã làm nên ca phẫu thuật kỳ diệu - Ảnh 2.

Dụng cụ phẫu thuật cánh của Romy.

Chú bướm sắp chết vì rách cánh, chỉ với vật dụng có sẵn, người phụ nữ đã làm nên ca phẫu thuật kỳ diệu - Ảnh 3.

Ca tiểu phẫu đơn giản chẳng cần tới thuốc tê.

Chú bướm sắp chết vì rách cánh, chỉ với vật dụng có sẵn, người phụ nữ đã làm nên ca phẫu thuật kỳ diệu - Ảnh 4.

Chiếc cánh mới do một con bướm khác đã chết "hiến tặng".

Chú bướm sắp chết vì rách cánh, chỉ với vật dụng có sẵn, người phụ nữ đã làm nên ca phẫu thuật kỳ diệu - Ảnh 5.

Sau 8 ngày, chú bướm đã có thể bay lượn bình thường.

(Nguồn: B.P)

Theo Chi Mai

Cùng chuyên mục
XEM