Cho nhân viên nghỉ làm xem U23 Việt Nam: Lẽ đương nhiên, sức mạnh dân tộc là trên hết!

23/01/2018 14:21 PM | Sống

Khoảnh khắc mà cả dân tộc đều hướng về một phía, ấy là khoảnh khắc mà trận bóng của đội nhà đang diễn ra.

Bất kì đất nước nào cũng cần nguồn cảm hứng để khơi nguồn sức mạnh dân tộc. Và, bóng đá là một trong những nguồn cảm hứng ấy.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Iraq và bước vào vòng bán kết U23 châu Á mang lại niềm tự hào dân tộc lớn lao mà không gì có thể diễn tả được. Nhờ có chiến thắng này mà tất cả người dân Việt Nam đều rạo rực và phấn khởi như được tái sinh. Nhờ có kì tích lịch sử ấy mà tất cả người con của Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, đều cảm thấy tự hào vì cùng chung một dòng máu, một tiếng nói.

Bóng đá làm cho mọi người cảm thấy xích lại gần nhau hơn. Những người không quen biết đều cùng hát chung một bài hát, cùng có chung một niềm tin, một ánh mắt.

Câu chuyện bóng đá và đội tuyển U23 Việt Nam đang len lỏi mọi ngóc ngách cuộc sống. Dù có phải là fan hâm mộ hay là người chẳng bao giờ thích thú với môn thể thao vua này, chắc chắn bóng đá là câu chuyện vẫn lọt vào tai vì được người ta nói đi nói lại nhiều nhất mấy ngày qua. Cái khoảnh khắc chờ đợi cú sút penalty cuối cùng, khoảnh khắc ấy, sao có thể quên được…

Đâu đâu cũng rôm rả chuyện thứ ba này xem bóng đá ở đâu, kế hoạch cổ vũ ra sao, từ những người uống trà đá vỉa hè đến những người uống cà phê trong những hàng quán sang chảnh, từ những cậu học sinh còn thắt khăn quàng đỏ đến những cụ già tóc bạc trắng.

Cho nhân viên nghỉ làm xem U23 Việt Nam: Lẽ đương nhiên, sức mạnh dân tộc là trên hết! - Ảnh 1.

Suốt cả ngày hôm qua, đã không có biết bao nhiêu công ty, nhà trường đã cho phép nhân viên, sinh viên được nghỉ ngày hôm nay để có thể toàn tâm toàn ý cổ vũ đội nhà. Chắc chắn không thể không nhìn thấy những tít báo: "Nhiều công ty cho nhân viên nghỉ làm xem U-23 Việt Nam thi đấu", "Xôn xao trường học, công ty cho nhân viên nghỉ làm để cổ vũ U23 Việt Nam", "Sếp của năm": Ra công văn cho nhân viên nghỉ làm xem U23 Việt Nam vs U23 Qatar", "Đơn xin nghỉ học để cổ vũ U23 Việt Nam đá trận bán kết gây "sốt" dân mạng"...

Nếu chẳng phải một dịp như thế này thì những tin báo kia thật buồn cười, mà thật phi lí! Nhưng, có lẽ phải công nhận rằng, người dân Việt Nam đã chờ đợi ngày hôm nay từ lâu lắm rồi, ngày mà chúng ta được sánh vai cùng các cường quốc. Phải nói thêm, vậy mới thấy tình yêu của người dân nước ta với bóng đá thấm đẫm thế nào.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 2 lần gửi thư khen ngợi, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và chắc chắn trong trận đấu chiều nay, không chỉ những người dân mà còn nhiều vị lãnh đạo cao cấp cũng sẽ dành thời gian để cổ vũ cho các cầu thủ U23.

Bóng đá là một môn thể thao vua, chắc chắn là như vậy. Rất nhiều dân tộc đã bộc lộ tình yêu của mình đối với đội bóng nước nhà ở những thời khắc nền bóng đá thăng hoa. Như hôm tháng 10/2017, ông Juan Carlos Varela, tổng thống Panama, đã ký quyết định cho cả nước nghỉ ăn mừng đội tuyển quốc gia lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

Vậy thì chuyện doanh nghiệp, nhà trường tạm thời cho quân mình nghỉ để sống cùng bóng đá, sống cùng dân tộc, là lẽ đương nhiên! 

Hãy cùng chúc cho đội tuyển của chúng ta ngày hôm nay thi đấu thật tốt! Việt Nam tiến lên!

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM