Chợ cá làng chài Mũi Né tấp nập buổi sáng sớm
5h30 một ngày đầu năm Mậu Tuất, chợ cá ở Làng chài Mũi Né tập nập. Kẻ mua, người bán, những chiếc thuyền thúng đua nhau đáp vào bờ.
5h30 sáng, chúng tôi đến chợ cá Làng chài Mũi Né. Những chiếc thuyền thúng thi nhau vào bờ sau một đêm đánh bắt. Chủ của những chiếc thuyền thúng bắt đầu bày cá, tôm... ra chiếc bạt rồi tiến hành phân loại. Du khách hoặc người dân địa phương có thể mua theo món hoặc cân. Giá bán nhìn chung rẻ hơn so với giá chợ.
Khung cảnh chợ cá Làng chài Mũi Né lúc 6h sáng.
Bước xuống những bậc cấp dài, bạn sẽ lọt thỏm vào khu vực chợ cá. Theo chia sẻ của những người dân địa phương nơi đây, xe máy có thể để ở phía trên, không cần ai trông coi nhưng không mất. Ảnh: Sưu tầm
Quang cảnh chợ cá ở Làng chài Mũi Né lúc sáng sớm. Những ngư dân vừa trải qua một đêm đánh bắt đang phân loại cá, cua, tôm để bán cho du khách hoặc những người dân địa phương.
Do đánh bằng thuyền thúng nên nhìn chung ngư dân chỉ đánh được những loài cá nhỏ.
Người dân địa phương có thể mua tôm, cá, ghẹ từ đây để bán cho khách du lịch.
Một góc tại chợ cá Làng chài.