Châu Nhuận Phát 66 tuổi sống bình dân như người bình thường: Bản lĩnh lớn của một người, là biết giữ vững sự khiêm tốn!

01/02/2023 11:40 AM | Xem - Đọc

Tagore từng nói: "Người khiêm tốn mới thực sự là người thông minh." Làm người, đừng nên quá kiêu ngạo, sống tử tế và khiêm nhường mới là một loại tu dưỡng cao cấp!

Mới đây, hình ảnh nam diễn viên Châu Nhuận Phát đang ngồi ăn trong một quán mì bình dân đã gây nên tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh, Châu Nhuận Phát mặc bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, đội chiếc nón lưỡi trai, ngồi trong quán mì được bày trí bình thường và gọi một bát mì thịt bò.

Nhìn cách ăn uống vô cùng giản dị của nam diễn viên, nhiều người qua đường thậm chí còn nghi ngờ chính mình, không biết liệu rằng bản thân có nhìn nhầm hay không. Thế nhưng thấy có người chào hỏi, Châu Nhuận Phát rất thân thiện chào lại, thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu cho mọi người món nào trong quán là ngon nhất.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi, một ngôi sao hàng đầu xứ Trung năm xưa, bây giờ lại "bình dân" đến thế.

Trong các bộ phim Hồng Kông ngày trước, các nhân vật mà Châu Nhuận Phát thủ vai đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đó cũng là nguồn đem đến thu nhập hàng tỷ USD cho ông.

Bạn biết không? Đừng nhìn những người nổi tiếng mà nghĩ rằng họ lúc nào cũng sống xa hoa, sung sướng.

Châu Nhuận Phát 66 tuổi sống bình dân như người bình thường: Bản lĩnh lớn của một người, là biết giữ vững sự khiêm tốn! - Ảnh 1.

Có nhiều người sống theo chủ nghĩa tối giản và rất "đời thường". Dù nổi tiếng, họ vẫn sẽ tự bắt tàu điện, tự ra ngoài mua đồ ăn sáng. Giống như Đặng Tháp, một nhà sử học nổi tiếng đương thời đã nói:

"Con người nếu càng khoe khoang, chỉ càng biểu lộ sự kém sang của mình."

Bông lúa chín sẽ cúi mình, người tài năng luôn học cách khiêm tốn trong mọi tình huống.

Những người thực sự mạnh mẽ luôn hiểu rằng, "núi cao nhất định có núi cao hơn."

Châu Nhuận Phát 66 tuổi sống bình dân như người bình thường: Bản lĩnh lớn của một người, là biết giữ vững sự khiêm tốn! - Ảnh 2.

Cách đây vài ngày, Hàn Tuyết bị cư dân mạng chỉ trích, vì tác phẩm cô đạo diễn có nội dung sáo rỗng.

Tác phẩm kể về một anh giao hàng, ngày ngày chăm chỉ làm việc ở Thượng Hải. Cố chạy đua với thời gian, đi khắp các con phố để giao đơn cho khách, vì công việc mà phớt lờ sự quan tâm của những người thân yêu dành cho mình.

Để đến một ngày nọ, ông của anh ta bệnh nặng, qua đời. Anh ta mới nhận ra, bản thân đã hành xử sai thế nào.

Nghe qua, vốn dĩ là câu chuyện ấm áp và có đạo lý giáo dục sâu sắc. Thế nhưng tại sao mọi người lại "lên án" tác phẩm này?

Đơn giản bởi vì nó không đủ "đời thực".

Khi quay cảnh phim, Hàn Tuyết cho người giao hàng sống trong căn hộ cao cấp, có một phòng ngủ ấm cúng và cây đàn guitar còn mới toanh. Đây chẳng giống gì với nơi ở của người có tầng lớp thấp, mà như nơi cậu ấm trú ngụ sau khi cãi nhau với gia đình.

Đây cũng là vấn đề khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Xã hội phát triển, khán giả yêu cầu phim ngày một chân thực. Vậy mà bộ phim này lại phản ánh nên thứ không thực tế đó.

Đối với khán giả, shipper trong phim sống quá "xa hoa".

Châu Nhuận Phát 66 tuổi sống bình dân như người bình thường: Bản lĩnh lớn của một người, là biết giữ vững sự khiêm tốn! - Ảnh 3.

Những ngày học cấp ba, lớp tôi luôn chú ý đến một cô bạn, tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, ăn mặc thời thượng, và lúc nào cũng cúp học.

Dù giáo viên chủ nhiệm từng tìm cách đến nhà cô bạn ấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng phải thất bại bỏ về.

Cô bạn giấu rất kĩ thông tin của mình, mà số điện thoại bố mẹ thì lần nào cũng chẳng gọi được.

Cô ấy luôn làm mọi cách để tỏ vẻ sang trọng, và cho mọi người thấy được sự ưu việt của chính bản thân mình. Nhưng sự kiêu ngạo ấy đã khiến cô ấy đẩy mọi người đi càng lúc càng xa.

Cho đến khi tốt nghiệp, chúng tôi mới nhận ra, cô ấy chẳng phải tiểu thư nhà giàu có gì. Bố mẹ đều là nông dân, mặc những bộ quần áo đã cũ. Gần đây, bố cô ấy ốm liệt giường, người mẹ phải đi quét dọn để kiếm thêm sinh hoạt phí.

Chắc bạn sẽ thấy rất khó hiểu, tại sao cô ấy vẫn có thể vui vẻ lấy Iphone ra xài, đi taxi, mà không màng gì đến người nhà, có đúng hay không?

Lí giải theo góc độ tâm lí học, có thể cô ấy từng bị người khác khinh thường, nên không muốn sống trong cảnh nghèo nàn nữa. Nhưng đổi góc độ đời sống, cách cô ấy hành xử chỉ đang giết dần giá trị và con người chân thực của cô ấy.

Một người thực sự giàu có trong tâm hồn, sẽ không bao giờ khoe khoang bản thân mình có những gì. Họ sẽ không khoe với người khác họ đang đọc quyển sách nào, lái chiếc xe gì, có bao nhiêu bộ quần áo.

Bởi vì họ có trí tuệ, nên họ biết phô trương không mang lợi ích gì cho bản thân.

Im lặng, tự mình âm thầm học hỏi và nỗ lực, thì phước lành sẽ tự nhiên tới. Bằng không, có khoe khoang bao nhiêu, sự đánh giá và quan tâm mà mọi người dành cho bạn, cũng chỉ là những lời lẽ tiêu cực và sáo rỗng.

Đừng đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng người khác, người tự đánh giá cao mình sẽ chỉ càng gục ngã sớm mà thôi.

Muốn sống "sang", hãy khiêm tốn và kiềm chế ham muốn, như vậy mới có thể tiến xa hơn.

Cẩm Thi

Cùng chuyên mục
XEM