Chàng sinh viên Harvard lập quỹ mổ tim cứu sống trẻ em nghèo: ‘Ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến hết mình'

08/11/2023 15:01 PM | Sống

“Suy nghĩ quá nhiều về khó khăn sẽ khiến chúng ta chùn bước. Em thường chọn cách bắt tay vào làm với niềm đam mê cùng sự quyết tâm trước, khó đến đâu gỡ đến đấy”, đó là quan điểm sống và làm việc giúp Hải Đăng trở nên dũng cảm, kiên định khi đưa ra mọi quyết định.

Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn không đủ kinh phí phẫu thuật tim, Hải Đăng (SN 2002, TP. HCM) quyết định thành lập dự án phi lợi nhuận CardiacLife Foundation vào tháng 3/2021 khi đang là sinh viên năm 2 đại học tại Hoa Kỳ.

Đến nay, dù mới chính thức đi vào hoạt động được hơn 2 năm nhưng dự án kết hợp với chương trình Nhịp tim Việt Nam của Vinacapital cùng khoa Ngoại Tim mạch của trường Đại học Y dược TP. HCM và tổ chức phi lợi nhuận M.E.M.O đã hỗ trợ thành công 64 ca phẫu thuật tim với tổng kinh phí lên tới 3 tỷ đồng, giúp các em nhỏ được tái sinh. Tham gia mọi hoạt động hỗ trợ công đồng, đặc biệt là những hoàn cảnh trẻ em gặp khó khăn tại quê nhà là ưu tiên hàng đầu của chàng thanh niên mỗi khi “tích lũy” được quỹ thời gian trong những dịp cuối tuần, lễ Tết, nghỉ hè,…

Tháng 5/2023, Hải Đăng chính thức tốt nghiệp kỹ sư Hóa sinh trường Đại học Nam Florida (Mỹ). Hiện Đăng đang làm việc tại bệnh viện Đa khoa Massachusetts và đồng thời theo học một chương trình đào tạo của Harvard.

Hải Đăng cũng là một trong 3 sinh viên xuất sắc đạt giải Nhất báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế và Công nghệ Nano Sinh học. Ngoài ra, em còn đóng góp tích cực với vai trò là người khởi xướng, lãnh đạo các chương trình/hoạt động cộng đồng.

Với tâm niệm “Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống còn nhiều mảnh đời bất hạnh, cần được giúp đỡ”, Hải Đăng đã và đang thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là dự án phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại Việt Nam. Dự án đã mang đến niềm hạnh phúc cho bao trẻ nhỏ và cha mẹ của các em. Đăng nuôi khao khát một ngày nào đó được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để thực hiện sứ mệnh chữa bệnh.

Chàng sinh viên Harvard lập quỹ mổ tim cứu sống trẻ em nghèo: ‘Ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến hết mình' - Ảnh 1.

Chàng trai giàu lòng trắc ẩn, khát khao giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Hải Đăng kể rằng, em không còn nhớ chính xác năm bao nhiêu tuổi bắt đầu cùng cha tới những bản làng hẻo lánh, xa xôi khám chữa bệnh cho người nghèo. Chỉ nhớ rằng đến giờ khi nghĩ lại, những chuyến đi trong tâm trí em vẫn vẹn nguyên, trở thành hồi ức đẹp và biến thành động lực để em vững tin vào con đường nhiều thách thức ở phía trước. 

Hải Đăng tâm sự: “Lúc còn nhỏ, em được cha cho theo đoàn bác sĩ tình nguyện xuống các vùng quê nghèo vào dịp cuối tuần. Cha em là bác sĩ phẫu thuật tim, cha và các cô chú đồng nghiệp thường khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh. Nên từ nhỏ, em đã được làm quen với công việc của cha và được tiếp xúc với các thiết bị khám bệnh”. 

Không chỉ cha mà mẹ của em – một nữ doanh nhân cũng là người tác động đến định hướng và kế hoạch tương lai của Đăng. 

Đăng chia sẻ: “Vào mỗi dịp Noel, thay vì cả gia đình đi chơi thì điểm tới ưu tiên là nhà tình thương - nơi nuôi dạy trẻ mồ côi để trao những phần quà đặc biệt. Điều này tạo ra niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ, để các em được vui vẻ ca hát, nhận quà, viết ước nguyện của mình.

Chuyến đi đầu tiên của em là khi 10 tháng tuổi và hoạt động này diễn ra vào mỗi dịp Giáng Sinh đều đã kéo dài suốt 21 năm qua với gia đình em. Mỗi dịp tới thăm các em nhỏ, mẹ luôn giáo dục em và em trai về tấm lòng nhân hậu, biết cưu mang và sẻ chia khó khăn với người khác. Mẹ dặn 2 anh em rằng cứ gieo trái ngọt, gieo yêu thương sẽ gặt yêu thương, trên những nẻo đường đời sẽ gặp nhiều may mắn, gặp được người tốt giúp đỡ. Đó chính là phần thưởng xứng đáng dành cho những việc nhỏ đang làm ngày hôm nay”. 

Chàng sinh viên Harvard lập quỹ mổ tim cứu sống trẻ em nghèo: ‘Ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến hết mình' - Ảnh 2.

Minh bạch - yếu tố hàng đầu khi điều hành dự án phi lợi nhuận 

Vào tháng 3/2021, chàng sinh viên trẻ với nhiều hoài bão lớn quyết định thành lập dự án phi lợi nhuận CardiacLife Foundation với mong muốn có các hoạt động thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các trẻ cần phẫu thuật tim gấp mà gia đình không đủ điều kiện.

Mục đích của dự án nhằm kết nối các nhà hảo tâm, đặc biệt người Việt đang sinh sống ở nước ngoài tài trợ cho những ca mổ tim. Để dự án được thực hiện hiệu quả, Đăng có nhiều tình nguyện viên hỗ trợ với lực lượng chính gồm 15 – 20 người, còn số lượng cộng tác viên lên tới 30 – 40 người. Các thành viên đang học tập và làm việc ở nhiều tỉnh thành và ở các quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên đây không phải là trở ngại lớn của Đăng, em vẫn điều hành và sắp xếp công việc trơn tru. Đăng chia sẻ: “Để quản lý tốt, chúng ta cần sự hoạt động nhịp nhàng, trách nhiệm, đam mê của một tập thể gồm những cá nhân cá tính, biết tôn trọng những điều khác biệt của nhau và sự chênh lệch múi giờ, văn hoá”.

Chàng sinh viên Harvard lập quỹ mổ tim cứu sống trẻ em nghèo: ‘Ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến hết mình' - Ảnh 3.

Đặc biệt mùa hè vừa qua, Hải Đăng đã kết hợp với bên M.E.M.O tổ chức một chuyến từ thiện cho đoàn về Việt Nam, cụ thể ở tỉnh Sóc Trăng với sự tham gia của hơn 180 thành viên, gồm các nhà hảo tâm là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài cùng các tình nguyện viên trong và ngoài nước. Ngoài thăm hỏi, đoàn còn khám bệnh cho những bệnh nhân nghèo, đặc biệt tập trung khám sàng lọc bệnh tim, giống như công việc mà cha của em đã làm trước đây.  

Trong thời gian tới, Đăng ấp ủ dự định xây dựng trạm xá khám sàng lọc, phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho các em nhỏ. Nơi đặt trạm xá sẽ thuộc các tỉnh nghèo, cơ sở vật chất chưa phát triển, thí điểm đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng. Đăng mong muốn nếu phát hiện bệnh kịp thời, các em nhỏ sẽ sớm được phẫu thuật, có sức khỏe tốt.

Tuy nhiên, việc thực hiện dự án không phải là điều dễ dàng. Vì thế, em vẫn đang nỗ lực chuẩn bị tài chính, nhân lực, thời gian một cách tốt nhất. Theo Đăng, đây chính là cách giải quyết gốc rễ vấn đề, càng phát hiện sớm thì các em càng có cơ hội tiếp cận với phương pháp điều trị tốt nhất. Và hiện phương pháp phẫu thuật vẫn theo công nghệ có từ nhiều năm trước, nhưng đảm bảo an toàn và hiệu quả. Phương pháp tuy không hiện đại nhưng chi phí thấp, giúp Đăng có thể tiếp tục tận dụng nguồn quỹ hỗ trợ các trường hợp khác. 

Còn trẻ tuổi nhưng đã điều hành một dự án lớn, xây dựng mạng lưới liên hệ với nhiều người có tầm ảnh hưởng là điều đáng ngưỡng mộ ở Hải Đăng. Không ít người đặt ra câu hỏi, chàng trai trẻ đã thực hiện minh bạch tài chính, sao kê ra sao để khiến mọi người tin tưởng? 

Với Hải Đăng, điều quan trọng nhất khi làm thiện nguyện là các nhà hảo tâm cần biết chính xác tiền của mình đi đúng nơi, và Đăng phải làm đúng quy trình để các tổ chức bàn giao trực tiếp cho đơn vị thăm khám, với chứng từ minh bạch. Ngoài ra, Đăng cũng tổ chức chuyến thăm hỏi để các nhà hảo tâm được gặp trực tiếp các em nhỏ mà mình giúp đỡ.

Chàng sinh viên Harvard lập quỹ mổ tim cứu sống trẻ em nghèo: ‘Ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến hết mình' - Ảnh 4.

Chàng trai chia sẻ: “Tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm được chuyển thẳng tới Quỹ Nhịp tim Việt Nam/Vinacapital Foundation – tổ chức thiện nguyện lớn nhất Việt Nam về phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã tiến hành hơn 10.000 ca xuyên suốt trong 17 năm qua. Điều này đảm bảo yếu tố minh bạch”.

Tuy tham gia nhiều dự án thiện nguyện nhưng Đăng luôn nhắc nhở bản thân không chểnh mảng chuyện học tập. Em vẫn đang nỗ lực đi theo hướng nghiên cứu, không ngừng tích lũy kiến thức cùng kỹ năng để sớm thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Con đường trước mắt còn nhiều chông gai nhưng Đăng không hề nản chí hay cảm thấy vất vả. Em chọn cách tận hưởng niềm vui trong công việc để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng

“Hãy cứ làm, đừng ngại, đừng sợ thất bại. Nếu sợ thất bại sẽ không bao giờ thành công. Suy nghĩ quá nhiều về khó khăn sẽ khiến chúng ta chùn. Ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến hết mình cho nơi mình sinh ra”, đó là quan điểm sống và làm việc của Hải Đăng.

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM