Chân dung thái tử cả của gia tộc giàu nhất Hong Kong, sắp thừa kế cơ ngơi kiểm soát 50 cảng biển trên khắp thế giới

21/06/2017 14:30 PM | Kinh doanh

Nếu đúng tỷ phú Li Ka-shing sẽ nghỉ hưu vào năm sau, người con trai cả Victor Li của ông sẽ lên nắm quyền tại CK Hutchison Holdings.

Cuối cùng thì kỷ nguyên của Victor Li cũng tới!

Người con trai cả của tỷ phú Li Ka-shing đã được chỉ định cho ngôi vị Chủ tịch CK Hutchison Holdings – đế chế kinh doanh trải rộng trên hơn 50 quốc gia trong rất nhiều lĩnh vực từ viễn thông tới bán lẻ và cảng biển sau khi cha anh nghỉ hưu. Tính tới năm 2016, CK Hutchison Holdings quản lý 270.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Theo đó vào ngày hôm qua, nguồn tin của tờ WSJ cho biết tỷ phú giàu có nhất Hong Kong là Li Ka-shing đang lên kế hoạch nghỉ hưu, rời khỏi vị trí Chủ tịch CK Hutchison Holdings vào đúng sinh nhật 90 tuổi của ông trong năm sau. Động thái này không có gì bất ngờ bởi 1 năm trước ông đã tuyên bố có thể nghỉ hưu “ngay hôm nay nếu muốn, thậm chí là 5 phút nữa hoặc bất kỳ khi nào”.

Ông chủ gia tộc giàu có nhất Hong Kong vào năm ngoái nói rằng không nên lo lắng về vấn đề người kế nghiệp, bởi con trai cả Victor Li đã cùng ông song hành trong chặng đường kinh doanh suốt 30 năm và gần như quán xuyến công việc của tập đoàn toàn thời gian trong khoảng thời gian khá dài.

Trên thực tế Victor đã chính thức được chỉ định là người thừa kế tập đoàn từ 5 năm trước. Dù phía công ty nói rằng “chưa có thời gian biểu chính xác” cho việc chuyển giao quyền lực quan trọng lần này nhưng Victor gần như chắc chắn sẽ là người kiểm soát toàn bộ tập đoàn CK Hutchison và biến ông trở thành một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á.

Dẫu vậy gánh nặng trên vai Victor khá nặng nề bởi ông sẽ phải lấp khoảng trống của người cha được xem là “siêu nhân” tại Hong Kong với những thương vụ đỉnh cao cùng sự nhạy bén trong kinh doanh.

Victor hiện 52 tuổi, tốt nghiệp Đại học Stanford đang nắm giữ vị trí Phó chủ tịch CK Hutchison và Cheung Kong Property Holdings. Ông cũng là chủ tịch tại những chi nhánh khác của tập đoàn CK gồm CK Infrastructure Holdings và CK Life Sciences Int’l Holdings. Một số chức danh khác gồm có Đồng chủ tịch Husky Enery Inc của Canada.

Ông gia nhập Cheung Kong vào năm 1985 khi mới chỉ hơn 20 tuổi và kể từ đó dần thăng tiến, phụ trách nhiều vị trí quan trọng hơn trải rộng trên khắp các mảng kinh doanh của đế chế CK. Ban đầu người em trai Richard cùng tham gia công việc kinh doanh của gia đình, nhưng sau đó anh này đã tự tách riêng và tạo ra đế chế của riêng.

Vụ bắt cóc gây chấn động

Trong năm 1996, khi ấy Victor 31 tuổi đã bị bắt cóc trên đường Deep Water Bay khi đang từ văn phòng về nhà. Victor Li được đưa đến khu vực Shouson Hill Road West, bị bịt mắt, trói tay rồi chuyển tới một nơi bí mật.

Vụ việc chỉ được phanh phui ra sau này dưới sự kể lại của tỷ phú Li Ka-shing bởi khi ấy ông không hề báo cảnh sát và đã phải đưa cho kẻ bắt cóc khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới 1 tỷ đôla Hong Kong.

Đáng nói hơn, sau này báo chí hết lời ca ngợi cách ứng xử của tỷ phú Li Ka-shing trước biến cố lớn của gia đình.

Được biết ban đầu nhóm bắt cóc đòi 2 tỷ đôla Hong Kong tiền chuộc. Ông Li Ka-shing nghe xong yêu cầu của họ đã lập tức đồng ý nhưng mà nói: “Tiền mặt hiện tại ở nhà tôi chỉ có 1 tỷ HKD, nếu như cậu muốn, tôi có thể đến ngân hàng rút đủ cho cậu”.

Trước sự bình tĩnh của ông Lý Gia Thành, nhóm bắt cóc đều rất bất ngờ liền hỏi lại ông Li: “Vì sao ông lại có thể bình tĩnh như vậy?”

Ông Li Ka-shing trả lời: “Bởi vì lần này là tôi đã sai rồi! Ở Hong Kong, chúng tôi nổi tiếng và có địa vị cao như vậy. Nhưng tôi lại không biết cách tự bảo vệ mình. Ví dụ như việc đi chơi golf, tôi thường lái xe ra khỏi nhà vào lúc hơn 5 giờ sáng. Những lúc như vậy ai cũng có thể chặn đường và bắt cóc tôi được. Vậy mà tôi lại không có chút đề phòng nào, lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn mới phải”.

Về phần người cha tỷ phú Li Ka-shing – việc ông nghỉ hưu sẽ đánh dấu sự chấm dứt của một kỷ nguyên đáng nhớ. Thông qua suốt sự nghiệp của mình, tỷ phú Li đã xây dựng được khối tài sản trị giá 32,6 tỷ USD và trở thành người giàu thứ 2 tại châu Á chỉ sau Jack Ma theo thống kê của Bloomberg. Tính trên phạm vi toàn thế giới, ông Li thậm chí còn giàu hơn cả cựu CEO Microsoft là Steve Ballmer và nhà đầu tư huyền thoại George Soros.

“Nhìn tổng thể thì sẽ có một vài cú sốc. Ông ấy không chỉ là người xây dựng nên đế chế trong phạm vi ở Hong Kong mà là tầm cỡ toàn cầu”.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM