img
Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 1.

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 2.

Ông Justin Trudeau sinh ngày 25/12/1971 tại thủ đô Ottawa của Canada. Ông là đứa trẻ thứ hai trong lịch sử Canada được sinh ra trong một gia đình đương kim thủ tướng, có bố là cố Thủ tướng Pierre Trudeau – người từng lãnh đạo Canada trong gần 16 năm và tạo ra làn sóng hâm mộ mang tên Trudeaumania trước khi nghỉ hưu vào năm 1984. "Mỗi nơi mà ông Pierre đi tới đều khiến phụ nữ của vùng đó phát cuồng", giáo sư Cecil Foster của trường ĐH Buffalo hồi tưởng lại. Đó là lý do tại sao mà giới phân tích lại gọi vẻ quyến rũ của Thủ tướng Canada đương nhiệm là sự kế thừa của truyền thống gia đình.

Mẹ của ông Trudeau – bà Margaret Trudeau lấy ông Pierre khi mới 18 tuổi và đã từng rất khó khăn với cuộc sống sau hôn nhân khi bị truyền thông vây quanh. Bà cũng tiết lộ đã có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một vài nhân vật đặc biệt trong đó có thượng nghĩ Mỹ Ted Kennedy. Hai người ly dị vào năm Trudeau lên 6 tuổi và Justin Trudeau trở thành bạn đồng hành quá trẻ của cha trong những chuyến đi nước ngoài. Thỉnh thoảng, ông cũng chịu trách nhiệm an ủi mẹ - người từng nhiều lần xuất hiện tại trường học của ông và mang theo nỗi tuyệt vọng về chuyện một người bạn trai đã bỏ rơi mình.  

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 4.

Là một đứa trẻ, Justin Trudeau phải chịu nhiều tai tiếng vì thói chơi bời bạt mạng của mẹ mình khi bà khiêu vũ ở Studio 54 hay tham dự tiệc đêm với Rolling Stones. Thời điểm ông mới bắt đầu bước chân vào cuộc chơi chính trị, những người chỉ trích đã đánh giá ông là hiện thân của bà Margaret hơn là người bố Pierre. Nhưng điều đó không thể làm cho ông cảm thấy phiền lòng.

Trudeau nói: "Cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ theo kiểu truyền thống, nhưng đổi lại ông ấy là người không giỏi thể hiện tình cảm. Một số người đã từng thử xúc phạm tôi bằng cách nói ‘Ông ấy là đứa con trai của mẹ’. Nhưng chẳng sao cả, ngay lập tức tôi sẽ trả lời 'Cám ơn rất nhiều'".  

Ngồi tại văn phòng làm việc trên Parliament Hill, vị thủ tướng tiết lộ một lỗ thủng bí mật trên bức tường nơi mà ngày bé ông từng dùng để cất giấu những bí mật của mình. "Trong ký ức của tôi, những bức tường này có màu sắc sáng hơn bây giờ. Nhưng khi tôi nhìn lại ảnh thì màu sắc của chúng chính xác là như vậy", ông nói.

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 5.

Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, cậu bé Justin lại được bố đem theo đi khắp nơi. Lần thì là một buổi gặp gỡ với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Lần khác lại đến nghe Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đọc thơ cao bồi của Canada. Trudeau nói: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã hiểu rõ mối quan hệ quốc tế là như thế nào và làm cách nào để hoà hợp mọi người. Ý tôi là cách mà tôi trò chuyện với bà Merkel rất khác so với cách tôi trò chuyện với ông Trump".

Thời thơi ấu kéo dài của Justin Trudeau kết thúc khi ông 26 tuổi. Đó là một ngày mùa đông, Trudeau nhận được một cuộc điện thoại nói rằng em trai ông – Michel đã bị chết trong cơn lốc xoáy khi đang đi trượt tuyết gần hồ Kokanee thuộc British Columbia. Mặc dù bạn bè của cậu đã được giải cứu, Michel mãi mãi nằm lại trong hồ. Nỗi đau mất đi người em trai còn chưa nguôi ngoai, khoảng một năm sau, Trudeau lại biết tin cha ông bị ung thư tuyến tiền liệt – một sự thật mà Pierre đã giấu cậu con trai lớn của mình suốt một thời gian bởi ông không muốn cậu bỏ rơi học sinh vào giữa kỳ học của chúng. Thời điểm đó, Trudeau đang là một giáo viên và người hướng dẫn trượt tuyết.  

Bi kịch gia đình trở thành lý do khiến Justin Trudeau muốn trốn chạy khỏi thế giới, nhưng cũng chính là cơ hội đưa ông đến với chính trường. Ông đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân Canada khi phát biểu tại lễ tang của cha mình. Một thời gian dài sau đó, đài truyền hình Canada vẫn nhận được rất nhiều yêu cầu phát lại bài điếu văn xúc động của con trai cố thủ tướng mà chính trị gia hàng đầu Quebec - Claude Ryan đã mô tả như là "Biểu hiện đầu tiên của một triều đại".

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 7.

Tháng 7/2017, cả nước Mỹ và Canada cùng xôn xao vì Rolling Stone – một tạp chí lâu đời và có tiếng ở Mỹ đã dành hẳn bài nổi bật số kỷ niệm 50 năm thành lập để viết về Thủ tướng Justin Trudeau. Họ gọi Thủ tướng Canada là "Ngôi sao phương Bắc". Bài phân tích dài 7000 từ đã đi từ những ưu điểm, khuyết điểm đến thành công và thất bại chính trị của ông Trudeau. Hơn hết, sau tất cả những phân tích ấy tác giả đã đặt hình tượng người thủ tướng của phương Bắc với vị tổng thống của nước Mỹ hiện tại để làm nổi bật lên thông điệp mà họ đã viết trên trang bìa tạp chí: Tại sao ông không phải là tổng thống của chúng ta?  

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 8.

Mặc dù có họ đều bắt đầu bằng chữ "T" nhưng ông Trump và ông Trudeau là hai con người hoàn toàn khác biệt. Trong khi ông Trump ủng hộ kế hoạch hóa gia đình (khuyến khích sử dụng các phương tiện tránh thai), ông Trudeau lại cho rằng phụ nữ có quyền phá thai nếu họ muốn. Người phá thai cũng nằm trong diện được hưởng chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân của người Canada. Ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu thì ở phía bên kia biên giới, ông Trudeau đang kêu gọi các thành phố và bang của Mỹ cùng hợp tác cắt giảm khí thải. Trong cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (opioid), chính phủ của ông Trudeau tiến hành các cuộc rà soát nhanh về việc sử dụng thuốc an toàn nhằm cắt giảm số trường hợp dùng thuốc quá liều. Ở Mỹ, Tổng thống Trump đã phải tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng opioid là tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép các cơ quan chức năng có thêm nguồn lực và quyền hạn để chống lại "đại dịch" này.  

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 9.

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 10.

Không phải ai cũng có thể chọn một bộ vest trắng muốt của nhà thiết kế Ralph Lauren để thể hiện nữ quyền giống như bà Hillary Clinton. Cách ủng hộ ngành may mặc địa phương  mà cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng làm mỗi khi đến thăm một đất nước - mặc trang phục được làm ra bởi các thợ may trong vùng – cũng khó áp dụng được với các quý ông. Nhưng, Thủ tướng Canada đã quá thông minh khi chọn đôi tất làm vật thể hiện thông điệp của mình. Không lộ liễu như cà vạt, một đôi tất sặc sỡ không quá phô trương nhưng cũng đủ khiến người đối diện phải để ý điều mà nó đang truyền tải là gì.

Chẳng hạn như hôm 24/6 vừa qua trong lễ diễu hành ủng hộ người đồng giới tại Toronto, ông Trudeau đã đi một đôi sọc cầu vồng in dòng chữ "Eid Mubarak" – một ngày lễ lớn của người đạo Hồi khi họ kết thúc tháng ăn chay Ramahdan diễn ra cùng ngày với cuộc diễu hành. Ông đã truyền đi thông điệp ủng hộ hai cộng đồng người khác nhau ở Canada chỉ bằng một đôi tất. Hành động nhỏ này của vị thủ tướng cũng góp phần ủng hộ ngành công nghiệp địa phương. Chúng được dệt tại công ty tất Halal có trụ sở tại Toronto và được bán với giá 14,99 USD. Tất nhiên, tất cả những ý tứ đó không được sinh ra một cách tình cờ.  

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 11.

Cũng không cần phải để ý kỹ mới nhận thấy hôm 5/6, ông Trudeau đã mang một đôi tất đỏ in họa tiết lá phong – biểu tượng của đất nước Canada đến tham dự chương trình "Sống cùng với Kelly và Ryan" phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Đây chính là đôi tất mà ông từng đeo trong cuộc gặp mặt các lãnh đạo tỉnh thuộc chính phủ Canada năm 2015.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Canada đã gây ấn tượng khi xuất hiện tại Hội nghị NATO ở thủ đô Brussels Bỉ với một đôi tất cọc cạch bên hồng, bên xanh và được in hình hoạt tiết lá cờ NATO. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Ireland, ông Trudeau đã mang một đôi tất có in hình "chiến tranh giữa các vì sao" bởi đó là ngày tôn vinh bộ phim cùng tên trên toàn thế giới.  

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 13.

Trong tất cả những ví dụ kể trên, đôi tất mà ông Trudeau mang không đơn thuần chỉ để mua vui, mà đều ẩn chứa một thông điệp của tinh thần đoàn kết. Nó cũng là một "con tàu phá băng" hữu hiệu mà vị Thủ tướng Canada đã sử dụng trong các buổi gặp gỡ. Chỉ bằng một đôi tất đặc biệt, ông Trudeau đã nhận được cái cúi nhìn đầy thiện cảm của Thủ tướng Đức Angela Merkel, hay lời khen ngợi của nữ chủ tịch tập đoàn Xerox.  

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 14.

Với trường phái lãnh đạo theo xu hướng tự do, mong muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao cởi mở và thân thiện hơn với nhiều cường quốc trên thế giới, Thủ tướng Justin Trudeau đang đem lại một luồng gió mới cho chính trường Canada. Ông luôn thể hiện quyết tâm và mong muốn gạt bỏ những bất đồng – di sản của chính phủ bảo thủ Canada – để thiết lập một mối quan hệ nồng ấm và lâu dài hơn với Mỹ. Trước đây, Canada dường như là điển hình ở phe "Nga không phải là một diễn viên có ích trong bàn cờ quốc tế", nhất là về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau cho rằng điều cần thiết là phải khôi phục đối thoại với Moscow. "Canada sẽ không ngừng trợ giúp cho Ukraine nhưng Canada muốn làm việc với Nga về vấn đề này", Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stefan Dion tuyên bố.

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 15.

Ngoài Mỹ và Nga, chính sách đối ngoại của Canada cũng hướng tới Trung Quốc. Chính phủ Tự do của ông Trudeau đang nóng lòng thâm nhập sâu hơn vào các thị trường tăng trưởng mạnh ở châu Á để bù đắp những mất mát do tình hình kinh tế èo uột ở Mỹ và châu Âu.

Trong chuyến thăm Trung Quốc diễn ra hồi tháng 8/2016, Thủ tướng Trudeau đã không hề giấu giếm ý định muốn thúc đẩy một thoả thuận thương mại tự do song phương (FTA) với Trung Quốc. Tuy nhiên, những quan ngại về nhân quyền (yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi của Canada) sẽ là câu hỏi khó dành cho ông Trudeau trước khi bước chân vào thị trường này.

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 16.

Tại Hội nghị Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp thuộc khuôn khổ Hội nghị APEC 2017, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada - François-Philippe Champagne cũng đã nhấn mạnh vai trò của mối quan hệ hợp tác APEC trong động lực tăng tưởng kinh tế châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Canada nói riêng. Không chỉ là diễn đàn hợp tác kinh tế giữa 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, APEC còn là "mỏ vàng" cơ hội dành cho các doanh nghiệp Canada. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng đến năm 2025, APEC sẽ đóng góp gần một nửa tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và đến năm 2030 thì có khoảng 3 tỷ dân thuộc tầng lớp trung lưu.

Trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương, một số nền kinh tế thành viên đã sử dụng APEC làm công cụ kích thích thương mại và đầu tư, điển hình là ngành sữa của New Zealand. Về phần mình, Canada là nền kinh tế có đến 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME). Bằng cách nắm lấy vai trò lãnh đạo nhóm MSME thông qua dự án Đối tác Kinh tế Phát triển APEC - Canada, APEC sẽ là cơ hội cho Canada chứng minh sức tăng trưởng và mục tiêu phát triển của mình.

Đã từ rất lâu, người ta mới được chứng kiến Canada cởi bỏ quanh mình lớp sương an toàn dày đặc, thể hiện tham vọng tiến xa hơn của một vị thủ tướng trẻ tuổi mong muốn vượt qua cái bóng quá lớn của những người tiền nhiệm. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, liệu một vị nguyên thủ quyến rũ có khiến cả thế giới phải "cúi đầu" hay không, thời gian sẽ là câu trả lời.

Chân dung người đàn ông “quyến rũ đến từng centimet” vượt qua bi kịch để trở thành Thủ tướng Canada - Ảnh 17.

Anh Sa
Hương Xuân
Theo Trí Thức Trẻ

Trí thức trẻ