Câu chuyện về người bạn thân "tai tiếng" của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải "mua" lấy hạnh phúc cho mình

03/06/2019 20:28 PM | Sống

Bà là Nữ công tước giàu nhất Tây Ban Nha, sở hữu nhiều tước hiệu nhất lịch sử quý tộc, nhưng cuộc đời thì không mấy êm ả.

Cayetana - Nữ công tước xứ Alba (Tây Ban Nha) - qua đời vào năm 2014, thọ 88 tuổi.

Những năm cuối đời, truyền thông nhắc đến tên bà như một hình thức giải trí cực mạnh và đầy mỉa mai với những scandal nhiều vô kể, trong đó có cả đám cưới ở độ tuổi 85 với một người đàn ông trẻ hơn mình đến 24 tuổi.

Nhưng cũng bởi vậy, nhiều người đã không biết rằng Cayetana không chỉ là một phụ nữ quý tộc bình thường.

Bà là nữ công tước giàu nhất Tây Ban Nha, là bạn thân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, là người đã góp công khôi phục những tòa lâu đài đẹp nhất Madrid, và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình yêu của mình.

Danh gia vọng tộc, nhiều tước hiệu còn hơn cả bạn thân nhất là Nữ hoàng Elizabeth 

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 1.

Cayetana - tên đầy đủ là Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva - là con gái duy nhất của Công tước thứ 17 xứ Alba Jacobo Fitz-James Stuart.

Năm 42 tuổi, Jacobo kết hôn cùng María del Rosario de Silva - con gái Nữ hoàng Tây Ban Nha, và 6 năm sau Cayetana ra đời.

Sau khi sinh vài năm, María mắc phải bệnh lao và qua đời vào năm 1934. Để tránh cho con gái khỏi lây bệnh, Cayetana bị tách khỏi mẹ từ rất sớm nên bà gần như chẳng có chút ký ức nào về mẹ.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 2.

Vào Thế chiến II, Cayetana sinh sống tại London (Anh Quốc), trải qua nhiều lần trốn mưa rơi đạn lạc.

Trong khoảng thời gian này, người bạn duy nhất của Cayatana là một nàng công chúa trẻ, người sau này trở thành Nữ hoàng Elizabeth II trị vì Anh Quốc. Cả hai trở nên thân thiết, và duy trì mối quan hệ ấy trong nhiều năm.

Điểm đặc biệt là dù Cayetana là một nữ Công tước, nhưng lại có nhiều tước hiệu hơn người bạn Nữ hoàng của bà. Thậm chí, bà còn có nhiều danh tước hơn bất kỳ quý tộc nào trong lịch sử, với con số lên tới hơn 50.

Cũng bởi số tước vị này mà có giả thuyết cho rằng ngay cả Nữ hoàng Anh cũng phải cúi đầu trước bà, nhưng điều này là không chính xác. Trong tất cả các tước vị, Hoàng gia vẫn là cao quý nhất thôi.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 3.

Năm 16, Cayetana lần đầu tiên biết yêu khi đến Tây Ban Nha. Nàng thiếu nữ khi đó đã say mê Pepe Luis Vazquez - một anh nghệ sĩ đấu bò điển trai, và anh cũng vậy.

Họ đã muốn làm đám cưới khi Cayetana 18 tuổi, nhưng chuyện tình sau đó phải chấm dứt vì bị cha cô ngăn cản.

Đám cưới thứ nhất: 6 người con kèm những tin đồn và một bức họa không thành từ Picasso

Cayetana không được lịch sử ghi nhận là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ thu hút với đôi môi căng đầy, mái tóc óng ả và vòng eo thon gọn.

Bản thân bà còn có nhiều điểm đặc biệt khiến đàn ông phải quay cuồng si mê, khó có người cưỡng lại được.

Sau mối tình thơ mộng năm 16 tuổi, Cayetana chọn lên xe hoa cùng Luis Martínez de Irujo - một kỹ sư. Lần này thì chẳng ai phản đối nữa, vì Luis cũng là hậu duệ của một gia đình quý tộc tại Tây Ban Nha.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 4.

Đám cưới của vợ chồng Công tước xứ Alba tiêu tốn khoảng $300.000 (tương đương $3,8 triệu thời nay).

Đó là năm 1947, thời điểm châu Âu đang gặp rất nhiều khó khăn, nên có thể coi đây là một hành động khiến dư luận bức xúc.

Trong khi đó, đám cưới của Nữ hoàng Anh diễn ra sau đó đúng 1 tháng, nhưng trông nhẹ nhàng và ít khoa trương hơn rất nhiều.

Là một đám cưới tự nguyện, vợ chồng Cayetana và Luis thực sự yêu nhau và sống hết sức hạnh phúc với 6 người con; 5 trai, 1 gái. Thậm chí họ đã có thể có nhiều con hơn, nếu không vướng 5 ca sảy thai.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 5.

Tuy nhiên, nếu bảo Cayetana là một người mẹ tốt thì cũng không hẳn. Bà siêng năng, chăm chỉ nhưng trong lòng là một khát khao nổi loạn.

Bà rất thích nhảy flamenco, và thực sự là một vũ công giỏi bậc nhất Tây Ban Nha thời bấy giờ. Bà nhảy nhiều đến mức xuất hiện tin đồn người con trai thứ tư Fernando thực chất là của một vũ công tên Antonio el Bailarin.

Đây là một tin đồn không được chứng thực, và Cayetana lên tiếng phủ nhận. May mắn là Louis một mực tin tưởng và tôn trọng sở thích của vợ.

Tuy nhiên, khả năng chiều vợ của Louis cũng có giới hạn. Khi Pablo Picasso ngỏ ý muốn tặng cho Nữ công tước một bức tranh khỏa thân, ông đã quyết liệt chối từ.

Cayetana sau này chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng đó là một trong số ít những khoảnh khắc khiến bà hối hận nhất trong đời.

Hai vợ chồng chỉ có thể ở bên nhau 26 năm, trước khi Louis qua đời vì bệnh bạch cầu.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 6.

Đám cưới lần 2: Hạnh phúc ngắn ngủi và sự xuống dốc kinh khủng

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 7.

Năm 1978, nữ Công tước 52 tuổi quyết định làm đám cưới lần 2, với một cựu cha xứ tên Jesus Aguirre.

Đám cưới lần này nhận phải sự chỉ trích dữ dội trong cộng đồng quý tộc, nhưng tước vị của bà quá cao để bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản.

Họ sống cùng nhau 23 năm, rồi Aguirre cũng bỏ bà mà đi vì căn bệnh ung thư.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 8.

Cái chết của người chồng thứ 2 khiến Cayetana bị trầm cảm một thời gian, và bà chọn cách giải quyết bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Chỉ tiếc rằng quá nhiều lần phẫu thuật đã khiến gương mặt bà biến dạng, không còn bất kỳ nét quyến rũ nào nữa.

Không thể cải thiện nhan sắc, Cayetana tìm cách thoát khỏi gánh nặng tuổi tác thông qua những bộ cánh lấp lánh và có phần kệch cỡm. Con cháu bà cảm thấy xấu hổ, nhưng bà lại được người dân Tây Ban Nha nhất mực yêu quý.

Vị cứu tinh cuối cùng và sự phản đối của toàn xã hội

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 9.

Alfonso Diez - người đã biết nữ Công tước hơn 30 năm đã cứu bà khỏi cơn trầm cảm. Dù trẻ hơn bà đến 23 tuổi, Diez vẫn đem lòng cảm mến người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương, và quyết định cầu hôn bà.

Thời khắc Cayetana chấp thuận, cũng là lúc cả cộng đồng quý tộc chống lại bà. Lần này, các con của bà kịch liệt phản đối, cho rằng Diez chỉ muốn nhắm đến khối gia sản khổng lồ của họ mà thôi.

Truyền thông khi đó cũng được thể dìm Diez xuống vũng bùn, châm biếm bằng được nữ Công tước. Bản thân đức vua Tây Ban Nha cũng không muốn chấp thuận, nhưng cũng không thể phản đối.

Và để vẹn cả đôi đường, các bên đã thống nhất rằng chỉ có những người con mới có quyền điều hành gia tộc Alba. Hay nói cách khác, Cayetana gần như đã bỏ chính gia sản đã có để "mua" lấy hạnh phúc cho mình.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 10.

Năm 2011, Cayetana trao toàn bộ gia sản (ước tính 3,5 tỉ USD) cho các con, rồi làm đám cưới với Alfonso. Ở tuổi 85, nữ Công tước vẫn tiếp tục nhảy flamenco trong lễ cưới - niềm đam mê duy nhất cả đời của bà.

Bản thân Alfonso cũng chứng minh mình không hề ham muốn gì gia sản của vợ. Chính ông là người đã thuyết phục Cayetana thực hiện phẫu thuật chân để tiếp tục đi lại.

Bà cũng trở nên yêu đời hơn khi xuất hiện trước mắt công chúng với những bộ trang phục rực rỡ, trẻ hơn tuổi rất nhiều.

 Câu chuyện về người bạn thân tai tiếng của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Giàu sang quyền quý bậc nhất, cuối đời phải mua lấy hạnh phúc cho mình - Ảnh 11.

Tiếc thay, cuộc hôn nhân nhiều tranh cãi này cũng chỉ kéo dài được 3 năm. Bà mắc chứng viêm phổi nhưng từ chối nhập viện, dù biết rằng căn bệnh ấy hết sức nguy hiểm ở độ tuổi của bà.

Ngày 20/11/2014, bà trút hơi thở cuối cùng cạnh người chồng cùng 6 người con của mình.

Theo J.D

Cùng chuyên mục
XEM