Câu chuyện về bố tôi và chiếc smartphone Nokia giá rẻ

02/12/2017 20:02 PM | Công nghệ

Nếu có thêm thời gian trải nghiệm và biết sử dụng thêm nhiều ứng dụng trên chiếc Nokia 2 này hoặc những smartphone khác, biết đâu ông lại quen và không muốn dùng chiếc Nokia 1200 thần thánh nữa...

Cuối tuần vừa rồi tôi có dịp về quê, tiện thể mang theo chiếc Nokia 2 vừa được cho mượn. Chiếc Nokia giá rẻ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của bố tôi dù trước giờ ông chẳng quan tâm gì tới những mẫu smartphone khác mà tôi từng mang về. Chỉ một lẽ đơn giản, ông biết và nhớ đến cái tên Nokia, còn những hãng được coi là "mới" như Apple, Samsung... vẫn còn lạ lẫm lắm.

Câu chuyện về bố tôi và chiếc smartphone Nokia giá rẻ - Ảnh 1.

Có lẽ độ bền cùng khả năng sử dụng tới cả tuần sau mỗi lần sạc của những chiếc điện thoại Nokia cũ khiến ông có cảm tình đặc biệt với thương hiệu đến từ Phần Lan này. Ông cầm chiếc Nokia 2 trên tay, quan sát từng chi tiết với vẻ mặt hào hứng, đối nghịch hẳn với sự vô cảm của tôi khi lần đầu cầm máy.

"Nokia giờ cũng hiện đại phết con nhỉ", bố tôi nói. Với người dùng ít tiếp xúc với công nghệ, một chiếc smartphone giá rẻ như Nokia 2 cũng khiến họ bất ngờ. Từ màn hình nhỏ xíu, đen trắng và bàn phím vật lý chuyển sang màn hình lớn, đầy màu sắc và màn hình cảm ứng là cả một bước tiến lớn bất chấp thiết bị được trải ở mức giá nào. Trong trường hợp này, Nokia 2 nằm ở phân khúc giá rẻ.

Với thiết kế nhỏ nhắn và các cạnh cong mềm mại, Nokia 2 mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng. Nó nằm vừa vặn, không gây cấn tay, các viền của ốp lưng nhựa có thể tháo rời cũng gần như liền mạch với khung kim loại.

Nhìn bố thích thú với chiếc Nokia, tôi ngỏ ý để ông dùng thử nó vài ngày và ông đồng ý. Ban đầu, ông phải làm quen với các nút điều hướng, cách mở/đóng ứng dụng một số ứng dụng căn bản...

Chức năng cơ bản nhất là gọi điện thì người dùng ở lứa tuổi nào cũng có thể nhanh chóng làm quen. Nhưng nhắn tin trên Nokia 2, việc mà bố tôi đã thành thạo trên chiếc Nokia đen trắng, thì lại khiến ông bối rối. Chữ hiển thị nhỏ, bàn phím ảo lạ lẫm chính là những vấn đề chung của những người lớn tuổi khi mới sử dụng smartphone. "Màn hình to mà chữ bé tí, chẳng bằng con đen trắng", bố nói.

Câu chuyện về bố tôi và chiếc smartphone Nokia giá rẻ - Ảnh 2.

Tuy vậy chỉ sau một ngày mày mò, ông cũng tự tìm hiểu được khá nhiều thứ như đặt báo thức, xem lịch, thậm chí ông còn biết mở camera để chụp ảnh.

Tôi định kể ông nghe rằng Nokia đã thất bại và phải bán mình cho Microsoft, thậm chí sau này họ còn phải nhượng quyền sử dụng thương hiệu cho HMD Global. Thế nhưng sự quan tâm của ông dành cho chiếc Nokia 2 cũng như thương hiệu Phần Lan đã khiến tôi từ bỏ ý định.

Qua ba ngày sử dụng, chiếc Nokia 2 đã cạn pin. "Nghe mày nói là pin trâu, thế mà được có ba ngày đã hết, cục gạch của bố dùng được cả tuần", ông nói. Tất nhiên, smartphone bây giờ không thể có thời lượng pin lâu dài như điện thoại cơ bản trước đây. Thậm chí, khả năng hoạt động tới ba ngày của Nokia 2 đã là kỳ tích bởi đa số smartphone chỉ trụ được một ngày.

Về độ bền, Nokia 2 chỉ chống được một lượng bụi nhất định và chống nước xối trực tiếp ở góc 60 độ từ trên xuống mà thôi. Nghe vậy ông cười và nói, "mang tiếng có chống nước chống bụi mà chẳng hơn mấy con cục gạch là bao".

Câu chuyện về bố tôi và chiếc smartphone Nokia giá rẻ - Ảnh 3.

Trên chiếc Nokia 2 bố tôi có thể làm được nhiều thứ hơn so với khi dùng điện thoại cơ bản. Giờ đây, ngoài nghe, gọi và thi thoảng nhắn tin, ông còn có thể chụp ảnh các cháu khi chúng chơi đùa quanh sân. Bên cạnh đó, ông có thể dùng máy tính dễ dàng hơn trước và đã bắt đầu tìm hiểu những tính năng khác như đọc báo, xem dự báo thời tiết...

Chỉ là một thiết bị cấu hình thấp Nokia 2 hoàn toàn có thể mang tới trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho những người lần đầu sử dụng smartphone như bố tôi. Với nhu cầu chỉ ở mức cơ bản, người dùng lớn tuổi sẽ không quan tâm nhiều tới hiệu năng hay săm soi kỹ lưỡng độ nét và màu sắc của màn hình.

Sau vài ngày dùng thử, bố trả máy vừa cười vừa nói, "đúng là hiện đại dùng cũng sướng. Nhưng hiện đại hại điện, bố không quen". Nếu có thêm thời gian trải nghiệm và biết sử dụng thêm nhiều ứng dụng trên chiếc Nokia 2 này hoặc những smartphone khác, biết đâu ông lại quen và không muốn dùng chiếc Nokia 1200 thần thánh nữa...

Tôi nghĩ thầm, đã đến lúc nên sắm cho bố một chiếc smartphone rồi. Và đương nhiên, Nokia 2 sẽ nằm trong danh sách đáng quan tâm khi tôi chọn smartphone cho bố tôi.

Theo Chíp

Từ khóa:  smartphone , nokia
Cùng chuyên mục
XEM