Trào lưu mới của giới nhà giàu: Chạm khắc, gắn đá quý lên thẻ Visa

29/12/2015 19:22 PM | Kinh doanh

Thẻ tín dụng là một nơi lưu giữ tiền bạc, vì thế Rosan Diamond đã biến chúng thành những “chiếc ví” lộng lẫy, độc đáo chẳng kém gì những món trang sức đắt tiền.

Nhiều người cho rằng thẻ tín dụng rất dễ bị mất cắp và ngày hết hạn của chúng được khắc dấu lên thẻ nên thật là lãng phí khi cứ vài năm bạn lại phải bỏ một số tiền lớn để đổi chúng.

Tuy nhiên, một công ty thiết kế ở Nga cho rằng: Khi thẻ của bạn có nhiều tiền thì vẻ ngoài của nó cũng sẽ phải đặc biệt hơn.

Rosan Diamond đã mạnh dạn liên kết với các thợ kim hoàn Thụy Sỹ để chạm khắc thêm những họa tiết độc đáo mang đậm phong cách của chủ sở hữu.

Các hoa văn được lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại của nền văn hóa cổ đại hoặc những nét vẽ thuộc trường phái trìu tượng thế kỷ thứ XX.

Rosan đã đưa ra một mối liên hệ mới giữa thẻ tín dụng và phong cách sang trọng, đẳng cấp của chủ thẻ.

Nếu việc chạm khắc thông thường có vẻ dễ dàng hơn cho người thợ nhưng xem ra đội ngũ thợ kim hoàn kỳ cựu của Rosan còn toát mồ hôi hơn khi phải đảm bảo nét khắc không làm ảnh hưởng đến chip điện tử hay đặc tính của thẻ.

Khi thẻ “họa tiết” trở thành trào lưu đẳng cấp cho người dân Nga thì ngân hàng Sberbank đã mời chào 100 thẻ Visa Infinite đính 26 viên kim cương tổng cộng 0.17 carat và hoàn toàn bằng vàng kèm theo họa tiết vị thần dũng mãnh thời La mã cổ đại.

Chiếc thẻ tối thượng này được phát hành cho các nhà tài phiệt dầu mỏ mới mức chi phí ban đầu là 65.000 – 100.000 USD, số dư tối thiểu là 35.000 USD và lệ phí hàng năm từ 2.000 USD trở lên.

Rosan còn cung cấp nhiều bộ sưu tập với chi phí phải chăng hơn nếu đính ngọc trai hoặc đá quý mà mẫu họa tiết của nó khồng hề bị giới hạn.

Sau đây là những hoa văn đang được ưa chuộng trên thế giới cùng mức giá chỉ từ 5.000 – 30.000 USD.

Chiếc thẻ chẳng khác gì bùa hộ mệnh bên trong ví của bạn.

Người Nhật cũng đang phát cuồng vì chiếc thẻ đậm bản sắc này.

Đương nhiên chiếc thẻ sang chảnh này thuộc về một quý ông Dubai.

Một tài phiệt Nga thì mong muốn tiền nhiều như cát sa mạc.

Gia sản luôn xum xuê như chùm nho trĩu quả này.

Bạn có nghĩ nó vô cùng đặc sắc và mang dấu ấn nền văn hóa Ai Cập cổ.

Hay chẳng khác gì món trang sức rực rỡ khi đặt cạnh các hàng hiệu khác?

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM