Tâm thư gửi Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Sông Đà

22/01/2013 11:47 AM | Kinh doanh

Sau nhiều lần chủ đầu tư tòa nhà Sông Đà - Hà Đông chây ỳ trả nợ, Công ty Công nghiệp và Năng lượng đã gửi bức “tâm thư” đến ông Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Sông Đà.

Kính thưa ông Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Sông Đà!

Tôi là Đào Thuý Hà, hiện đang công tác tại Phòng Dự án Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp và Năng lượng (viết tắt là EID) có trụ sở tại toà nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, TP. Hà Nội viết "tâm thư" này gửi tới ông với một lời khẩn cầu tha thiết nhất!

Kính mong báo Dân trí làm nhịp cầu nhân ái để giúp đỡ chúng tôi, những công nhân đối mặt với nguy cơ “mất tết” được bày tỏ tiếng nói và nguyện vọng của mình tới ông Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà.

Tôi xin phép được giãi bày với ông Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà một sự việc xảy ra vào năm 2010, lúc đó việc này đối với chúng tôi là “Đại hỷ” và khi kéo dài đến năm 2013 thì sự việc này đã thực sự biến tướng thành “Đại hoạ” bởi sự mất uy tín của ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà (mã chứng khoán là SDU) – là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà.
 
Thư ngỏ gửi Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà
Ông Hoàng Văn Anh (người mặc áo đen), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà đã bội ước những lời "hứa" của mình, khiến nhà thầu phụ đứng trước nguy cơ phá sản

Năm 2010, Công ty của chúng tôi có tham gia gói thầu cung cấp thiết bị hệ thống điều hoà thông gió của toà nhà Sông Đà - Hà Đông, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (sau đây gọi tắt là Công ty SDU) làm chủ đầu tư.

Công ty chúng tôi đã ký Hợp đồng kinh tế với Công ty SDU, hợp đồng số 01/2010/HDKT ngày 15/1/2010 về việc cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hoà - thông gió khu thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông. Tổng trị giá hợp đồng là 19,2 tỷ đồng. Theo điều khoản thanh toán của hợp đồng là sau khi ký hợp đồng, bên A (SDU) đã chuyển tạm ứng 7 tỷ đồng tương đương với 35% tổng giá trị hợp đồng để bên B (EID) thực hiện hợp đồng.

Để có được hợp đồng "Đại hỷ" này chúng tôi, tất cả cán bộ khối văn phòng và công nhân thi công đã dồn toàn bộ tài chính, tâm lực và trí lực để thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc và khẩn trương trên tinh thần thiện chí đôi bên cùng hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới một mục đích cao cả là đưa toà nhà Sông Đà - Hà Đông sớm đi vào hoạt động và khai thác.

Khi chúng tôi hoàn thành xong phần việc của mình, bàn giao thiết bị ở trạng thái hoạt động tốt nhưng Ban Quản lý dự án kiên quyết không chịu ký nghiệm thu và hoàn công cho chúng tôi. Toà nhà đi vào hoạt động tính đến nay đã được hơn 2 năm, các căn hộ cũng đã bán hết, khu văn phòng cho thuê cũng đã phủ kín, diện tích thương mại cũng đã cho siêu thị điện máy Media Mart thuê hết để kinh doanh.

Chúng tôi liên tục gửi công văn đến Công ty SDU xin tạm ứng và thanh lý hợp đồng thì chưa một lần nào SDU có công văn trả lời. Chúng tôi đã nhịn nhục mang tiếng là đi thu hồi nợ nhưng thực chất là chúng tôi đi ngửa tay xin ông Hoàng Văn Anh "bố thí" trả cho món nợ là phần công sức và tiền bạc của chúng tôi. Và phải vượt qua bao nhiêu “cửa ải” cùng thời gian, Công ty EID đã được ông Hoàng Văn Anh đã “bố thí” trả làm rất nhiều lần với số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Số tiền trên thực tế là chưa đủ chi phí cho chúng tôi thanh toán phần vốn vay và lãi suất cho ngân hàng.

Mọi thứ dường như đã hoàn toàn rơi vào bế tắc và nguy cơ chúng tôi bị mất trắng số tiền gần 5 tỷ đồng còn lại đang ở mức cảnh báo cao nhất. Tìm gặp ông Hoàng Văn Anh thì hầu như không thể gặp được, điện thoại thì ông Hoàng Anh không nghe máy hoặc tắt máy. Hãn hữu có lần chúng tôi phải dùng đến những số máy lạ gọi thì ông Hoàng Văn Anh mới nghe máy nhưng giọng trả lời điện thoại của ông Hoàng Văn Anh thì chắc chắn đến các vị trí thức hay nho sỹ cũng phải "ngả mũ kính phục": "Thanh toán cho bên đấy như thế là nhiều lắm rồi! Cứ từ từ... bên này chưa có tiền!". Thật nực cười khi mang tiếng đi đòi nợ mà Công ty chúng tôi còn không nhận được một lời khất nợ cho tử tế.

Phải chăng trong thời kỳ suy thoái kinh tế này, những “ông lớn” kiểu Công ty SDU cứ ngang nhiên chiếm dụng vốn của những doanh nghiệp nhỏ bé như chúng tôi để tồn tại. Trong khi đó một ngày không biết có bao nhiêu doanh nghiệp vừa và nhỏ như công ty chúng tôi đã phải tuyên bố phá sản bởi những Công ty như SDU? Vậy công lý và công bằng được đặt ở đâu trong lương tâm của mỗi con người? Chúng tôi quyết không bỏ cuộc và sẽ nỗ lực đến cùng để thu hồi bằng được thứ gọi là máu, mồ hôi và nước mắt. Cá nhân tôi vẫn luôn đặt niềm tin ở những con người có Tâm và có Tầm như ông chủ tịch Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà. 
 
Thư ngỏ gửi Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà
Mặc dù đã thực hiện xong hợp đồng tại tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, nhưng Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đang bị Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà “ngâm” gần 5 tỷ đồng
 
Năm hết, tết đến hàng trăm anh em công nhân của chúng tôi đang có nguy cơ đối mặt với thảm cảnh tết này không thể về quê chứ đừng mơ ước tới chiếc bánh chưng có thể mang về góp tết cho gia đình. Trong lúc này, không hiểu ông Hoàng Văn Anh có bao giờ động lòng trắc ẩn cho những người suốt đời đi làm thuê như chúng tôi không? Có lẽ chỉ cần ông thanh toán một phần nhỏ của tổng số tiền ông đang nợ chúng tôi thì coi như ông đã làm phúc cho rất nhiều gia đình có bánh chưng xanh, các cháu nhỏ có bộ quần áo mới để quây quần bên gia đình, người thân cùng nhau đón một cái tết cổ truyền linh thiêng và ý nghĩa nhất trong mỗi tâm hồn người Việt.
Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà tiếp chây ỳ trả nợ, không thực hiện theo cam kết đã ký
Công ty Cổ phần ĐTXD&PTĐT Sông Đà tiếp chây ỳ trả nợ, không thực hiện theo cam kết đã ký ngày 13/8/2012

Tôi thay mặt cho toàn thể công nhân, cán bộ trong Công ty EID gửi tới ông những dòng “tâm thư” này, kính mong ông bớt chút thời gian để lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với chúng tôi về khó khăn, bế tắc, ngang trái... mà chúng tôi đang phải đối mặt. Một tập thể với gần 100 con người đang ngày ngày vật lộn khổ sở với công cuộc đi đòi nợ nhưng vẫn phải cặm cụi nỗ lực làm việc để kiếm tiền trả lãi ngân hàng cho dự án của ông Hoàng Văn Anh. Đúng là không nỗi đau nào giống nỗi đau nào.

Kính mong ông lên tiếng giúp đỡ đòi lại công bằng và quyền lợi cho tầng lớp lao động nghèo như chúng tôi có được cơ hội được hoà mình vào không khí người người đón tết, nhà nhà đón xuân mới; Giúp chúng tôi sớm vượt qua cuộc khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần này. Hy vọng rằng công lý sẽ sớm được thực thi bởi cán cân công bằng của ông.

Xin chân thành cảm ơn ông và gửi tới ông lời chào trân trọng nhất.

Đào Thuý Hà
(Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp và Năng lượng)

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM