IKEA 'gặp nạn' trên đất Hàn

19/11/2014 13:30 PM | Kinh doanh

"Tôi từng đặt nhiều hy vọng vào IKEA, giờ tôi đã bỏ cuộc", Yoon Dong-sung, một thanh niên Hàn Quốc dùng Facebook viết trên trang của công ty nội thất.

Hãng đồ gỗ nội thất danh tiếng nhất Thụy Điển đang chuẩn bị kế hoạch thâm nhập Hàn Quốc. Nhưng khi cửa hàng còn chưa khai trương, IKEA đã vướng phải nhiều bê bối phiền phức tại xứ sở kim chi.

Theo kế hoạch, tập đoàn IKEA sẽ mở cửa hàng IKEA lớn nhất thế giới tại thành phố Gwangmyeong, ngoại ô Seoul, Nhật báo phố Wall đưa tin.

Cửa hàng có diện tích sàn lên tới 59.000 mét vuông, vượt quy mô siêu cửa hàng hiện tại ở Stockholm và Thượng Hải.

Cuối tuần trước, công ty đã cho ra mắt trang web IKEA dành cho Hàn Quốc, đáp ứng sự trông đợi của người dân trước tin vui nhiều tháng qua.

Tuy nhiên có vẻ người Hàn không hài lòng với "món quà" này từ gã khổng lồ nội thất. Sau khi xem xét trang web, nhiều người nhận ra mức giá IKEA áp tại Hàn Quốc cao tới bất thường.

Ví dụ với chiếc giường gỗ nâu Hemnes, tại Hàn Quốc, người mua phải chi 359,000 won, tương đương 330USD để mang về sản phẩm này. Nhưng nếu đặt hàng trên trang web của Mỹ, khách chỉ phải trả 179USD, thấp hơn 1 nửa.

Cùng sản phẩm giường gỗ nâu Hemnes, người Hàn Quốc phải trả giá cao gấp đôi so với người Mỹ.

Cùng sản phẩm giường gỗ nâu Hemnes, người Hàn Quốc phải trả giá cao gấp đôi so với người Mỹ.

Phía đại diện của IKEA không phản hồi khi nhận được yêu cầu bình luận. Còn người dân Hàn Quốc thì bất mãn với độ lệch giá, đã lập nhiều trang Facebook để cùng nhau lên tiếng phản đối.

Cô Ki Yun-jung sinh sống gần địa điểm mở cửa hàng mới và ngóng chờ đến ngày khai trương. Tuy nhiên chị như bị dội nước lạnh khi vào xem trang web của IKEA.

"Tôi không hiểu sao họ có thể đặt ra mức giá vô lý này. Tôi từng ngóng chờ tới ngày mở cửa, nhưng tôi sẽ không bao giờ tới đó nữa", cô viết trên Facebook.

Càng làm mọi việc thêm tồi tệ, trang web đăng bản đồ bao phủ vùng biển đang tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản và ghi tên là Biển Nhật Bản, trong khi người Hàn Quốc gọi đây là Biển Đông.

"IKEA gọi đó là Biển Nhật Bản ư? Tôi từng đặt nhiều hy vọng vào IKEA, giờ tôi đã bỏ cuộc", Yoon Dong-sung, một người dùng Facebook khác viết trên trang của công ty nội thất.

>> Những chuyện cực vui về IKEA mà nhiều người không biết

Theo Thảo Mai

Cùng chuyên mục
XEM