[Ảnh] Đìu hiu "chợ hiện đại" giữa lòng Hà Nội
Những cái chợ vốn tồn tại từ rất lâu giữa lòng Hà Nội đã và đang bị thay thế bằng trung tâm thương mại, siêu thị hoặc... một cái gì đó khó gọi tên.
Đây là lối để đi xuống nơi mà người ta gọi là "chợ", còn bên trên của khu vực này thì chẳng có gì liên quan đến cái chợ đó
Một cái biển chỉ dẫn mà không biết đã có ai từng làm theo để thực hiện cái gọi là đi chợ hay chưa
Sự thật, người ta chỉ tìm thấy "rau xanh" trên những tấm biển như thế này
Và đây là những thứ được bày bán trong "chợ", với khung cảnh không thể gọi là chợ
Đây là phía bên ngoài của Chợ Hàng Da, một chợ từng rất nổi tiếng và quá đỗi thân quen với người Hà Nội. Với những bức tường kín mít, cái biển lớn ghi chữ "Hàng Da", những biển quảng cáo toàn người đẹp và các mặt hàng xa xỉ, người dân hầu như chẳng bước chân vào
Không còn cảnh tấp nập của chợ ngày nào, giờ đây, các tiểu thương tranh thủ ngồi... nhặt rau cho bữa cơm chiều trong lúc chờ khách
Dãy hàng thịt lác đác người bán, vắng bóng người mua