Câu chuyện bí ẩn về xác ướp vị phu nhân Trung Hoa kỳ lạ nhất thế giới: 2.000 năm tuổi da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu chảy trong tĩnh mạch

24/07/2019 22:15 PM | Sống

Đây được xem là một trong những xác ướp bí ẩn nhất thế giới mà các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Hình ảnh phục dựng (bên phải) và xác ướp của Bà Xin Zhui.48 năm trước, vào năm 1971, khi các công nhân ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đang đào đất thì bất ngờ phát hiện một ngôi mộ đồ sộ. Các nhà khoa học và khảo cổ học lập tức được gọi đến để xem xét xác ướp bên trong ngôi mộ này, từ đó mở ra hàng loạt những bí ẩn khó hiểu mà cho đến tận ngày nay, người ta vẫn phải đặt một dấu hỏi lớn...

Sau quá trình tìm hiểu, các nhà khoa học xác định đó là xác ướp của người phụ nữ tên Xin Zhui, hay còn gọi là Lady Dai (Phu nhân Đại), vợ của Hầu tước Đại, sống ở triều đại Nhà Hán (206 Trước Công Nguyên - 220 Sau Công nguyên).

Bà Xin Zhui được xác định qua đời vào năm 163 TCN, đồng nghĩa với việc xác ướp của bà đã có niên đại hơn 2000 năm tuổi. Quãng thời gian không hề nhỏ để cơ thể con người bị phân hủy, dù là có được bảo quản bằng hóa chất hay nhiệt độ.

 Câu chuyện bí ẩn về xác ướp vị phu nhân Trung Hoa kỳ lạ nhất thế giới: 2.000 năm tuổi da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu chảy trong tĩnh mạch - Ảnh 1.

Vậy nhưng, điều kỳ lạ khiến các nhà khoa học phải giật mình là da dẻ người phụ nữ này vẫn khá mềm mại, mái tóc vẫn đen nhánh và dày, thậm chí các khớp tay chân vẫn có thể co duỗi bình thường và điều đáng kinh ngạc hơn cả là trong tĩnh mạch của xác ướp này vẫn còn có máu chảy - các nhà nghiên cứu xác định được rằng đó là nhóm máu A.

Từ đó đến nay, thi thể của bà Xin Zhui đã được công nhận rộng rãi là xác ướp được bảo quản tốt nhất trong lịch sử và cũng là xác ướp bí ẩn nhất trên thế giới.

Xác ướp kỳ lạ nhất thế giới

Chiếc quan tài giống hình cái phễu của bà Xin Zhui chứa hơn 1.000 cổ vật quý giá, bao gồm đồ trang điểm, đồ dùng vệ sinh, hàng trăm mảnh sơn mài và 162 hình chạm khắc bằng gỗ tượng trưng cho những người hầu. Bên cạnh đó còn có một mâm cơm đặt sẵn ở đó để Xin thưởng thức khi về bên kia thế giới.

Nhưng điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc nhất chính là tình trạng thi thể của bà Xin khi được phát hiện, bởi nó chẳng khác gì cái xác của một người vừa mới qua đời.

 Câu chuyện bí ẩn về xác ướp vị phu nhân Trung Hoa kỳ lạ nhất thế giới: 2.000 năm tuổi da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu chảy trong tĩnh mạch - Ảnh 2.

Hình ảnh cận cảnh xác ướp của bà Xin Zhui.


Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc nhất chính là tình trạng thi thể của bà Xin khi được phát hiện, bởi nó chẳng khác gì cái xác của một người vừa mới qua đời.

Làn da của bà Xin vẫn mềm mại như người còn sống, vẫn giữ được độ ẩm và độ đàn hồi nhất định. Mái tóc vẫn đen, thậm chí còn nguyên cả lông mi, lông mày, lông mũi.

Thực chất, những bức ảnh mà người ta thấy ngày nay không phản ánh đúng tình trạng cơ thể của bà Xin khi mới được phát hiện. Bởi lẽ, ngay khi các nhà khoa học vừa mở nắp quan tài, khí oxy thâm nhập khiến làn da của người phụ nữ này xấu đi trông thấy.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tất cả các cơ quan của bà Xin đều còn nguyên vẹn và các tĩnh mạch của bà vẫn có máu chảy. Những tĩnh mạch này cũng cho thấy các cục máu đông, tiết lộ nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của bà Xin là đau tim. Một loạt các bệnh khác cũng được tìm thấy trên khắp cơ thể của Xin Zhui, bao gồm sỏi mật, cholesterol cao, huyết áp cao và bệnh gan.

 Câu chuyện bí ẩn về xác ướp vị phu nhân Trung Hoa kỳ lạ nhất thế giới: 2.000 năm tuổi da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu chảy trong tĩnh mạch - Ảnh 3.

Hình ảnh phục dựng (bên phải) và xác ướp của Bà Xin Zhui.


Chưa hết, các nhà nghiên cứu bệnh học thậm chí còn tìm thấy 138 hạt dưa chưa tiêu trong dạ dày và ruột của bà Xin. Vì những hạt như vậy thường phải mất một giờ mới tiêu hóa hết được, nên hoàn toàn hợp lý khi cho rằng dưa là bữa ăn cuối cùng của bà Xin, bà chỉ ăn được vài phút trước khi lên cơn đau tim và tử vong.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào xác ướp này được bảo quản tốt như vậy?

Khi mới phát hiện, các nhà khoa học cũng phải kinh ngạc về sự kín đáo và công phu trong cách xây dựng ngôi mộ. Nằm sâu hơn 12 mét dưới lòng đất, Xin Zhui được quấn trong 20 lớp áo lụa, đặt bên trong quan tài 4 lớp đóng kín. Xen lẫn các lớp quan tài là than củi và phía ngoài được bịt kín bằng đất sét, với mục đích tránh vi khuẩn xâm nhập.

 Câu chuyện bí ẩn về xác ướp vị phu nhân Trung Hoa kỳ lạ nhất thế giới: 2.000 năm tuổi da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu chảy trong tĩnh mạch - Ảnh 4.

Bản vẽ phác họa nơi chôn cất Xin Zhui.


Cơ thể của bà được ướp trong khoảng 21 gallon chất lỏng không rõ tên, các nhà khoa học đã thử nghiệm và nhận thấy nó có tính axit nhẹ và có chứa dấu vết của magiê. Mà tên gọi chất lỏng ấy là gì và điều chế như thế nào thì cho đến tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Chính loại chất lỏng này đã bảo quản xác ướp một cách hoàn hảo, với đầy đủ các cơ quan nội tạng, bao gồm cả phần não vẫn được bảo tồn.

 Câu chuyện bí ẩn về xác ướp vị phu nhân Trung Hoa kỳ lạ nhất thế giới: 2.000 năm tuổi da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu chảy trong tĩnh mạch - Ảnh 5.

Được biết, các nhà nghiên cứu đã thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi vào tháng 12 năm 1972. Kết quả cho thấy bà đã chết ở tuổi 50. Mặc dù vậy bà vẫn sống thọ hơn chồng và con trai, vì cả hai đều được tìm thấy chôn trong cùng một ngôi mộ bên cạnh bà. Tuy nhiên, hài cốt của họ đã bị phân hủy theo thời gian và không còn giữ được nguyên vẹn như bà.

Theo các nhà sử học, bà Xin Zhui được xem là một phụ nữ quý tộc đáng kính, sống một cuộc sống xa hoa và xa xỉ. Nhưng dù sao đi nữa, xác ướp của bà đã đem đến cho các nhà khoa học hiện đại một loạt những câu hỏi khó mà nếu tìm ra được câu trả lời thì chắc chắn sẽ có giá trị vô cùng to lớn.

(Tổng hợp)

Theo L.T

Cùng chuyên mục
XEM