'Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới' và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng

02/06/2019 20:00 PM | Sống

Bjorn Andresen không hối hận khi tham gia bộ phim Death in Venice, tác phẩm giúp ông tỏa sáng và trở thành 'cậu bé xinh đẹp nhất thế giới', nhưng nếu biết cuộc đời về sau đau khổ như vậy thì từ đầu, ông nhất quyết sẽ không nhận vai diễn đáng nguyền rủa ấy.

Chào đời năm 1955 tại thành phố Stockholm, Thụy Điển, Bjorn Andresen may mắn được ban cho vẻ đẹp phi giới tính xuất chúng.

Tận dụng thế mạnh này, ông gia nhập showbiz thuận lợi và trở thành ngôi sao sáng giá ở tuổi 16 nhưng thay vì cảm thấy may mắn, ông lại cho rằng chính nhan sắc là lời nguyền lớn nhất đời mình.

 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 1.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 2.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 3.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 4.

Sở hữu diện mạo hơn người, Bjorn không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua 3000 ứng cử viên và giành về vai diễn Tadzio trong phim điện ảnh Death in Venice.

Nhân vật của ông không có quá nhiều câu thoại nhưng vẫn thừa sức khiến khán giả ngẩn ngơ vì đẹp một cách khó tin.

Khi bộ phim này công chiếu, mọi người phải dành nhiều lời khen ngợi cho khâu tuyển diễn viên của đạo diễn Luchino Visconti.

Chính nhờ ông mà nhân vật Tadzio trên màn ảnh không khác gì miêu tả trong tiểu thuyết: "Gương mặt cậu trắng muốt toát lên sự thanh tao, mái tóc vàng như mật ong, sống mũi thẳng, miệng chúm chím đáng yêu, sắc mặt lạnh lùng và thánh thiện làm người ta liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp thời hoàng kim".

 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 5.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 6.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 7.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 8.

Death in Venice không thành công về mặt doanh thu nhưng vẻ đẹp của Bjorn lại chinh phục được hầu hết tất cả mọi người.

Sau đó, ông được mọi người yêu mến gọi là "cậu bé xinh đẹp nhất thế giới".

Nhà sử học điện ảnh Lawrence J. Quirk đã nhận xét trong nghiên cứu The Great Romantic Films (1974) của ông, khẳng định rằng một số bức ảnh của Bjorn "có thể được trích xuất thành tranh và treo trên các bức tường của Louvre hoặc Vatican".

Danh tiếng lúc nào cũng đi kèm với thị phi, Bjorn ở trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại bị truyền thông Mỹ không ngừng đặt nghi vấn về giới tính.

Gương mặt đẹp hơn hoa khiến nhiều người tin rằng ông có xu hướng thích người đồng giới. Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi Bjorn theo đạo diễn Luchino ghé quán bar đồng tính trong thời gian dự LHP Cannes.

Bữa tiệc hôm đó khiến Bjorn vô cùng khó chịu khi hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt của những gã trai dồn về phía mình.

Thời điểm những năm 70, đồng tính vẫn còn là khái niệm xa lạ, bị gán cho cái mác tiêu cực. Chính vì vậy nên không có một chàng trai nào muốn vướng vào tin đồn đồng tính, nhất là người nổi tiếng như Bjorn.

 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 9.

Theo lời bà, Bjorn chuyển hướng sang hoạt động ở Nhật, thị trường đón nhận bộ phim Death in Venice cực kỳ nồng nhiệt.

Chính bà cũng là người đưa cháu trai gia nhập showbiz từ những ngày đầu. Tại xứ sở Phù Tang, Bjorn nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo và cơ hội làm ca sĩ.

Ít ai biết, âm nhạc mới chính là niềm đam mê thật sự của "cậu bé xinh đẹp nhất thế giới".

Sau khi tốt nghiệp, Bjorn nộp đơn vào trường cao đẳng đào tạo âm nhạc nhưng không được.

Thay vào đó, ông đăng ký lớp học piano của những giáo viên hàng đầu Thụy Điển, với định sau khi từ Nhật trở về sẽ theo đuổi con đường ca hát nhưng không suôn sẻ như ý muốn.

 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 10.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 11.

Thời gian sau đó, Bjorn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới. Ông tốn 1 năm trời để chờ đợi đạo diễn Malcolm Leigh bấm máy ghi hình phim điện ảnh mới nhưng cuối cùng dự án này lại bị hủy bỏ.

Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Bjorn miêu tả sự nghiệp của mình là một mớ hỗn độn đầy đau khổ.

Đối với Bjorn, việc được gọi người gọi là "cậu bé xinh đẹp nhất thế giới" không khác gì một lời nguyền. Nó khiến ông cảm thấy bản thân không khác gì một sinh vật lạ bị nhốt trong chuồng cho mọi người tha hồ nhìn ngắm, bình phẩm.

Danh hiệu ấy đến cùng hào quang quá chói sáng mà mãi đến nhiều năm sau, cuộc sống của Bjorn vẫn bị nó đeo bám.

Bjorn chuyển đến sống ở Đan Mạch cùng bạn gái với mong muốn có được cuộc sống yên bình, không bị nhòm ngó.

Thế nhưng, ông vẫn bị giới truyền thông không ngừng nhắc đến. "Cảm giác như mọi người không hề quan tâm đến ước mơ và cả con người thật của tôi" - Bjorn nói.

 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 12.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 13.

Năm 1983, Bjorn kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp. Cả 2 có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kết thúc ở năm thứ 6 khi con trai của họ qua đời bởi hội chứng đột tử.

Ở tuổi xế chiều, Bjorn được sống trọn với đam mê ca hát khi đảm nhận vai trò đánh đàn trong ban nhạc Sven-Erics. Hiện tại, ông sống cùng con gái và các cháu ở Thụy Điển.

Cuối năm ngoái, hình ảnh của Bjorn được lan truyền khắp cộng đồng mạng.

"Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới" năm nào giờ là người đàn ông râu ria xồm xoàm, che đi mất gương mặt vốn được xem như một điềm lành thiên phú từng khiến Bjorn muốn mau chóng được lên thiên đàng để hỏi Chúa vì sao lại đặc cách ban tặng cho mình.

 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 14.
 Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới và cuộc đời gánh chịu lời nguyền bởi nhan sắc xuất chúng không ai sánh bằng - Ảnh 15.

Có lần Bjorn bị nhà văn Germaine Greer sử dụng hình ảnh thời đóng Death in Venice lên bìa sách mà không hề hỏi ý kiến khiến ông vô cùng tức giận và cảm thấy mình bị lợi dụng.

Một trong những lý do khiến Bjorn khó chịu là hình ảnh ấy khiến ông nhớ đến khoảng thời gian trong quá khứ và về sự nghiệp mãi núp dưới cái bóng "cậu bé xinh đẹp nhất thế giới".

"Sự nghiệp của tôi xuất phát từ đỉnh vinh quang rồi dần dần đi xuống. Đó là một cuộc hành trình cô độc" - Bjorn nói.

Theo IMACHO

Cùng chuyên mục
XEM