Cậu bé không thi đỗ cấp 3, tự xách ba lô đi học sửa xe và phản ứng bất ngờ của người mẹ

30/09/2023 11:04 AM | Sống

Là cha mẹ, hãy học cách tôn trọng ý kiến của con và cho chúng quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Chấp nhận sự bình thường của trẻ, cũng như cách chúng chấp nhận sự bình thường của chúng ta, yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con học hành giỏi giang, trong tiềm thức của nhiều người, có lẽ đi học là lối thoát tốt nhất cho những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình bình thường, và chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi vận mệnh của chúng.

Trên thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng học giỏi. Nhiều con trẻ học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả lại không được như ý.

Cách đây không lâu, một bà mẹ ở Giang Tây, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video cậu con trai thu dọn hành lý đi học sửa xe sau khi thi trượt cấp 3. 

Trong video, cậu con trai gầy gò sau khi biết điểm của mình không đủ để đỗ vào cấp 3 đã trở về nhà, xách theo ba lô rồi đi đến tiệm sửa xe để học sửa xe.

Cậu bé năm nay mới 16 tuổi, tuy cao nhưng gầy, khuôn mặt trẻ con. 

Cậu bé không thi đỗ cấp 3, tự xách ba lô đi học sửa xe và phản ứng bất ngờ của người mẹ  - Ảnh 1.

Không đỗ cấp 3, cậu bé đã xin mẹ cho đi học nghề

Tới nơi, cậu bé xách chiếc túi vẫy tay chào mẹ, khi cậu quay người rời đi, mẹ nhìn bóng lưng cậu và lau nước mắt. Người mẹ cho biết, tuy thành tích học tập của con trai không tốt nhưng cậu bé rất ngoan ngoãn. Bình thường đi học về luôn chủ động phụ giúp việc nhà, hiếm khi đi chơi với bạn bè.

Cậu bé cũng đã rất cố gắng học tập nhưng thành tích vẫn không tốt. Thấy con trai như vậy, ba cậu cũng không muốn ép cậu học hành. Ba cậu tin rằng con mình học không giỏi, nhưng là cậu bé là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, vậy là đủ. Ngược lại, ở độ tuổi nhỏ như vậy, cậu bé rất ngoan ngoãn và có trách nhiệm, đó mới là điều đáng trân quý.

Hiện tại, cậu bé không còn học nữa nhưng bản thân cậu cũng có ý tưởng riêng, cậu bé nói không thi đỗ không đồng nghĩa với việc lười biếng, cậu không muốn lãng phí thời gian, muốn nhanh chóng học được một kỹ năng nào đó, kiếm tiền nuôi gia đình.

Người mẹ cho biết, cô cũng tự trách mình vì gia cảnh nghèo khó, không thể lo liệu cuộc sống cho con dù thành tích học tập của con không tốt. Con trai của cô sau này chỉ có thể dựa vào chính mình.

Người mẹ xót xa chia sẻ: "Con trai hôm nay đã lựa chọn bước đi này, mấy năm tới, trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn ngồi trong những lớp học rộng rãi, sáng sủa chuẩn bị cho kỳ thi đại học, chiến đấu để thay đổi vận mệnh thì thằng bé lại đang ở đó sửa chữa ô tô. Tôi hi vọng con mình có thể ngồi làm việc trong văn phòng sáng sủa rộng rãi, có máy lạnh, nhưng có lẽ phải xem ý trời rồi. Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể làm được nhiều hơn cho con."

Về chia sẻ của người mẹ, một số cư dân mạng cho rằng: "Đứa trẻ này thật hiếu thảo. Dù không có cơ hội học cấp 3, đại học nhưng ông Trời nhất định sẽ đền đáp cho cậu bé. Chỉ cần chịu cố gắng, cậu bé nhất định sẽ tạo nên sự khác biệt trong tương lai".

Cậu bé không thi đỗ cấp 3, tự xách ba lô đi học sửa xe và phản ứng bất ngờ của người mẹ  - Ảnh 2.

Một cư dân mạng khác bình luận: "Không sao hết, chỉ cần dụng tâm đi làm một việc nào đó, bạn cũng có thể là người giỏi nhất, có thể thấy đứa trẻ này là một người có trách nhiệm, bố mẹ nên vui mừng."

Một cư dân mạng chia sẻ: "Với tư cách là cha mẹ, chúng ta nên chấp nhận sự bình thường của con mình. Xã hội thực ra cũng là trường đại học đào tạo con người, nó thậm chí còn thực tế hơn những gì được học ở trường. Nhiều người có trình độ học vấn không cao nhưng vẫn có thể làm ông chủ của những người có học thức."

Trẻ chủ động gánh vác trách nhiệm cuộc sống ngay từ nhỏ và biết giúp đỡ cha mẹ chia sẻ áp lực cuộc sống, điều này cho thấy trẻ rất hiểu chuyện. Kết quả học tập kém không có nghĩa là trẻ không thể làm tốt ở các lĩnh vực khác. Thành tích học tập tốt chỉ có nghĩa là một người có khả năng học tập tốt chứ không có nghĩa là người đó cũng xuất sắc ở các khía cạnh khác.

Sự hứng thú là người thầy tốt nhất. Là cha mẹ, hãy học cách tôn trọng ý kiến của con và cho chúng quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Chấp nhận sự bình thường của trẻ, cũng như cách chúng chấp nhận sự bình thường của chúng ta, yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM