Cần xem lại nếu bạn đang có một trong những kiểu tình bạn sau

18/01/2017 20:13 PM | Sống

Tình bạn một từ gợi lên hình ảnh về sự thân thiết, vui vẻ và thu hút lẫn nhau giữa hai người. Bạn bè là biểu tượng cho ý nghĩa cuộc sống. Những người đau khổ nhất là khi không có những mối quan hệ mà họ thật sự được thấu hiểu và yêu thương.

Tình bạn có thể là một phạm trù rộng lớn, hãy định nghĩa tình bạn là một mối quan hệ không lãng mạn mà nền tảng của nó là sự gắn kết chứ không phải là trách nhiệm. Nói cách khác, hãy loại trừ các mối quan hệ dựa trên một loại hình công việc nào đó, giống như quan hệ đồng nghiệp. Hãy xem xét tình bạn như là chúng ta muốn ở gần họ chỉ bởi vì họ là họ.

Chúng ta hãy cùng xem những câu chuyện dưới đây, để xem bản thân có những tình bạn như dưới đây không?

Giữa hai người phục tùng

Xét ở một góc độ nào đó, đây là một tình bạn tuyệt vời nhưng ở các khía cạnh khác, thì lại rất tệ. Sean và Tim cùng yêu thích thể thao, các hoạt động và những loại hình giải trí. Họ cùng tham gia một Diễn đàn và thích các tiệm ăn. Thực chất là họ quá nhường nhịn nhau và đều khó khăn khi phải nói không với người kia.

Vào một ngày cuối tuần, họ phát hiện ra vấn đề khi một chuyến chèo xuồng vượt suối và buổi hòa nhạc tuổi sáu mươi lại rơi vào cùng một ngày. Sean và Tim đều cùng thích cả hai hoạt động đó, nhưng chỉ có thể chọn một. Sean gọi cho Tim, gợi ý rằng họ sẽ đi chèo xuồng. “Chắc chắn rồi,” bạn cậu trả lời. Tuy nhiên, cả hai đều không biết rằng họ không thích đi chèo xuồng. Thực lòng, cả hai đều mong đợi được đến buổi hòa nhạc.

Đi đến quãng giữa con suối, Sean và Tim bắt đầu thành thật với nhau. Vừa ướt, vừa mệt nhoài, Tim buột miệng nói: “Chuyến đi này quả là một ý tưởng khá tuyệt của cậu.” “Tim,” Sean ngạc nhiên nói. “Mình nghĩ cậu muốn chèo xuồng kia mà.”

“Ôi, không! Vì cậu gọi cho tớ, tớ nghĩ là cậu muốn! Cậu bạn của tôi,” anh buồn bã nói tiếp, “có lẽ đã đến lúc bọn mình ngừng đối xử với nhau như những con búp bê sứ rồi.”

Khi hai người phục tùng quyết định làm gì đó với nhau thì kết quả là không ai làm điều mình thật sự muốn cả. Mỗi người đều sợ nói thật với người kia và thế là không ai nói gì cả.

Giữa người phục tùng và người áp đặt lấn lướt

Mâu thuẫn giữa người phục tùng và người áp đặt lấn lướt là một trong những mâu thuẫn tình bạn dễ nhận thấy nhất và có những triệu chứng kinh điển. Người phục tùng có cảm giác bị hăm dọa và thấp kém hơn trong mối quan hệ. Trong khi đó, người áp đặt lấn lướt lại cảm thấy bực bội trước sự mè nheo của người phục tùng.

“Thôi được, nếu cậu cứ khăng khăng như thế” là câu cửa miệng của người phục tùng. Thông thường, người áp đặt lấn lướt nài nỉ được sử dụng một chút thời gian, năng lực hay của cải của người phục tùng. Người áp đặt lấn lướt không khó khăn trong việc đòi hỏi những điều mình muốn. Đôi khi, họ cứ lấy những gì muốn mà không hỏi. “Tớ cần” là lý do đủ để người áp đặt lấn lướt lấy đi bất kể thứ gì mà người phục tùng đang có, đó có thể là chìa khóa xe, một cốc đường, hay ba tiếng đồng hồ.

Giữa người phục tùng và người áp đặt lôi kéo

“Cathy, tớ đang bị kẹt cứng thật sự đây và cậu là người duy nhất tớ có thể trông cậy được vào lúc này. Tớ không thể gọi được người trông trẻ nhà tớ, mà tớ phải đi off Diễn đàn ngay bây giờ...” Cathy lắng nghe cảnh ngộ của bạn mình, Sharon, một câu chuyện quen thuộc. Sharon luôn cẩu thả không lên kế hoạch trước cho các công việc và không gọi người trông trẻ từ trước. Cô thường gọi Cathy để nhờ giúp đỡ trong những tình huống khẩn cấp do mình gây ra. Cathy ghét phải bị cuốn vào hoàn cảnh này. Sharon không cố tình làm như thế và cô ấy cần cô, nhưng Cathy vẫn có cảm giác bị lợi dụng và bóc lột. Cô làm gì khác được?

Rất nhiều tình bạn bị vướng mắc trong tình trạng một người là phục tùng và người kia là áp đặt lôi kéo như thế này. Tại sao chúng ta lại nói Sharon là kẻ áp đặt? Cô không cố ý tìm cách thao túng bạn mình. Tuy nhiên, bất kể dụng ý tốt là gì, mỗi khi bị mắc kẹt, Sharon lại nhờ đến bạn mình. Cô cho đó là hiển nhiên và họ sẽ không nề hà khi giúp đỡ một người bạn. Những người bạn của cô cũng thuận theo, nói rằng: “Dù sao, Sharon là như thế mà”. Họ kiềm chế cơn oán giận.

Giữa người phục tùng và người vô tâm

Một người làm mọi việc còn người kia ỷ lại không làm gì cả. Mối quan hệ này minh họa cho mâu thuẫn giữa người phục tùng và người vô tâm. Một bên cảm thấy chán nản và bực bội trong khi bên kia thắc mắc không hiểu có chuyện gì.

Marsha bật tivi, không để tâm đang phát chương trình gì. Cô đang nghĩ về cuộc điện thoại với cô bạn thân, Tammy. Marsha rủ Tammy đi xem phim nhưng cô ấy có kế hoạch khác cho buổi tối hôm đó. Một lần nữa, Marsha khởi xướng và một lần nữa, cô lại thất vọng. Tammy chưa bao giờ gọi điện cho cô. Thứ tình bạn này phải gọi tên là như thế nào kia chứ?

Marsha cảm thấy Tammy không coi trọng tình bạn này như cô.

Nếu bạn đang rơi vào một hoặc nhiều trong bốn kiểu tình bạn trên, thì đây chính là thời điểm để bạn có những quyết định để chấm dứt hoặc thay đổi mối quan hệ này để có cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy dành thời gian cho gia đình và những người bạn thực sự của mình.

Yên Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM