Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội

02/04/2024 20:00 PM | Sống

Con đường hoa đặc biệt với 5.000 bông trắng muốt trên phố Nguyễn Du đang trở thành điểm check in hấp dẫn giữa trung tâm thủ đô. Vào những khung giờ cao điểm, mọi người phải xếp hàng để chờ tới lượt chụp ảnh.

Thú chơi hoa là một nét văn hoá đặc trưng của người Hà Nội. Mùa nào hoa đó. Mùa hoa sen thì chơi hoa sen, mùa hoa cúc thì cắm hoa cúc, còn trong tháng 4, nhất định phải tậu một bình hoa loa kèn. Sự tinh tế và thú chơi tao nhã này đã có từ lâu, trải qua nhiều thế hệ.

Con đường hoa loa kèn tại Hà Nội đang trở thành điểm check in hấp dẫn giữa trung tâm thủ đô. Con đường đặc biệt này được thiết kế từ 5.000 bông hoa loa kèn trắng tinh khiết. Chị Phạm Bích Hạnh, chủ nhân của ý tưởng con đường hoa trắng, chia sẻ muốn mang đến cho mọi người một cảm nhận đặc biệt về Hà Nội tháng tư.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội- Ảnh 1.

“Hà Nội đặc trưng bởi mùa. Và lãng mạn nhất của Hà Nội chính là 12 mùa hoa, nơi sắc phố mỗi mùa thay đổi theo các sắc hoa. Người Hà Nội hay du khách đến thủ đô vào thời điểm này đều nhận ra nét đặc trưng của Hà Nội chính là sắc trắng của hoa loa kèn. Hoa có mặt trong các gia đình, ở những góc phố thân quen hay rong ruổi trên những gánh xe hoa đi khắp phố phường” – chị Phạm Bích Hạnh chia sẻ.

Với chị Phạm Bích Hạnh, hoa loa kèn không chỉ nổi tiếng trong thơ ca, nhạc, họa, đặc biệt với bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Loài hoa được mệnh danh “nữ hoàng tháng tư” còn tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ Hà Nội với nét đẹp thanh tao, tinh tế, nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, chị Phạm Bích Hạnh, Giám đốc Cty Phúc Hưng Thịnh, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Quán Ăn Ngon và Ngon Garden, chia sẻ, chị muốn du khách hay các thực khách của mình có những cảm xúc rất riêng về mùa hoa đặc trưng của Hà Nội.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 2.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 3.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 4.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 5.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 6.

“Trải nghiệm ẩm thực là trải nghiệm của nhiều giác quan, không chỉ là vị giác, mà còn là nghe, nhìn, cảm nhận, ngửi. Con đường hoa loa kèn là giá trị cộng thêm cho nét văn hóa thưởng thức ẩm thực Hà Nội, nó đánh thức các giác quan khác. Trải nghiệm ẩm thực không phải chỉ là ăn ngon mà còn là cảm xúc” – chị Phạm Bích Hạnh khẳng định.

5.000 bông hoa loa kèn đã được sử dụng để tạo thành con đường hoa trắng mát mắt với những thác hoa đẹp tuyệt. Tác phẩm này được thực hiện bởi những đôi tay khéo kéo của nhân viên Ngon Garden và nhóm các bạn trẻ yêu hoa có tên Nhím.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội- Ảnh 7.

Cả nghìn người đã đến check-in tại con đường hoa độc đáo giữa thủ đô này. “Mọi người đều cảm thấy rất hào hứng vì có một con đường đẹp như thế. Vào giờ cao điểm, khách muốn check-in còn phải xếp hàng chờ nhau vì quá đông” – chị Phạm Bích Hạnh cho biết. 

Để giữ cho con đường hoa luôn tươi mát, khoảng 6 ngày một lần, hoa lại được thay mới hay cắm thêm.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 8.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 9.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 10.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội - Ảnh 11.

Hoa loa kèn được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, thủy chung và là một trong các loài hoa xưa nhất thế giới. Loài hoa này mới được du nhập vào Việt Nam đầu thế kỉ 20 từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu. Loài hoa nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 có mặt ở cả Đà Lạt, Sài Gòn, nhưng khi nhắc tới loa kèn, người ta thường nghĩ nhiều tới Hà Nội.

Cả nghìn người check-in tại con đường 5.000 bông hoa giữa thủ đô: Loài hoa “nữ hoàng tháng 4” của người Hà Nội- Ảnh 12.

Đối với người Hà Nội, hoa loa kèn được coi là một thứ hoa sang trọng, quý phái, thanh tao, nhẹ nhàng rất đặc trưng. Loa kèn không chỉ là một loài hoa, mà đã trở thành một phần của văn hóa và tình yêu của người Hà Nội.

Ảnh: Ngon Garden


Theo Phương Thùy

Cùng chuyên mục
XEM