Buồn của người giàu: Bỏ hẳn 5,2 tỷ để “cơ cấu” mua 1 chiếc đồng hồ mà vẫn “bị xù”, tức quá kiện cửa hàng đòi bồi thường gấp đôi

06/07/2023 06:44 AM | Sống

Người đàn ông này đã đệ đơn kiện một trong những nhà bán lẻ đồ trang sức lâu đời nhất của Patek Philippe. Sau khi phải bỏ ra khoản tiền tương đương 5,2 tỷ VNĐ, anh vẫn không có nổi 1 suất xếp hàng chờ mua chiếc đồng hồ yêu thích.

Buồn của người giàu: Bỏ hẳn 5,2 tỷ để “cơ cấu” mua 1 chiếc đồng hồ mà vẫn “bị xù”, tức quá kiện cửa hàng đòi bồi thường gấp đôi - Ảnh 1.

‏Các thương hiệu đồng hồ hàng đầu của Thụy Sĩ như Rolex, Patek Phillipe và Audemars Piguet nổi tiếng với tình trạng khan hiếm. Những năm gần đây, khi khoảng cách giữa cung và cầu tăng lên rất nhiều, ngày càng ít sản phẩm có sẵn tại các đại lý ủy quyền. Nếu muốn sở hữu một chiếc đồng hồ mơ ước, bạn thường phải đặt hàng và chờ đợi trong nhiều năm. Đôi khi, không phải có tiền là có thể mua được.‏

‏Chính điều đó đã dấy lên nỗi lo FOMO - Hội chứng sợ bỏ lỡ của nhiều người. Từ đó, đánh trúng tâm lý khan hiếm này, không ít nạn nhân bị lừa đảo hoặc lợi dụng một số tiền rất lớn. ‏

‏Dưới đây là một trường hợp được Luxury Launches đăng tải và cảnh báo.

Theo Luxury Launches cho biết, một người đàn ông tên Ali Rezaei đang tìm kiếm một chiếc Patek Philippe Nautilus ref. 5980/1R màu vàng hồng hiếm có.

Patek Philippe được giới chuyên môn đánh giá là bậc thầy trong mọi khía cạnh chế tạo đồng hồ – từ đồng hồ lên dây cót tay, đồng hồ hai kim cho đến các tính năng "tiêu chuẩn" như lịch năm, múi giờ thứ hai, thậm chí là cả các kiệt tác siêu phức tạp như điểm chuông, tourbillon và split-seconds…‏

Buồn của người giàu: Bỏ hẳn 5,2 tỷ để “cơ cấu” mua 1 chiếc đồng hồ mà vẫn “bị xù”, tức quá kiện cửa hàng đòi bồi thường gấp đôi - Ảnh 2.

‏Tại Patek Philippe, nghệ nhân thủ công bậc thầy đi đôi với việc sử dụng máy móc công nghệ cao. Trình độ chuyên môn này không thể đạt được chỉ trong một sớm một chiều. Lịch sử của Patek Philippe đã kéo dài xuyên suốt 177 năm qua, và thương hiệu liên tục sản xuất ra đồng hồ trong quãng thời gian này, nhờ đó nắm bắt những kinh nghiệm khổng lồ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp.

Với những lý do đó, không khó hiểu tại sao Patek Philippe luôn là mẫu đồng hồ được săn đón bởi những quý ông thành đạt, đứng đầu trong danh sách must-buy của những nhà sưu tầm đồng hồ trên thế giới.

Ali Rezaei cũng vậy. Anh quyết định ghé thăm cửa hàng Shreve & Co. ở Bay Area để tìm hiểu cách mua hàng. Tại đây, nhân viên của đại lý này cho biết, Rezaei cần xây dựng lịch sử mua hàng của mình ở một mức nhất định, sau đó mới đạt đủ điều kiện để ghi tên mình vào danh sách chờ mua chiếc đồng hồ. ‏

‏Rất muốn mua một chiếc 5980 nên Rezaei đã đồng ý và bắt đầu chi 70.000 USD để mua một chiếc Patek 5905R vào tháng 9 năm 2020. Tiếp theo, anh mua thêm 2 chiếc đồng hồ từ bộ sưu tập dành cho nữ trị giá 100.000 USD. Vào tháng 3 năm 2022, anh chi thêm 50.000 USD để mua một chiếc vòng tay kim cương.‏

‏Tính đến thời điểm đó, chỉ trong thời gian 18 tháng, Rezaei đã tiêu tốn 220.000 USD (tương đương 5,2 tỷ VNĐ) chỉ để ghi tên mình vào danh sách chờ mua một chiếc đồng hồ có giá niêm yết khoảng 108.000 USD. ‏

Buồn của người giàu: Bỏ hẳn 5,2 tỷ để “cơ cấu” mua 1 chiếc đồng hồ mà vẫn “bị xù”, tức quá kiện cửa hàng đòi bồi thường gấp đôi - Ảnh 3.

‏Sau đó, câu chuyện có một bước ngoặt vô cùng bất thường. ‏

‏Được thành lập vào năm 1852, Shreve được coi là một trong những nhà bán lẻ trang sức thuộc sở hữu gia đình lâu đời nhất ở Mỹ. Trên thực tế, đây là nhà bán lẻ thứ hai của Mỹ đại diện cho Patek Philippe. ‏

‏Tuy nhiên, mặc dù có lịch sử và mối quan hệ lâu dài với nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ như vậy, Shreve & Co. đã mất tư cách là đại lý ủy quyền của Patek vào tháng 4 năm 2022. ‏

‏Điều này xảy ra ngay sau khi Rezaei chi 50.000 USD cho chiếc vòng tay mà không hề hay biết, chiếc 5980 mơ ước của mình sẽ không bao giờ xuất hiện tại cửa hàng này lần nữa. ‏

‏Rezaei cho biết, các nhân viên tại cửa hàng hoàn toàn không thông báo bất cứ điều gì. Họ chỉ tiếp tục khuyến khích anh mua thêm hàng hóa để "làm dày" danh sách mua hàng.‏

‏Khi vỡ lẽ, anh quyết định khởi kiện cửa hàng này.‏

Buồn của người giàu: Bỏ hẳn 5,2 tỷ để “cơ cấu” mua 1 chiếc đồng hồ mà vẫn “bị xù”, tức quá kiện cửa hàng đòi bồi thường gấp đôi - Ảnh 4.

‏Vụ kiện được tiếp nhận bởi Tòa án Thượng thẩm Quận San Francisco. Theo đó, Rezaei cáo buộc rằng cửa hàng Shreve đã biết mình sắp mất tư cách đại lý từ trước đó, nhưng không hề thông báo cho các khách hàng và nhân viên bán hàng. Điều này dẫn tới việc nhân viên vẫn tiếp tục tư vấn, hướng dẫn khách hàng gia tăng các khoản chi tại cửa hàng, nếu muốn đặt mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe khan hiếm.‏

‏Vụ kiện cáo buộc Shreve lừa đảo, hứa hão, vi phạm hợp đồng, cố ý xuyên tạc. Đơn kiện được gửi vào ngày 9 tháng 6 và Shreve & Co. hiện có 30 ngày sau đó để tiếp nhận và phản hồi. Rezaei đang yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại 500.000 USD.‏

‏Patek Philippe Nautilus là mẫu đồng hồ có hình dạng bát giác tròn của khung bezel, cấu trúc mặt kính tinh tế và mặt số được chạm nổi theo chiều ngang. Nhờ vậy, Nautilus đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của chiếc đồng hồ thể thao thanh lịch kể từ năm 1976. ‏

‏40 năm sau, Nautilus đã ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình khi ra mắt bộ sưu tập tuyệt vời gồm các mẫu dành cho cả nam và nữ, với nhiều phiên bản bằng thép, vàng hồng, vàng trắng hoặc kết hợp hai tông màu. Nautilus đồng hành cùng phong cách sống năng động nhất với đẳng cấp có một không hai.‏

‏*Nguồn: luxury launches, patek… ‏

Theo Phương Mộc

Cùng chuyên mục
XEM