Bức ảnh vợ sang chảnh đứng bên chồng nhếch nhác và quan điểm vợ xấu - vợ đẹp thu hút sự chú ý của dân mạng

14/07/2019 20:35 PM | Sống

Có người yêu, lấy chồng về rồi cần ăn diện, son phấn không? Đây là câu trả lời cho hội chị em!

Người ta thường nghĩ lấy chồng, đẻ con rồi thì chẳng cần ăn diện . Ràng buộc nhau bằng tờ hôn thú rồi, chả lẽ lại bỏ đi chỉ vì mình xuề xoà. Thậm chí, có kha khá cô nàng còn để lộ khoảnh khắc xấu xí, quần áo bèo nhèo trước mặt nửa kia mà không một chút kiêng nể. Họ thường vịn vào lý do phải chăm sóc nhà cửa, con cái nên không còn thời gian.

Rõ ràng là vóc dáng của phụ nữ sau khi mang thai chắc chắn không thể so sánh với thời thon thả, gọn gàng lúc xuân thì. Thế nhưng cứ xấu "bất chấp" thì việc một ngày chồng ngán ngẩm, thờ ơ hay tệ hơn là có kẻ thứ 3 là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi thế cho nên đoạn tâm thư của anh bạn Nguyễn Việt Hải mới đây nhận được vô số bình luận đồng cảm.

Bức ảnh vợ sang chảnh đứng bên chồng nhếch nhác và quan điểm vợ xấu - vợ đẹp thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh 1.

Phụ nữ biết chăm chút cho bản thân, ăn diện xinh đẹp không bao giờ nhận thiệt. (Ảnh: Nguyễn Việt Hải).



Khi vợ bạn ăn mặc đẹp, bạn MẶC CÁI GÌ CŨNG VẪN SANG.

Tôi luôn bảo vợ tôi, kiểu gì thì em phải đẹp, bởi em là bộ mặt của anh. Dù anh có ăn mặc rách nát thế nào mà em xinh thì anh vẫn sang. Còn anh có ăn mặc sang chảnh từ đầu tới chân, tóc tai bóng bẩy mà em không đẹp thì anh có gắn vàng lên người cũng vứt đi.

Khi chồng bạn nói: "Em không cần phải mặc đồ đẹp, không cần phải giảm cân làm gì. Không cần làm đẹp, không cần make-up, không cần phẫu thuật. Em không cần làm gì cả, vì với anh dù em có như thế nào thì vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất."

Nếu bạn tin vào điều đó thì bạn thật ngớ ngẩn, không thằng nào không thích gái đẹp cả. Ở với bạn có thể vì ân vì nghĩa, nhưng ngủ với con đẹp hơn là chuyện bình thường. Vậy nên chị em ạ, dù ai nói ngả nói nghiêng thì các chị em kiểu gì cũng phải đẹp, phải thơm.

Cứ lùm xùm tóc tai không chải, quần áo không là, son không đánh là sai lầm nhé. Đẹp luôn được yêu thương, đẹp luôn được ưu tiên. Ra đường bạn nghĩ xem bọn con trai nó nhìn con mặt mũi đẹp đẽ quần áo chỉn chu hay nó nhìn cái con thân thể xuề xoà, môi không đánh son, mặt mũi nhợt nhạt.

Thiệt luôn, dù ai cũng khen con mập như này đẹp đó, lên kí đi hay chồng nói ăn nhiều vào cho mập em. Ôi không, đừng! Thà bỏ qua vài món ngon, thà để mấy bà mấy bác chê gầy lòi xương cổ trông kinh. Chớ không chấp nhận mập. Vì phải gầy, khó khăn lắm mới gầy được. Gầy mới mặc quần đùi mặc váy xinh. Vậy nên dù ai nói gì thì mình vẫn phải ốm, vẫn phải diện.

Không vì ai mà trước tiên là vì mình. Ra đường được khen xinh, được mọi người nhìn ganh tị là liều thuốc giúp phụ nữ trẻ lâu. Đố ai mà không vui khi được người ta khen xinh đó!

Nghe xong đoạn chia sẻ trên, nhiều cô nàng đã nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đó. Bình thường bận bịu nên lơ là chuyện nhan sắc mà không để ý đến cảm xúc bạn trai hay chồng. Thôi thì nhân cơ hội này, cùng nhau F5 bản thân sang chảnh, xịn sò hơn để chàng "lác mắt" nhé!

Dù vậy, quan điểm của anh Việt Hải vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Chia sẻ thêm, người này thổ lộ: "Quan điểm này không đúng cũng không sai, tuỳ thuộc vào suy nghĩ và tư duy mỗi người. Bản thân mình làm trong ngành làm đẹp, nên thấy được tầm quan trọng của việc xinh đẹp.

Nói gì thì nói, đi làm về thấy vợ đầu tấp mặt tối tóc tai bù xù, nhìn thương thật nhưng cũng không còn nhiều hứng thú. Đó là lý do nhiều cặp đôi lấy nhau về được vài năm rồi bỏ. Bình thường mình luôn dặn vợ, đừng để chúng ta quá nhàm chán với nhau. Kiểu gì cũng phải giữ mình chỉn chu, xinh đẹp trong mắt nhau".

Bức ảnh vợ sang chảnh đứng bên chồng nhếch nhác và quan điểm vợ xấu - vợ đẹp thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh 3.
Bức ảnh vợ sang chảnh đứng bên chồng nhếch nhác và quan điểm vợ xấu - vợ đẹp thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh 4.

Việt Hải và vợ tương lai dự định sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay.

Về phía cư dân mạng, họ để lại kha khá bình luận:

Thu Trần: Bảo sao người yêu toàn bảo em make up đi rồi anh sang đón nhé. Thi thoảng lại đầu tư quần áo, váy vủng, đồ trang điểm cho.

So Rim: Thế nên người ta mới nói "Người phụ nữ đi bên cạnh người đàn ông là trang sức đẹp nhất, còn người đàn ông đi cạnh người phụ nữ là mái ấm, là hy vọng, là cả thanh xuân".

Ngô Khánh Phương: Trước đây mình cũng ăn bận lồng lộn như đi event, và rồi bạn trai tới đón chơi ngay quả áo phông, quần đùi, dép lê. Nhưng không sao, em đẹp là được rồi!

Bảo Ngọc: Muốn vợ đẹp thì phải chịu chi mà chịu chi thì phải có tiền, mà tiền không phải lúc nào cũng có, mấy chị hiểu không?

Theo CC Baby

Cùng chuyên mục
XEM