Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa?

25/07/2019 10:09 AM | Sống

Bỏ phố về quê tận hưởng thanh nhàn, chẳng còn ủ ê bằng việc nuôi cá, trồng rau? Nghe thì hay đó nhưng bạn đã dằn túi vài tỷ chưa?

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 1.

"Đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau"... Vài năm trở lại đây, từ mạng xã hội ra đời sống, chẳng khó để thấy nhiều người trẻ xui nhau bỏ phố về quê trồng rau, nuôi gà, mong sống đời an yên gần gũi thiên nhiên, tránh xa xô bồ bon chen, môi trường ngột ngạt của phố thị…

Người ta đã nghĩ đến việc có một trào lưu di cư ngược, thay vì nườm nượp lên thành phố kiếm ăn, có những người (thường là sau khi trải nghiệm sự sôi động cũng như áp lực áo cơm ở thành phố) quay lại với nông thôn, tìm cuộc sống giản đơn nhẹ nhàng. Thực tế thì vui thú điền viên không còn là giấc mơ về già, mà đã là cuộc sống thường nhật của nhiều người trẻ, thậm chí nhiều gương mặt nổi tiếng như ca sĩ Lee Hyori, diễn viên Goo Hye Sun hay nàng YouTuber Lý Tử Thất...

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 2.

Ở Việt Nam, thanh xuân rực rỡ của một số người gắn bó với nông thôn sau những năm bươn chải phố thị như đôi bạn trẻ yêu nhau, lên Đà Lạt mở trang trại nhỏ nuôi chó cảnh làm kinh tế, những chủ homestay ở Phú Quý, Vũng Tàu… cũng trở thành cảm hứng cho những ai khao khát một cuộc sống ít ràng buộc, tự do trong khung cảnh nên thơ, không khí trong lành, biển rừng hào phóng bên cạnh... Không chỉ thế, nhiều người còn sống rất ổn, thậm chí làm giàu ở nông thôn.

Một điều dễ thấy rằng trong những video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội của những người bỏ phố về quê thành công, tất cả đều rất đẹp. Tiên nữ đồng quê Lý Tử Thất là một ví dụ điển hình. Video của cô dễ khiến người ta mơ mộng về một cuộc sống nhàn tản, chill cùng thiên nhiên: Sáng thức dậy với tiếng chim hót véo von trước hiên nhà, trong căn vườn rộng ngập tràn hoa trái, ta nằm đu võng đọc sách, truyện trò; trưa ra vườn hái rau, bắt gà bắt cá vào bếp nấu; chiều rong ruổi đi dạo, ra biển ra suối tắm; tối tối ôm đàn, nghêu ngao vài câu, nằm trên chõng ngắm trăng rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 3.

Và rồi cộng đồng mạng sục sôi với ý tưởng một ngày đẹp trời, họ sẽ vứt bỏ hết công việc căng thẳng ở thành phố, bỏ hết số liệu và những dự án đau đầu, những vị sếp ưa bắt bẻ và đám đồng nghiệp lắm lời, để về quê mình nuôi cá, thả gà, trồng rau.

Ồ, nhưng gượm nào, nếu cuộc sống ở nông thôn đẹp như những vần thơ, nhẹ như những áng mây đang trôi bồng bềnh trong những video của Lý Tử Thất, sao vẫn có những vùng quê mở cửa ra chỉ thấy người già và trẻ con, người lớn và thanh niên đã đổ xô lên các thành phố tìm việc; hoặc nếu thanh niên sống ở quê, họ sẽ chọn làm công nhân trong các khu công nghiệp, công ty hơn là làm nông?

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 4.

Bạn có thể cho rằng mình về quê sống được mà không nhất thiết phải làm nông. Bạn có thể kinh doanh, làm du lịch hay bất cứ một nghề nghiệp thiện lành nào phù hợp với triết lý sống của mình. Bạn tự tin rằng người ta làm được thì mình cũng thế. Nhưng có một vài điều bạn cần làm rõ trước khi hờn dỗi cuộc sống hiện đại để về quê: Mục tiêu sống của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì để đạt được ước mơ đó?

Nếu xác định làm nông, quan trọng nhất là bạn có tiền hoặc có đất không?

Đất thì rõ rồi, làm nông nghiệp mà không có đất thì canh tác vào đâu? Còn tại sao lại cần tiền à? Để bắt tay nuôi cá và trồng rau thì bạn cũng cần tiền mua nông cụ, mua con giống. Hơn hết, nếu chưa có đất thì còn cần mua hoặc thuê đất nữa để có thể sống như những người nông dân cơ đấy!

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 5.

Tiếp đó thì chào mừng đến với thế giới của nhiều thứ không đủ đầy và có sẵn. Hãy sẵn sàng để "cai nghiện" smartphone đi vì làm nông nghiệp đồng nghĩa cần nhiều thời gian cho ruộng đồng, làm việc chân tay hơn lướt mạng. Và cũng hãy quên đi những phố xá tấp nập, cần gì chỉ cần bước ra đầu ngõ hay gọi ship tận nơi. Và đói đêm ư? Cũng hãy quên đi những ly trà sữa, những tiệm bún, phở, hủ tíu mở xuyên đêm của chốn đô thị hào nhoáng.

Và giờ bắt tay vào thực tế nào! Nếu bạn chưa biết, 1 sào Bắc Bộ (tương đương 360m2) canh tác lúa sẽ mất chừng 3 đến 6 tháng tùy giống ngắn hay dài ngày. Trải qua đủ quy trình lấy nước, làm đất, gieo mạ, cấy, chăm bón, nhổ cỏ, khi gặt bạn sẽ thu về chừng hơn 1 tạ thóc. Tạ thóc ấy lại qua các khâu tuốt lúa, phơi, xát còn đâu chừng hơn 80kg gạo.

Còn nếu bạn đem 1 sào đất ấy mà đào ao rồi nuôi cá trắm, cá mè, bạn sẽ phải tháng qua nhiều khâu nuôi cá giống, ngày ngày đều đặn cho cắt cỏ, vứt rau xuống ao, nếu nuôi theo hướng hữu cơ, còn nhàn hơn, công nghiệp hơn cũng phải mua cám cho chúng ăn. Nhớ chăm chỉ cần mẫn mỗi ngày, sau khoảng 9 tháng, bạn có thể thu được 1 đến 2 tạ cá (tùy vào cách bạn chăm sóc). Và rồi bạn sẽ lại cần tát ao và nhiều thủ tục khác để biến những chú cá thành tiền mà sinh sống.

Bạn muốn làm homestay? Cần mua (hoặc thuê) đất cất nhà, làm đường, mua nội thất, lo điện, nước và các tiện nghi tối thiểu để homestay xinh xắn và ở được, cần chăm chút cho phong cảnh xung quanh và phí duy trì trong những ngày ế khách… Tất nhiên bạn cũng cần lau dọn từ sàn nhà, ô cửa cho đến bồn cầu, giặt chăn ga gối, khăn tắm mỗi ngày để homestay được tinh tươm, sạch sẽ.

Thế đấy! Muốn sống như họ, bạn phải chuẩn bị khối kiến thức khổng lồ về nông thôn, nông nghiệp để chọn phương pháp canh tác phù hợp, hiểu về đất đai, nguồn nước, không khí, thời tiết, sâu bệnh…; phải chuẩn bị một khoản tiền kha khá đủ để sống sót và thực hiện ước mơ (mà chắc chắn không thành công ngay chỉ sau một mùa vụ); phải tính toán chi li, căn ke từng đồng vốn để đầu tư có ích, hạn chế thâm hụt, tìm đầu ra cho sản phẩm; hoặc ít nhất nếu muốn sống đời tự cung tự cấp, bạn sẽ phải am hiểu cuộc sống nông thôn, tự mình làm osin và ông chủ của cuộc đời mình.

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 6.

Nói tóm lại, bỏ thành phố, bỏ việc văn phòng về quê không phải là một phương án chạy trốn lao động vất vả, áp lực đè nặng, mà là để lao động theo một cách khác. Bạn vẫn cần tiền, thậm chí rất nhiều tiền để sống và sống bền bỉ ở quê. Bạn cần rất nhiều sáng tạo để tự làm đời mình vui mà không có những trò tiêu khiển hiện đại xung quanh. Bạn cần sức khỏe và sự dẻo dai, cả thể chất lẫn tinh thần vì mồ hôi đổ xuống đồng sẽ có giá hơn nhiều khi bạn đổ xuống phòng gym, và để mình không gục ngã trước những áp lực mới.

Quan trọng hơn này, nếu không có tiền, cũng chẳng yêu thiên nhiên, yêu lối sống nông thôn đến mức muốn bỏ tất cả những gì mình đang có để về quê tạo lập cuộc sống khác, bạn đơn giản chỉ quá thích cái viễn cảnh không phải đi làm (đúng giờ) hàng ngày, không bị sếp mắng, không phải chấm công và tự do muốn ngủ đến mấy giờ, muốn đi chơi đâu cũng được chẳng cần thông qua ai, tốt nhất hãy xin nghỉ phép mấy hôm mà chill rồi cắm đầu mà cày tiếp.

Bỏ phố về quê trồng cây nuôi cá, tạm biệt deadline và chẳng phải vâng lời ai: Bạn đã có tiền chưa? - Ảnh 7.

Bởi vì, cuộc sống của những người trẻ thành công với nông thôn, đặc biệt là những người thích khoe sự thảnh thơi trong clip, hình ảnh trên mạng cũng không toàn niềm vui, thư thả đâu. Ta hãy ngắm nhìn cách họ sống để thư giãn, để nhẹ lòng một chút rồi đứng dậy đối mặt với cuộc đua quay cuồng ở chốn thành thị. Muốn giống họ, bạn cần một bản lĩnh và trí tuệ, một sự dũng cảm thực thụ để tự lên kế hoạch và "cày" dự án đời mình, còn đã yếu lại nghèo, thôi đừng ham về quê khởi nghiệp!

Ở quê đang yên ổn, đừng có về trong tâm thế biếng nhác ấy để rồi mấy hôm lại vỡ mộng, lúc quay lại thành phố mất công đi xin việc lại, nhé!

Theo Diên Vĩ

Cùng chuyên mục
XEM