Bỏ hàng chục triệu sang Malaysia, CĐV Việt Nam vẫn phải ngồi chen chúc, chênh vênh trên khán đài

11/12/2018 22:22 PM | Xã hội

Để tận hưởng bầu không khí tại Bukit Jalil và cổ vũ đội tuyển con cưng, rất nhiều fan Việt Nam đã phải đứng, chen chúc và thậm chí ngồi ngay cạnh hội Ultras Malaysia.

Ngày hôm nay, rất nhiều CĐV Việt Nam không quản đường xa đi cổ vũ cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Theo kế hoạch, chủ nhà sẽ dành 7.000 ghế trên khán đài Bukit Jalil cho CĐV Việt Nam. Số ghế này nhanh chóng được khỏa lấp trước trận khoảng 30 phút.

Vì những thông tin cho rằng fan Việt Nam bị Malaysia đánh khiến tình hình an ninh bị đặt dấu hỏi, chủ nhà khẳng định sẽ phân khu riêng bằng rào chắn để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc. Việt Nam sẽ không được ngồi bên khu vực của Malaysia.

Tuy nhiên sau khi tiếng còi khai cuộc được trọng tài người Australia, ông Chris Beath cất lên, rất nhiều CĐV Việt Nam đã phải đứng để cổ vũ cho "Những ngôi sao vàng". Nhiều người thậm chí còn phải sang cả phần ghế của Malaysia, bất chấp sự nguy hiểm đến từ nhóm Ultras đang bất mãn vì bị dẫn trước 0-2.

Bỏ hàng chục triệu sang Malaysia, CĐV Việt Nam vẫn phải ngồi chen chúc, chênh vênh trên khán đài - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam chen chúc, ngồi cạnh fan Malaysia mặc những khuyến cáo từ cơ quan chức năng. (Ảnh: Tùng Lê)

Bỏ hàng chục triệu sang Malaysia, CĐV Việt Nam vẫn phải ngồi chen chúc, chênh vênh trên khán đài - Ảnh 2.

Đây là khu vực rào chắn ở khán đài trên Bukit Jalil. Ngồi như thế này rất nguy hiểm! (Ảnh: Tùng Lê)

Rất có thể các CĐV Việt Nam đã mua nhầm vé của đội chủ nhà nên không được ngồi khu vực riêng. Hoặc những sai sót trong khâu chuẩn bị của chủ nhà Malaysia đã khiến nhiều fan Việt Nam phải chen chúc để cổ vũ. Dù sao đi nữa, nhóm CĐV này vẫn cổ vũ vô cùng nhiệt tình, đặc biệt khi Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy đưa Việt Nam dẫn trước 2-0.

Việt Nam trong trận đấu với Malaysia đã gây quá nhiều bất ngờ cho đội chủ nhà. Nếu những cơ hội của Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức được chắt chiu thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã có niềm vui lớn hơn trước khi trở về Mỹ Đình.

Dù vậy, một trận hòa và 2 bàn thắng trên sân khách vẫn chấp nhận được. Ở màn đọ sức sắp tới, Việt Nam chỉ cần một trận hòa là có thể giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Bỏ hàng chục triệu sang Malaysia, CĐV Việt Nam vẫn phải ngồi chen chúc, chênh vênh trên khán đài - Ảnh 3.

Rất may không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. CĐV 2 đội đều vui mừng vì màn trình diễn của các cầu thủ trên sân. (Ảnh: Tùng Lê)

Theo Phụng Hiếu

Từ khóa:  việt nam
Cùng chuyên mục
XEM