Biệt thự xây dựng năm 1830 được rao bán với giá 1 tỷ euro

23/08/2016 09:44 AM | Xã hội

Một khu biệt thự rộng lớn ở miền Nam nước Pháp vừa trở thành khu bất động sản đắt nhất thế giới.

Được biết đến với cái tên Les Cedres, tòa dinh thự này nằm gần Nice, trên khu bán đảo Saint-Jean-Cap-Ferrat, và đã được rao bán với giá 1 tỷ euro (khoảng 1,1 tỷ USD).

Theo RT, tòa dinh thự với 10 phòng ngủ được xây dựng năm 1830, có một bể bơi lớn và một trong số những khu vườn ấn tượng nhất thế giới, với 15.000 loại thực vật và gần 20 nhà kính trồng những loại hoa nhiệt đới quý hiếm. Tòa nhà cũng có những khu chuồng nuôi tối đa được 30 con ngựa và một phòng khiêu vũ.

Nhà tài phiệt công nghệ người Mỹ Paul Allen và nhà soạn nhạc nổi tiếng người Anh Andrew Lloyd Webber là những người hàng xóm ở gần ngôi biệt thự này.

Trước đây, biệt thự này từng thuộc sở hữu của Suzanne Marnier-Lapostolle, người thừa kế đế chế sản xuất rượu Grand Marnier. Hồi đầu năm nay, Grand Marnier đã bị hãng sản xuất rượu Campari của Italy mua lại, và quyền sở hữu căn biệt thự theo đó cũng thuộc về Campari.

Ngôi biệt thự này có 15 chuyên gia làm vườn đang làm việc, và người rao bán biệt thự hy vọng người chủ mới sẽ để họ tiếp tục được làm việc ở đây.

Một nhân viên môi giới bất động sản cho biết họ chưa nhận được chỉ thị bán tòa biệt thự này, nhưng cũng nói thêm rằng một bất động sản kiểu này thường sẽ được tiếp thị một cách rất bí mật.

Bán đảo Saint-Jean-Cap-Ferrat hiện có dân số hơn 2.000 người và là địa điểm yêu thích của nhiều người nổi tiếng cũng như các bậc vương giả khắp thế giới.

Thủ tưởng Anh Winston Churchill, nhà văn William Somerset-Maugham, các ngôi sao như Elizabeth Taylor, Richard Burton, Charlie Chapin, David Niven và hoàng tử Rainier đệ Tam của Monaco đã chọn Saint-Jean-Cap-Ferrat là điểm đến cho các kỳ nghỉ của họ./.

Theo Mai Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM