Bị khách sạn từ chối phục vụ, triệu phú này giải quyết bằng cách mua luôn khách sạn đó

26/08/2019 09:01 AM | Kinh doanh

Cảm thấy như bị đối xử không công bằng, Howard Hughes đã đàm phán với Dalitz để mua lại khách sạn Desert Inn.

Được mệnh danh là triệu phú kì dị, đây là một trong những việc làm quái đản của Howard Hughes.

Câu chuyện bắt đầu ở Las Vegas và khách sạn Desert Inn, vào thời điểm đó đang được sở hữu bởi Dalitz.

Bị khách sạn từ chối phục vụ, triệu phú này giải quyết bằng cách mua luôn khách sạn đó - Ảnh 1.

Khách sạn Desert Inn vào năm 1968.

Trong thời gian này, khách sạn Desert Inn có sòng bạc lớn nhất của Vegas. Hughes chuyển vào đây và thuê hai tầng trên cùng của khách sạn vào ngày lễ Tạ ơn năm 1966.

Sau một vài tuần, Dalitz muốn đuổi Hughes ra khỏi đây vì cảm thấy sự lập dị của ông ảnh hưởng tới hình ảnh của khách sạn. Họ cũng muốn căn phòng này được bỏ trống cho những tay chơi khét tiếng sẽ tới đây vào mùa kì nghỉ tới. Vào thời điểm này thì Hughes cũng được coi là hơi "điên rồ" một chút bởi giới truyền thông.

Nhưng thay vì chuyển ra ngoài, Hughes đã bắt đầu đàm phán để mua lại Desert Inn. Dalitz cuối cùng cũng đồng ý và bán với giá 6,2 triệu đô tiền mặt và 7 triệu đô trong các khoản vay mượn.

Hughes tiếp tục sống và làm việc tại căn phòng ngủ rộng xấp xỉ 76m2 trong khách sạn đó. Cửa sổ và cửa ra vào luôn luôn đóng chặt. Không hề có người hầu nào được phép vào. Chủ yếu các cuộc thương lượng đều được thỏa thuận qua điện thoại trong căn phòng nhỏ và tối này.

Bị khách sạn từ chối phục vụ, triệu phú này giải quyết bằng cách mua luôn khách sạn đó - Ảnh 2.

Howard Hughes vào những năm cuối đời.

Cuối cùng, sau 4 năm, ông đã được khiêng ra ngoài trên cáng và bay xuống Bahamas để sống nốt cuộc đời kì dị còn lại của mình.

Theo Pascalculate

Cùng chuyên mục
XEM