Bật khóc trước những bức ảnh cuối cùng của thiên thần nhí mất vì ung thư

09/04/2016 17:57 PM | Sống

Hàng triệu người dân ở Singapore, Philippines cũng như các quốc gia khác trên thế giới đã không thể kìm lòng khi chứng kiến những hình ảnh cuối cùng của thiên thần nhí dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Có lẽ nhiều người trong số các bạn vẫn chưa biết đến "Cô bé Caitie dũng cảm", thế nhưng, câu chuyện về cuộc đời của Catie, đặc biệt là khoảng thời gian 6 tháng cuối cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư của em, đã khiến hàng triệu người dân thế giới bật khóc.

Bé Caitlin Soleil Lucas (tên thường gọi là Caitie), 3 tuổi, người Philippines, mắc một dạng ung thư máu hiếm gặp có tên ung thư bạch cầu myelomonocytic ở thiếu niên (JMML). Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em chỉ là 3/1 triệu trẻ thế nhưng số phận không may mắn đã ập xuống đầu Catie cùng gia đình em.

Tháng 9/2015, Caitie bắt đầu phát ban và đau bụng. Ban đầu, cha mẹ cô bé chỉ nghĩ rằng con bị côn trùng đốt, thế nhưng sau đó, Caitie liên tục bị ho, sốt, đi ngoài ra máu và việc đi lại cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Mặc dù đã mất 50 ngày để tới các bệnh viện hàng đầu ở Philippines và được 33 bác sĩ tiến hành xét nghiệm và thăm khám thế nhưng bệnh tình của cô bé vẫn chưa được tìm ra.

Tới đầu tháng 2/2016, bố mẹ Caitie đã quyết định đưa con sang Singapore để chữa trị. Tại đây, Caitie được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp có tên ung thư bạch cầu myelomonocytic ở thiếu niên (JMML). Đây là căn bệnh trong một triệu trẻ em chỉ có 3 bé mắc phải.

Trải qua nhiều tháng dũng cảm, lạc quan chiến đầu với căn bệnh ung thư, Caitie đã qua đời trong vòng tay của mẹ vào tại Bệnh viện quốc gia Singapore vào ngày 31/3/2016. Trong niềm đau xót vô hạn, cha mẹ của cô bé Caitie đã gửi thông báo tới hàng trăm nghìn người dùng mạng vẫn đang ngày đêm cầu nguyện cho Caitie: "Hôm nay, con gái của chúng tôi đã về với chúa trời".

Sau khi Caitie qua đời, bố mẹ đã đưa em về quê nhà để tổ chức đám tang vào ngày 3/4 vừa qua. Tuy nhiên, thay vì tổ chức một buổi tiễn đưa tang thương, bố mẹ Caitie đã biến ngày lễ đau thương ấy thành một buổi sinh nhật vui vẻ ngập màu hồng với hoa, bóng bay.

Bố mẹ, em trai và hàng trăm người tới dự đám tang đều mỉm cười rạng rỡ như chính nụ cười thiên thần của aitie để đưa tiễn đưa cô bé sang thế giới bên kia.

Những tình nguyện viên hóa trang thành những chiến binh Stormtrooper trong phim Star War - bộ phim yêu thích của cô bé. Rất nhiều hoa, bóng bay cũng được trang hoàng.

Trước đó, hình ảnh Caitie vui tươi, hồn nhiên trong suốt quá trình điều trị bệnh ung thư đã khiến hàng triệu người trên thế giới yêu mến, nể phục. Mặc dù phải trải qua hàng loạt các xét nghiệm, tiến hành xạ trị, nhưng Caitie vẫn rất vui vẻ. Cô bé vẫn tự làm mọi thứ, mặc quần áo, chơi với em trai hay vẽ những bức tranh yêu thích...

Hình ảnh "chiến binh dũng cảm Caitie" được bố mẹ bé đăng tải trên Facebook cá nhân nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ từ người dân Philippines và khắp nơi trên thế giới. Trang Facebook về hành trình chiến đấu với bệnh tật của Caitie đã thu hút gần 350.000 lượt "like". Nhiều người liên tục để lại những lời cầu nguyện, khích lệ cô bé cùng gia đình.

Cô bé Caitie đáng yêu bên cha mẹ.

Dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Và những hình ảnh cuối cùng của cô bé.

Hành trình đến với thế giới bên kia của cô bé tràn ngập màu hồng.

Cùng chuyên mục
XEM