Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm

10/02/2021 10:16 AM | Xã hội

Khi các khu vực bị cách ly chống dịch COVID-19 ở TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, nhiều người dân và sinh viên trong vùng cách ly đã cùng nhau hò reo múa hát ăn mừng.

23h đêm 9/2 theo Quyết định hỏa tốc của UBND TP Thủ Dầu Một, những khu vực xung quanh Đại học Thủ Dầu Một, khu phố 7 và một phần khu phố 3 phường Phú Hòa chính thức tiến hành dỡ phong tỏa.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chuẩn bị trước giờ tháo dỡ phong tỏa.

Từ trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, đông đảo lực lượng chức năng đã đến chuẩn bị công tác tháo dỡ hàng rào lưới sắt và các lán trại dựng tạm những ngày trước.

Xe cấp cứu cũng đưa các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng đến phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 2.

Xe cứu thương chở nhân viên xịt tiêu độc khử khuẩn khu cách ly có mặt từ trước.


Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 3.

Phía bên trong khu cách ly, nhiều người háo hức chờ đợi thời khắc được tự do đi lại.

Đã cập nhân thông tin về việc UBND tỉnh Bình Dương cho Thủ Dầu Một mở phong tỏa để mọi người kịp về quê đón Tết Nguyên đán nên nhiều sinh viên và người dân trong khu vực trên đã kéo ra đường chờ đợi sẵn giây phút được tự do ra vào.

23h30, các rào sắt đầu tiên tại đầu đường Trần Văn Ơn được kéo ra xe của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 4.

UBND phường Tân An (TP Thủ Dầu Một) cũng qua hỗ trợ việc dỡ phong tỏa.

Không chỉ người dân mà chính quyền phường Phú Hòa, lãnh đạo TP Thủ Dầu Một có mặt trong thời điểm này cũng vui sướng khi địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh sau quãng thời gian căng thẳng truy vết các trường hợp có liên quan đến nữ sinh viên ĐH Thủ Dầu Một (BN1843) nhiễm COVID-19.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 5.

Một thanh niên háo hức muốn muốn vào ngay khu vực sắp dỡ phong tỏa bị lực lượng chức năng mời ra.

Một số người còn tranh thủ chụp hình với hàng rào cách ly để kỷ niệm những chuỗi ngày cùng nhau chống dịch bệnh khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán.

Khi mọi hàng rào chặn 2 làn đường lớn được tháo đi và các phương tiện được lưu thông, trước cổng Đại học Thủ Dầu Một hàng chục sinh viên phấn khích hò reo, mang đàn ra ca hát ăn mừng.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 6.

Các cột chống lán trại tạm được tháo dỡ đầu tiên.


Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 7.

Sau đó đến hàng rào chắn.

Bạn Đình Sơn (20 tuổi), sinh viên năm 2 của trường cho biết bản thân rất phấn khích và sung sướng vì đã được thoát cách ly. Dù vậy, cậu cũng hài hước chia sẻ rằng hơi tiếc và... chưa muốn ra ngoài.

Lý do là vì những ngày bị phong tỏa, Sơn cùng các bạn sinh viên được chính quyền phát đồ ăn thức uống đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhờ vậy mà chỉ sau vài ngày, Sơn lên đến 3-4kg. Giờ nếu về quê, cậu có thể phải cách ly theo quy định vì thuộc đối tượng ở vùng dịch.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 8.

Các sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một đổ ra đường ăn mừng.

Tương tự, Thương (24 tuổi, quê Gia Lai) chia sẻ, ban đầu khi bất ngờ bị phong tỏa thì có nhiều lo lắng. Nhưng sau đó được chính quyền hỗ trợ tận tình, cấp đồ ăn thức uống và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh đầy đủ nên mọi cảm giác hoang mang sợ hãi đã nhanh chóng tan biến.

"Giờ dỡ phong tỏa rồi, em phải đi một vòng hít thở không khí phố phường mát mẻ đã để rồi mai chuẩn bị về quê. Chúc mọi người đón Tết thật vui và nếu chẳng may nằm trong diện bị cách ly cũng đừng quá lo lắng vì không có gì nghiêm trọng hết" - Thương khẳng định.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 9.

Cô gái tên Thương chúc mọi người sau khi rời khu cách ly đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Rất nhanh chóng, việc dỡ phong tỏa cũng thực hiện đồng loạt tại khu vực đường Lê Hồng Phong, đoạn gần trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. Lúc này, một số người dân ở xa đã chuẩn bị sẵn hành lý để về quê đón Tết.

Gia đình chị Võ Thị Mộng Thu (48 tuổi) và Phan Công Nhật (35 tuổi) làm nghề buôn bán. Chẳng may trở thành đối tượng bị cách ly nên những ngày qua họ khá buồn rầu vì ảnh hưởng nhiều đến thu nhập.

"Dịch bệnh thì ai cũng chịu như vậy không phải riêng mình. Tối nay mình bắt xe công nghệ ngay khi hết cách ly để kịp về Vĩnh Long ngày 29 tháng Chạp. Chỉ mong dịch bệnh sớm kết thúc. Cảm ơn mọi người những ngày qua đã chia sẻ, hỗ trợ mình rất nhiều" - người phụ nữ nói rồi bước vội lên xe.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 10.

Gia đình chị Võ Thị Mộng Thu về Vĩnh Long trong đêm.

Đêm nay sẽ là một đêm thật hạnh phúc với nhiều người dân ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, các lực lượng chức năng, công an, dân quân cũng khép lại chuỗi ngày canh gác mệt mỏi.

Dù quyết định dỡ phong tỏa, UBND TP Thủ Dầu Một cũng yêu cầu người dân tại khu vực phong tỏa cam kết tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế gần nhất nếu có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở...

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 11.

Bàn ghế được đưa lên xe mang về phường.

Ghi nhật ký sinh hoạt hàng ngày như đi đâu, làm gì và tiếp xúc với những ai... nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả (khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế: Cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc COVID-19 và khai báo y tế.

Ảnh: TP Thủ Dầu Một chính thức dỡ phong tỏa, sinh viên nhảy múa ca hát ăn mừng, người dân về quê đón Tết trong đêm - Ảnh 12.

10 ngày bị phong tỏa của người dân phường Phú Hòa chính thức kết thúc.

Trước đó như đã thông tin, Bình Dương phát hiện trường hợp BN1843 là nữ sinh viên ĐH Thủ Dầu Một, có địa chỉ tại ấp Cà Na, xã Bình An, huyện Phú Giáo.

Ngay sau đó, ngành chức năng đã phong tỏa nhiều khu vực xung quanh ĐH Thủ Dầu Một và phường Phú Hòa để phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch COVID-19.

Theo Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
XEM