Ăn trộm chiếc chuông gió, kẻ cắp bất ngờ trả lại đồ kèm theo tiền bồi thường cho nạn nhân

16/03/2017 14:25 PM | Sống

Không chỉ trả lại đồ đã lấy, kẻ trộm nhí còn chủ động gửi thêm cả một khoản tiền bồi thường cho nạn nhân kèm theo lời xin lỗi. Đâu là lời lý giải đằng sau sự việc này?

Phần lớn mọi người rơi vào trường hợp bị ăn cắp đều rất bực tức và phần trăm cơ hội trở về của món đồ là rất thấp. Và chẳng mấy ai lại hoang tưởng đến mức cho rằng tên trộm sẽ tử tế gửi trả đồ kèm thư xin lỗi tới mình vì trót ăn cắp , thậm chí còn cộng thêm một khoản bồi thường.

Vậy nhưng đây lại là những gì xảy ra trong câu chuyện của người phụ nữ có tên Chrissy Marie, sống tại Washington (Mỹ).

Vật phẩm cô Chrissy bị mất trộm là một chiếc chuông gió treo ngoài cửa nhà. Một thời gian sau, cô nhận lại được bức thư viết tay của một cậu bé tên Jake kèm tờ tiền 5 đô la.

Anh em cậu bé Jake lấy chiếc chuông gió vì mẹ. Nay mẹ các em đã chết, các em quyết định mang trả lại cho chủ nhân của nó. Ảnh minh họa.

Bức thư viết: "Cháu rất xin lỗi vì đã lấy đi chiếc chuông gió treo ngoài cửa của cô. Mẹ chúng cháu vừa qua đời.

Khi còn sống bà ấy luôn thích loài bướm và những thứ tương tự nên trong lúc buồn rầu, em gái cháu đã không kiềm chế được, gỡ chiếc chuông gió ra và đem treo nó ở cửa sổ nhà. Chúng cháu chỉ có số tiền nhỏ này. Mong cô đừng giận và trách móc chúng cháu nhé."

Sau khi nhận được bức thư, Chrissy đã cho đăng tải câu chuyện của mình lên Facebook để tìm kiếm cậu bé Jake. Cô cho hay bản thân không hề tức giận hay có ý định phạt cậu bé mà đơn giản chỉ muốn gửi đến Jake một món quà.

"Jake à, dù không biết cháu là ai nhưng chắc chắn cháu có thể đến nhận lại số tiền đã đưa. Cô có đến 3 chiếc chuông gió như thế cơ."

Cũng từng trải qua cảm giác mất đi người thân khi còn nhỏ tuổi, Chrissy hoàn toàn cảm thông với hành động của hai em bé kia, thậm chí cô còn thấy cảm động vì sự ngoan ngoãn của Jake.

"Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua giai đoạn khó khăn khi không còn bố mẹ ở bên. Vì vậy tôi chẳng hề tức giận chút nào. Nếu có cơ hội, hãy ghé qua nhà chúng tôi nhé Jake."

Sau khi đăng tải sự việc lên mạng, câu chuyện đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Hầu hết mọi người đều bày tỏ lòng yêu mến cho cậu bé Jake và muốn giúp đỡ gia đình cậu vượt qua nỗi đau này.

Ai cũng mong đợi một cái kết ngọt ngào nhất là Jake sẽ nhận được món quà vì lòng tốt của em nhưng cho đến nay, Jake vẫn chưa xuất hiện trở lại tại nhà Chrissy.

Theo Trà My

Cùng chuyên mục
XEM