9 điều bi kịch thực sự mà chỉ bọn đeo kính cận mới hiểu

22/01/2017 20:40 PM | Sống

Đừng, đừng bao giờ nghĩ rằng đeo kính là trông trí thức này nọ lọ chai, trông đẹp trai, trông xinh gái. Cái bẫy đấy, đeo kính khổ lắm, không đeo không hiểu được đâu!

Xin hỏi 500 anh em đang đọc bài viết này có ai bị cận và phải đeo kính không? Nếu có thì hẳn các bạn rất thấu hiểu nỗi khổ của "hội 4 mắt" chúng ta rồi chứ? Đeo vào chả thấy thư sinh, sáng sủa, trí thức tí nào, mà chỉ thấy khổ, khổ lắm, khổ mãi, không biết bao giờ mới thoát được cái kính đây.

1. Với bọn đeo kính, leo lên giường mà cất kính không cẩn thận thì hoặc là nằm lên gãy cả kính, hoặc mai ngủ dậy không thấy kính đâu


2. Giá mà cái kính có số điện thoại, để gọi mà tìm...

3. Gương mặt có thông minh sáng sủa đến thế nào, tháo kính ra là biết tay nhau ngay


4. Đã cận rồi còn gặp trời mưa thì còn gì là đường...


5. Đang yên đang lành lại phải cống cho thần 4 mắt 1 khoản huhu


6. Đã đeo kính thì không bao giờ có được một nụ hôn lãng mạn, rõ chưa? Kiểu gì cũng vướng!


7. Kính này chồng kính kia, vì tháo ra có thấy gì đâu mà xem


8. Đến lúc hiểu nỗi khổ thực sự của bọn cận đi thì không ai dám đeo kính nữa đâu!


9. "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết lẩu kia có vị gì..."

T.D

Cùng chuyên mục
XEM