7 kiểu người đừng bao giờ hợp tác

02/03/2017 15:47 PM | Sống

Người ta bảo "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", những người tính cách ngược nhau thì sớm muộn cũng sẽ tự văng ra. Để tránh mất thời gian và không phải lãnh những bài học đau thương, bạn nên nhận diện họ sớm mà tránh xa ngay từ đầu.

1. Người thiếu đạo đức

Những kẻ gian lận, không biết điều, thiếu trách nhiệm, không giữ chữ tín, kẻ đam mê cờ bạc, kẻ lăng nhăng bạc tình... sẽ không bao giờ thay đổi tính cách. Dù lời nói của họ có ngon ngọt, đôi khi đối xử nhiệt thành với bạn nhưng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

Quen biết những người này, bạn rất dễ vạ lây những chuyện thị phi, tiền mất tật mang... Do đó, tốt hơn hết không nên rầy rà với họ.

2. Người tự tư tự lợi

Họ không thấy được công sức của người khác, họ chỉ muốn mình được lợi nhiều nhất, làm gì họ cũng tranh thủ "cá kiếm" chẳng cần biết đến thiệt hại của ai. Những kẻ này thì đối với người bần cùng nghèo khổ họ cũng chẳng tha.

3. Người hay bịa chuyện

Họ ít khi quan tâm đến ai đó thật lòng, có chăng chỉ là tò mò tọc mạch. Họ có thể bịa chuyện về một người A và để mặc cho người nghe hiểu lầm mà chẳng bận tâm giải thích, cũng chẳng quan tâm câu chuyện bịa đặt của mình khiến A trở nên xấu xí trong mắt người khác. Ngược lại, trong tất cả những câu chuyện về họ và gia đình họ, lúc nào cũng chỉ thấy sự hoàn hảo.

4. Người sống bi quan yếm thế

Những người này cũng có phần đáng thương, nhưng nếu bạn không thể giúp họ nhận ra lối sống tiêu cực của họ thì chắc cũng đến lúc bạn phải rời xa. Vì đến một người tích cực năng nổ như bạn cũng sẽ bị cái sự bi quan đó kéo xuống bùn thôi. Ai cũng phải ngộ ra chân lý và vượt qua chính mình.

5. Người thích khoe mẽ

Thật mệt mỏi khi phải hầu một "ông tướng", chỉ sự tinh tướng của họ thôi cũng đủ gây ra bao chuyện cải vã rồi. Tốt nhất nên chọn một người có chừng mực, biết khoe khéo trong sự khiêm nhường, và quan trọng là họ nói được thì làm được.

6. Người lười biếng

Nếu là một người chăm chỉ và cầu toàn, bạn có thể một mình làm tất cả mọi thứ mà chẳng cần ai giúp. Nhưng trong một lúc mệt mỏi, bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn phải làm cho người khác hưởng? Chẳng ai chịu được những kẻ sống bám, sống dựa. Những kẻ này nếu không làm tiêu hao tài sản của bạn thì cũng làm hao hụt năng lượng và tinh thần của bạn.

7. Người sống vô tổ chức

Họ có cá tính, họ nổi loạn, họ bốc đồng, họ thật "ngầu"... nhưng mà để làm gì? Hẹn thì chẳng đúng giờ, công việc lúc nào cũng bê trễ, tuýp người này chẳng đáng để tin tưởng, cam đoan là họ sẽ phá nhiều hơn là làm được gì cho ra hồn.

Con người được giáo dục để sống có kỷ luật, có quy tắc. Người vô tổ chức chẳng khác gì kẻ không có giáo dục, bạn chịu được bao lâu?

Theo Ánh Tuyền

Cùng chuyên mục
XEM