5 người phụ nữ không mong đợi vào tình yêu góp tiền mua biệt thự 10 tỷ ở quê để sống chung, dưỡng già với tuyên ngôn ‘độc thân một cách xứng đáng!’

08/05/2023 15:40 PM | Sống

Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng 5 người phụ nữ độc thân này với mong muốn được chung sống cùng nhau đến cuối đời đã quyết định góp vốn gần 10 tỷ đồng để xây nên căn biệt thự trong mơ của mình.

2 năm trước, trên kênh truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản đã tung ra bộ phim tài liệu ngắn "7 phụ nữ độc thân chung sống". 7 phụ nữ với các độ tuổi từ 71 đến 83, trong đó có 6 người chưa kết hôn và 1 người đã ly hôn. Họ đã cùng nhau mua một căn hộ và thành lập một nhóm chị em hưu trí. 

Trong những ngày lễ, họ sẽ cùng nhau ăn mừng và đồng hành cùng nhau mà không cần người yêu, người thân. Nếu có trường hợp khẩn cấp, chỉ cần nhấn nút SOS trên tường, mọi phòng đều có thể nhận được chuông báo. 

Bộ phim tài liệu này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó và nó cũng khiến mọi người phải suy ngẫm về "sự cần thiết của hôn nhân" và "về hưu một cách xứng đáng". 

Mới đây, câu chuyện tương tự ở Lệ Giang cũng khiến nhiều người quan tâm và phải đặt câu hỏi rằng: "Thực trạng phụ nữ độc thân liệu có thành xu hướng hiện nay?". Với họ, kể cả độc thân thì vẫn phải độc thân một cách xứng đáng! 

5 người phụ nữ với niềm tin không mong đợi vào tình yêu và dựa dẫm vào con cái

Cụ thể, có 5 người phụ nữ trên 50 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngoài tuổi tác đã cao, họ còn có điểm chung là độc thân. Có người đã ly hôn, có con trai con gái nhưng không muốn ở chung, có người không muốn tìm bạn đời nữa, mỗi người một câu chuyện riêng.

Dù không phải người nhà, không có quan hệ huyết thống nhưng mối quan hệ của họ thân thiết như người trong nhà. 

Những người sáng lập nhóm chị em năm thành viên là Ji Rong 54 tuổi, Hu Lin 54 tuổi và Cai Kui 55 tuổi. Họ là một tổ hợp ba người đã quen biết nhau hơn 20 năm và có mối quan hệ rất thân thiết, đồng thời họ cũng đang độc thân. 

Dù ngày thường có bận rộn với công việc đến đâu thì những ngày nghỉ lễ, cả ba nhất định sẽ gặp nhau, lúc rảnh rỗi họ luôn thích đi mua sắm, ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Nhưng bọn họ đều cảm thấy càng lớn tuổi càng dễ cô đơn, cho dù thường xuyên tụ tập gặp mặt nhau cũng không đủ. 

Mãn nhãn với căn biệt thự gần 10 tỷ đồng của 5 người phụ nữ độc thân "bỏ phố về quê" với thú vui an cư dưỡng già: Thiết kế ấn tượng, không gian xanh mát hòa hợp với thiên nhiên - Ảnh 2.

"Tôi vẫn cảm thấy hơi cô đơn khi ở một mình. Trong trường hợp ốm đau hay gì đó, ai mà chả mong sẽ luôn có người mang cho bạn một cốc nước hay dành những lời thăm hỏi, động viên chứ. Nhưng 5 người chúng tôi cùng chung sở thích, thà ở chung với nhau, ngày nào cũng được gặp nhau thì tốt biết bao", Cai Kui nói.

Cho đến năm 2017, họ cảm thấy mình đã già đi và đã đến tuổi nghỉ hưu nên sau khi bàn bạc, họ quyết định tìm một nơi thích hợp để sống và cùng nhau nghỉ hưu ở đó. 

Tuy nhiên, cảm thấy 3 người hơi ít, vì vậy Cai Kui đã gọi bạn học Li Yan của mình và Hu Lin cũng gọi bạn học Song Danmei của cô ấy tham gia. Mặc dù Li Yan và Song Danmei đều độc thân, đã ly hôn và cả hai đều có con gái nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống hay phụ thuộc con cái khi về già. 

Bằng cách này, 5 người có cùng độ tuổi đã thành lập nhóm chị em tuổi già. 

"Bỏ phố về quê" xây căn biệt thự dưỡng già tiền tỷ

Ai cũng có những kỳ vọng tốt đẹp nhất về nơi mà họ sẽ cùng nhau chung sống trong tương lai: sông núi đẹp đẽ, khí trời trong lành, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại thuận tiện,...

Tuy nhiên, quá trình lựa chọn địa điểm lại không được suôn sẻ. 5 người mỗi người có ý tưởng riêng, Hu Lin, Ji Rong và Li Yan thích trở về với tự nhiên. Cai Kui và Song Danmei thì thực tế hơn, họ luôn cảm thấy rằng khi già đi, họ vẫn cần những phương tiện hỗ trợ để có thể yên tâm nghỉ hưu. 

Do đó, rất khó để tìm được một nơi phù hợp hoàn hảo về mọi mặt. Họ đã đi khắp nơi để cùng nhau tìm chốn dừng chân. Cuối cùng, họ chọn một ngôi làng nhỏ ở Lệ Giang, Vân Nam để thực hiện ý tưởng.

photo-1

photo-1

5 người tìm mua được một căn biệt thự cũ rộng 520 mét vuông đã xuống cấp, có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Nhưng ngôi nhà này hơi dột nát, ngoài sân cỏ mọc um tùm, nhà mọc rêu, tường bong tróc, phòng ốc không nhiều. 

Việc cải tạo mỗi người một ý không suôn sẻ, cuối cùng họ đã tìm được một kiến trúc sư có tiếng nhờ giúp đỡ.

Do cả 5 người phụ nữ đều có nhu cầu và cách sống khác nhau nên kiến trúc sư đã phải tổng hợp và xem xét ý tưởng nào phù hợp, từ đó anh kết hợp lại để bắt tay vào cải tạo

Cuối cùng, nhà thiết kế quyết định bắt đầu từ một số khía cạnh như ánh sáng tự nhiên, sự riêng tư, an ninh, quy hoạch bố cục và diện mạo kiến trúc để ngôi nhà có thể hòa hợp với thiên nhiên và trường tồn theo năm tháng.

photo-2

photo-1

photo-1

Toàn cảnh bản thiết kế căn nhà của 5 người phụ nữ mà nhà thiết kế lên ý tưởng thực hiện

Theo chia sẻ của kiến trúc sư, sau khi loại bỏ các bức tường nội thất dư thừa, căn nhà sẽ có 4 khu vực sử dụng chung ở tầng 1 và tầng 2.

Để đảm bảo an ninh cùng sự riêng tư, cầu thang ở lối vào không thể thay đổi mà chỉ có thể nới rộng ra và lắp riêng tay vịn để nâng cao độ an toàn.

Kiến trúc sư xem xét việc 5 người đều đến từ những tỉnh thành khác nhau nên anh đã tích hợp những phần đặc biệt nhất của khu vực địa phương vào cuộc sống của họ. Vì lý do này, anh cũng đặc biệt đến thăm 2 người bạn ở Vân Nam, và câu trả lời họ đưa ra là: ánh nắng mặt trời.

Được xây dựng trên núi, địa hình cao dần từ Nam lên Bắc. Nhà phía bắc gần nhà hàng xóm nên bị cản ánh sáng, phía Tây không có mặt lấy sáng. Việc chiếu sáng tối đa cả ngôi nhà chỉ có thể dựa vào sân và mái che của chính nó. Do vậy, kiến trúc sư đã thiết kế đến 3 giếng trời bằng kính trên mái nhà và mở thêm nhiều cửa sổ để có thêm nhiều ánh sáng

Ngoài ra, toàn bộ nội thất và vật liệu trong nhà đều sử dụng bằng gỗ tái chế thân thiện với môi trường để phù hợp với thời tiết và khí hậu của địa phương.

Sau hơn 4 tháng thi công và xây dựng, căn nhà xập xệ tối tăm cuối cùng cũng hoàn thành. Ở lối vào, tấm cửa cổ điển vân gỗ được chế tạo đặc biệt mang nét cổ kính.

photo-2

Bộ bàn ăn gỗ trong nhà mang âm hưởng thời gian. Ngoài ra, một chiếc ghế sô pha được đặt ở một bên gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn để tạo thành khu vực giải trí, lưới gỗ trong sân vừa có thể cản một phần ánh sáng mặt trời vừa tránh ánh nắng trực tiếp.

photo-3

photo-2

photo-1

photo-3

Phòng bếp được thiết kế mở hoàn toàn để kết nối với phòng ăn và sân trong.

Kiến trúc sư đã bày trí lò sưởi hai mặt, không chỉ có tác dụng làm vách ngăn trang trí giữa phòng khách và phòng ăn mà còn đảm bảo sự ấm áp của hai không gian.

photo-5

Hộc chứa đồ và bàn mổ rộng, kết hợp với thiết kế bàn đảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hàng ngày cho 5 người. Vì Cai Kui bị dị ứng với tia cực tím và có tật ở chân nên căn phòng ở tầng một hướng đông được dành cho cô. 

Phòng ngủ nào cũng có không gian ngập nắng và gần gũi với thiên nhiên. Ngồi trên ghế sofa trước giường, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của sân trong. 

66

photo-3

photo-2

Được biết, để cải tạo ngôi nhà này, 5 người phụ nữ đã phải bỏ ra số tiền lên đến 1,83 triệu NDT. Tuy nhiên ai cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình.

5 người phụ nữ không mong đợi vào tình yêu góp tiền mua biệt thự 10 tỷ ở quê để sống chung, dưỡng già với tuyên ngôn ‘độc thân một cách xứng đáng!’ - Ảnh 19.


TaeTae

Cùng chuyên mục
XEM