5 gợi ý thú vị các bậc cha mẹ có thể làm cùng con trong mùa đông để có những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời

31/10/2017 21:04 PM | Sống

Hãy để trẻ nhỏ tự do. hãy khuyến khích chúng, hãy để chúng chạy ra ngoài dưới trời mưa. hãy để chúng tháo giày khi tìm thấy một vũng nước. và khi cỏ trên cánh đồng ướt sương sớm, hãy để chúng chạy và dẫm lên cỏ bằng đôi bàn chân trần. hãy để chúng nghỉ ngơi yên bình khi cây cối mời gọi chúng ngủ dưới tán lá; hãy để chúng la hét và phá lên cười khi mặt trời đánh thức chúng dậy vào buổi sáng.

Mùa đông làm chúng ta cảm nhận rõ rệt nhất hơi ấm và tình yêu thương, nhất là với các bạn nhỏ, chẳng có gì tuyệt vời hơn là được cuộn tròn trong chăn và ôm các bạn ấy vào lòng. Nhưng ngoài ra, còn rất nhiều điều thú vị khác để cùng làm với con, cho những-ngày-đông-không-lạnh.

Dưới đây là những hoạt động vừa bổ ích, vừa mang lại tiếng cười giòn tan cho cả nhà trong những ngày đông lạnh lẽo.

1. Ngâm chân nước nóng

Những chương trình “ngâm tẩm” luôn luôn hiệu quả cho những ngày đông lạnh. Thường khi trời lạnh, mình thường tắm cho con ba tới bốn lần/tuần vì vận động ít ra mồ hôi hơn, lại mặc nhiều quần áo nên cũng không nhanh bẩn như mùa hè. Tắm thường xuyên, lại tắm nước quá nóng sẽ dễ làm da của các bạn nhỏ bị khô.

Nước ngâm chân đơn giản nhất là nước hơi nóng, có chút muối hột. Nếu nhà có sẵn tinh dầu, bạn có thể nhỏ một vài giọt vào chậu nước ngâm chân, nếu có thời gian hơn một chút thì đập thêm củ gừng, xả, chanh, hoặc đun nước lá mùi già, đảm bảo sẽ thật thơm và ấm cho cả căn nhà luôn.

2. Cùng ra ngoài trời rét và ăn những món ăn vặt chỉ mùa đông mới có

Ngô nướng, ngô luộc, hạt dẻ nướng, chè bà cốt, bánh trôi tàu, chè đỗ đen nóng, bánh khúc nóng… Những món ăn vặt mùa đông này là tuổi thơ của những bố mẹ 8X như mình. Mỗi lần cùng dắt con đi bộ giữa một buổi tối gió mùa, nhâm nhi những món này là những kỉ niệm tuổi thơ của mình bỗng thi nhau ùa về.

3. Massage dưỡng ẩm mặt, toàn thân

Mùa đông da khô lắm, vì thế sau khi tắm, nhà mình thường có thêm một khâu rất quan trọng là thoa kem dưỡng ẩm. Sau khi thoa kem dưỡng ẩm (hoặc tự nhiên nhất là dầu dừa nguyên chất) thì hãy xoa xoa, vuốt vuốt mặt con một lúc. Bố mẹ làm cho con, con lại làm cho bố mẹ. Hôm nào có thời gian hơn sẽ là chương trình massage hoặc đơn giản là đấm lưng cho nhau. Ôi cái cảm giác ấm nóng lan toả khắp cả nhà thật là dễ chịu.

4. Đan móc đồ len

Những ngày đầu đông là thời điểm tuyệt vời nhất để bắt đầu học hoặc ôn lại việc đan móc. Nhất là khi có con, vừa có một “truyền nhân” lại vừa có “người mẩu” cho ti tỉ thứ nhỏ xinh từ khăn quàng, khăn ống, mũ, bao tay, băng đô…

5. Ngủ nướng thỏa thích, lười biếng hết cỡ

Thi thoảng hãy tự thưởng cho mình, cho con những buổi sáng mùa đông cả nhà ôm nhau ngủ nướng. Lười biếng một chút cũng chả sao cả. Nếu người nào đủ nghị lực ra khỏi chăn trước, đừng quên chơi trò “bàn tay kì diệu”. Tên đó Daisy tự đặt, là trò để tay ra ngoài không khí một lúc (hoặc rửa tay) cho lạnh rồi “tặng” cho người còn lại trong chăn một cái vuốt má, bắt tay, sờ chân… Đảm bảo cả nhà cực vui luôn.

6. Soạn quần áo mùa đông ủng hộ người nghèo

Những ngày đầu đông là lúc nhà mình giở thùng, tủ quần áo rét ra soạn. Bạn có thể cùng con lựa chọn và để dành những bộ quần áo ấm, đã chật, và vẫn còn sử dụng được để tặng các bạn nhỏ vùng cao, các bạn kém may mắn. Cho đi những bộ quần áo cũ, nhận lại sự ấm áp trong trái tim và dạy cho các bạn nhỏ bài học về sự sẻ chia.

Một số địa chỉ nhận quyên góc quần áo ấm cho trẻ em vùng cao: Cơm có thịt, Chia sẻ Tình thương Việt Nam, dự án “Đông – Ấm” cho trẻ em vùng cao phía Bắc Việt Nam,v.v… quỹ từ thiện Nhà Ấm hoặc các shop chuyên “mua của người chán, bán cho người cần.”

Linh Đan

Từ khóa:  giáo dục , sống
Cùng chuyên mục
XEM