32 tuổi, có nhà, xe và tài khoản 350 triệu đồng, mắc u phổi, tôi cay đắng: Nghĩ về tiền quá nhiều là sai rồi, trên đời này sức khoẻ mới là số 1

17/04/2024 16:23 PM | Sống

Việc phát hiện ra các nốt ở phổi khiến tôi bừng tỉnh, chẳng còn theo đuổi cuộc sống vật chất.

Bài viết là lời chia sẻ của Lưu Minh Hạo, 32 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Tên tôi là Lưu Minh Hạo, cách đây một tháng, tôi đến bệnh viện khám vì ho. Chụp CT phổi thấy có nốt ở phổi. Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện để kiểm tra thêm. Sau đó, tôi làm thêm một loạt sinh thiết, nội soi phế quản, xét nghiệm và nhận được kết quả là có khối u ở phổi. 

Tôi xanh mặt sợ hãi, bác sĩ vội trấn tĩnh: "Có thể khối u do di truyền, anh cần làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tránh để khối u phát triển. Hiện tại khối u này vẫn chưa đe doạ sức khoẻ". Điều tôi lo sợ nhất là bị ung thư phổi, tôi không thể bị bệnh khi tuổi đời còn quá trẻ, tôi chỉ mới 32 tuổi. Tôi còn chưa lập gia đình, còn bố mẹ già cần chăm sóc. Nếu tôi không may bị u ác tính thì ai sẽ giúp tôi chăm sóc người nhà, trả khoản tiền đang vay mua nhà, mua xe?

32 tuổi, có nhà, xe và tài khoản 350 triệu đồng, vừa mắc u phổi, tôi cay đắng: Buông bỏ nỗi ám ảnh vật chất mới là cách sống hay! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi đến khoa nội trú đăng ký nhập viện và suy nghĩ lung tung. Y tá sắp xếp giường cho tôi. Tôi ở trong một phòng 3 người, 2 bệnh nhân cạnh là những người già khoảng 60 và 70 tuổi. Tôi hỏi họ bệnh gì thì họ nói: "Là ung thư phổi, đã ở giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi, không thể phẫu thuật. Tế bào ung thư đã lan rộng, mỗi tháng đều phải dựa vào hóa trị liệu. Tôi đã hút quá nhiều thuốc lá khi còn trẻ. Bây giờ tôi cũng không thể bỏ được".

Sau đó, tôi còn thấy 2 người chú thậm chí còn lẻn ra ngoài tìm một chỗ vắng vẻ để hút thuốc. Họ tiếp tục cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đêm đó tôi không thể ngủ được, trằn trọc trên giường. Nghĩ về 30 năm qua của tôi, tôi tự hỏi bản thân muốn làm gì với cuộc sống? Tôi chưa bao giờ nghĩ đúng đắn về cuộc đời mình. Có phải chỉ để kiếm tiền và tự do tài chính, kiếm tiền để mua nhà? 

Sáng hôm sau, bác sĩ đã sắp xếp nội soi phế quản và nội soi lồng ngực cho tôi. Sau khi nội soi lồng ngực, tôi phải đeo ống nội soi một ngày. Cơn đau kéo dài một đêm nữa. Lại một đêm nữa ngủ không ngon giấc.

Vào ngày thứ ba, bác sĩ thông báo không tìm thấy tế bào ung thư. Nhìn báo cáo bệnh lý, tôi bật khóc. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn. Đêm đó tôi không thể ngủ được và tiếp tục tìm kiếm trên Internet trên điện thoại di động: Bạn có thể sống được bao lâu nếu bị ung thư phổi ở độ tuổi 30? Các nốt phổi có thể được chữa khỏi không?,...

32 tuổi, có nhà, xe và tài khoản 350 triệu đồng, vừa mắc u phổi, tôi cay đắng: Buông bỏ nỗi ám ảnh vật chất mới là cách sống hay! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Những vật chất dường như trở nên tầm thường trong chốc lát

Mỗi người đều có những mưu cầu cuộc sống riêng, dù là vật chất hay tinh thần. Tuy nhiên, ở tuổi 32, việc phát hiện ra một khối u ở phổi khiến tôi rơi vào suy tư sâu sắc.

Tôi luôn theo đuổi vật chất. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc tương đối tốt. Tôi làm việc chăm chỉ và phấn đấu mỗi ngày, tích lũy tiền tiết kiệm. Nhìn con số trong tài khoản ngân hàng của mình tăng lên từng ngày và gần đây đã đạt tới 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng), cùng với việc đã có nhà và xe khiến tôi thấy mình đã thành công. 

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những nốt phổi bất ngờ khiến tôi nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Tiền rất quan trọng nhưng nó không thể mua được sức khỏe chứ đừng nói đến thời gian. Nếu một ngày tôi bị bệnh, số tiền đó sẽ trở nên vô giá trị. Những vật chất mà tôi theo đuổi dường như trở nên tầm thường trong chốc lát.

32 tuổi, có nhà, xe và tài khoản 350 triệu đồng, vừa mắc u phổi, tôi cay đắng: Buông bỏ nỗi ám ảnh vật chất mới là cách sống hay! - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Khi đứng trước bệnh viện, nhìn dòng người tấp nập, khi tưởng cuộc đời chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi bình tâm ngẫm lại mọi điều. Tôi thấy cuộc đời mình thực sự có nhiều điều hối tiếc. Những điều hối tiếc này không phải là tôi không kiếm được nhiều tiền. 

Tôi chợt hiểu ra một sự thật: Thời gian không lấy lại được, sức khỏe là tài sản lớn nhất. Những mục tiêu theo đuổi quan trọng nhất trong cuộc sống không chỉ là tiền bạc mà còn là 2 thứ còn lại: Cơ thể khỏe mạnh và hạnh phúc nội tâm. Tôi dần dần nhận ra, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian quý báu và nhiều thứ có thể khiến tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nhớ những bữa ăn cùng gia đình, vui chơi cùng bạn bè và người thân.

Nhưng những điều bình thường đó cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi thấy rằng thứ con người nên theo đuổi không phải là những thứ vật chất bên ngoài mà là trải nghiệm bên trong, trải nghiệm từng điều nhỏ nhặt trong đời thường. Đó đơn giản là ngủ yên, có giấc mơ đẹp, thức dậy thoải mái, ăn một bữa sáng ngon miệng, được trò chuyện với bố mẹ, đi du lịch với người yêu, có những đứa con xinh xắn, ngắm nhìn con trưởng thành,... 

Tôi học cách tận hưởng cuộc sống, buông bỏ nỗi ám ảnh về vật chất và bắt đầu chú ý đến sức khỏe. Tôi cũng học cách trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.

32 tuổi, có nhà, xe và tài khoản 350 triệu đồng, vừa mắc u phổi, tôi cay đắng: Buông bỏ nỗi ám ảnh vật chất mới là cách sống hay! - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Việc phát hiện ra các nốt ở phổi khiến tôi bừng tỉnh khỏi việc theo đuổi cuộc sống vật chất và khiến tôi một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe. Tôi bắt đầu học cách theo đuổi hạnh phúc đích thực trong cuộc sống và trân trọng mọi người xung quanh. 

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM