2 tuần thoát khỏi tử thần COVID-19 của cô gái 24 tuổi

10/08/2021 11:06 AM | Sống

Ninh Thùy Linh, 24 tuổi sống tại Anh, một trong những nơi đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh. Không may cô đã thành nạn nhân của cuộc càn quét dân số thế giới do COVID-19 gây ra.

Thùy Linh cùng gia đình định cư ở Anh từ thuở nhỏ.

Bố mẹ cô đều là người gốc Việt . Căn nhà của gia đình Linh nằm ở thủ đô London. Hiện tại cô đang sống và học tập ở thành phố Bournemouth phía nam nước Anh.

Linh chia sẻ cô vừa tốt nghiệp đại học muộn vì một số lí do riêng và dịch bệnh COVID-19 . Thật không may, cô đã nhiễm chủng virus quái ác này khi đang học tập xa gia đình.

2 tuần thoát khỏi tử thần COVID-19 của cô gái 24 tuổi - Ảnh 1.

Thùy Linh là một cô gái xinh xắn, lạc quan và nghị lực.

2 tuần thoát khỏi tử thần COVID-19 của cô gái 24 tuổi - Ảnh 2.

Ngoài ra, cô học rất giỏi và còn là một người con ngoan.

Thùy Linh chia sẻ: "Tôi ở cùng một người bạn nữa. Tháng 10/2020 khi chúng tôi định về thăm nhà thì cô bạn cùng phòng của tôi có đi test COVID-19 và nhận được kết quả dương tính. 

Sau đó, tôi đi test và nhận kết quả mình cũng dương tính với chủng virus này. Tôi rất bàng hoàng vì tôi không hề có dấu hiệu như sốt, khó thở, ho,… mà chỉ như cảm cúm nhẹ".

Tại Anh lúc đó là đỉnh điểm lên đến hàng nghìn ca dương tính trong ngày. Các bệnh viện hầu như đã vượt quá số bệnh nhân cho phép nên Thùy Linh và bạn cách ly tại căn hộ đang thuê.

"Hàng ngày, có người bên cơ sở y tế gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, mục đích chính là họ đảm bảo rằng những người dương tính không đến bệnh viện như chúng tôi phải ở nhà 24/7" – Thùy Linh kể lại.

2 tuần thoát khỏi tử thần COVID-19 của cô gái 24 tuổi - Ảnh 3.

Cô cảm thấy rất vui vẻ khi được đi chơi cùng các bạn.

Cô bạn nhớ lại những ngày đầu khi biết mình dương tính với SARS-CoV-2: " Tôi dần dần cảm thấy mình bị mất vị giác và khứu giác. May mắn là tôi không bị ho nhiều".

"Tôi áp dụng cách xông hơi bằng một số loại lá để giải cảm của Việt Nam như vỏ bưởi, gừng, sả. Nếu ở Việt Nam sẽ nhiều nguyên liệu hơn nhưng tôi sống ở nước ngoài nên chừng đó là đủ rồi. Đồng thời, tôi cũng dùng các loại thuốc mà bác sĩ phát, nhân viên y tế sẽ để trước cửa tránh tiếp xúc. 

Tôi hay mở cửa sổ để không khí được lưu thông, tôi nghĩ việc đó sẽ giúp trao đổi không khí trong phòng và bên ngoài được tốt hơn. Chỉ sau vỏn vẹn 2 tuần, tôi thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt, không bị sổ mũi nữa. 

Còn khỏe hẳn để lấy lại vị giác, khứu giác thì có lẽ là một tháng vừa kết hợp thuốc tây và các bài thuốc dân gian của người Việt" – Thùy Linh chia sẻ thêm về quá trình điều trị.

Trong suốt quá trình chữa COVID-19, điều Thùy Linh mong muốn nhất là được về với gia đình 

Ba mẹ Thùy Linh chỉ biết đi xe từ London xuống nơi Linh đang cách ly để tiếp tế thuốc và đồ ăn cho cô. Bà Đào Thanh Huyền ( mẹ Thùy Linh) chia sẻ: "Linh bảo tôi không cần xuống nhưng con gái đang như vậy, gia đình tôi vô cùng lo lắng nên đã đi xe từ London xuống nơi con đang cách ly để đưa thêm thuốc và đồ ăn. Để đảm bảo an toàn, gia đình tôi để đồ tiếp tế ở ngoài cho cháu lấy. Chỉ cần nhìn thấy con từ xa và gọi điện con nói vẫn ổn là tôi nhẹ lòng".

2 tuần thoát khỏi tử thần COVID-19 của cô gái 24 tuổi - Ảnh 4.

Mẹ luôn đồng hành cùng Thùy Linh trong suốt quá trình cô chiến đấu với COVID-19.

Theo lời kể của Thùy Linh, điều khiến cô sợ nhất chính là chứng kiến người bạn cùng phòng dần yếu đi và bác sĩ đã phải đưa bạn cô đi bệnh viện. Thấy bạn mình như thế mà bản thân lại không giúp được gì ngoài động viên, Linh thấy lo lắng cho bạn.

Linh rất muốn được một lần đón Tết tại Việt Nam nhưng vì tình hình dịch bệnh mà mọi kế hoạch của cô và gia đình tạm thời gác lại. Cô cũng gửi lời động viên đến đất nước nơi cô sinh ra:"Tôi biết bây giờ Việt Nam đang trong tình thế căng thẳng khi dịch bệnh trở lại. Theo tôi, tinh thần lạc quan và ý chí chiến thắng dịch bệnh rất quan trọng. Nhưng tôi tin rằng với sự đồng lòng của Nhà nước và người dân, dịch bệnh mau qua thôi!".

Hà Anh

Cùng chuyên mục
XEM