10 tình huống oái oăm đến khó hiểu ai cũng từng trải qua

04/11/2017 21:00 PM | Sống

Nhiều lúc cuộc sống bận rộn đến mức chúng ta chẳng kịp để ý những gì xảy ra xung quanh. Nếu thử một lần quan sát kĩ mọi người, bạn sẽ thấy chúng ta dù khác nhau đến đâu thì thỉnh thoảng cũng rơi phải những tình huống giống nhau thôi.

Cuộc sống của ai cũng vậy, dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn tiếp diễn. Có những người ngày này qua ngày khác chỉ lặp đi lặp lại những hành động, những công việc nhàm chán, vô vị. Cũng có những người, mỗi ngày trôi qua lại là một điều mới mẻ với biết bao bất ngờ và niềm vui.

Nói thì nói vậy thôi chứ quanh đi quẩn lại, cuộc sống thường ngày của chúng ta đôi lúc vẫn có những điểm tương đồng đến lạ kì. Dù bạn là con trai hay con gái, đi học hay đi làm thì có lẽ các bạn vẫn thỉnh thoảng rơi vào những tình huống quen thuộc ai cũng hiểu này mà thôi.

Tự hứa sẽ mang thật ít đồ mỗi lúc đi chơi xa, vì bạn biết dù có mang nhiều thì bạn cũng chẳng dùng đến đâu. Nhưng rồi cuối cùng, bạn vẫn vác "cả thế giới" đi theo


Càng lớn chúng ta càng không thích tổ chức sinh nhật rườm rà nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ liên hoan linh đình. Mặc dù đôi khi là gia đình, bạn bè hay người ấy đứng ra lên kế hoạch bất ngờ


Đây đúng là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại đấy! Chẳng hiểu sao cứ ảnh nào lúc chụp bạn tự tin rằng mình sẽ xinh lắm thì lại trông không khác gì cơn ác mộng và ngược lại


Đầu thì biết là đồ ăn, thức uống nóng không ăn được, ăn không khéo bị bỏng như chơi, nhưng cái miệng tham ăn có bao giờ chịu chờ đợi dù chỉ vài ba phút


Tập luyện bằng miệng thì ai cũng giỏi lắm, cũng khỏe lắm. Cơ mà khi hành động thực tế thì lại thành một chuyện khác hẳn nhé


Có những khi bạn vất vả hoàn thành cả đống công việc vì nghĩ rằng mình còn nhiều chuyện hay ho khác để làm, kết quả hóa ra lại trở thành dành cả buổi chỉ để ngủ


Cái chuyện tiết kiệm là chuyện cả đời người chứ có phải chuyện ngày một ngày mai đâu mà


Sức hút từ những series phim, những show truyền hình luôn khiến chúng ta phá vỡ mọi lời thề hẹn trước đó


Cái sự đời nó là vậy đấy, lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi rồi lại kêu gào níu giữ. Tình yêu cũng thế mà thời tiết cũng vậy


Nhìn người ta tập yoga thấy thích lắm rồi tưởng tượng ra cảnh tập nhẹ nhàng, uyển chuyển như thế, để rồi bị thực tế làm "vỡ mộng". Khổ lắm

Theo Yiyi

Cùng chuyên mục
XEM